1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Beconcuame tinh tế quá! :x. Em Cún thì đáng yêu đến nỗi chỉ muốn cắn thôi >:)
    Mà phải công nhận là từ ngày em nhảy vào khiến thread này hot quá đi mất ;))
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chị cám ơn cô nhé...nhờ có cô mà hot hẳn..:))
  3. adjtuve

    adjtuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phim nghe bạn kể nội dung hấp dẫn quá! phải lên mạng tìm xem mới được
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trên mạng đã có rồi á? phim này là phim 3D mà...hơ, xem phim là việc thưởng thức về mặt hình ảnh mà, nghe tả cũng hay rồi hả bạn:)):)). Nếu tính về nội dung phim thì nó đáng xem hơn phim Skyfall đấy. Tử địa gì mà xem từ đầu chí cuối...toàn cảnh hành động, nội dung điểm 1.

    Bạn thử xem đi...
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Thế mới biết, cậu hình như có duyên trò chuyện....Được phục vụ trẻ con rồi cũng có khác.....[:D]




    .
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    ;)) chả biết thế nào? phục vụ trẻ con nhiều khi mệt phết đấy. Cún nhà tớ có vụ quà noel mà tớ cười mãi đây, kể cho cậu nghe luôn...hôm qua lun.

    Quà tặng noel...không như ý.

    1. Vào một ngày đông rét ngọt trước noelbà dắt cún đi chợ đêm. Bà hứa sẽ mua cho cún 1 món đồ thôi, chỉ 1 món (nhưng thật ra lần nào chả thế, hễ đã đi rồi là phải 2-3 món đồ chơi nhỏ hoặc cái gì đó). Đi mỏi cả chân rồi, thấy một hiệu bán toàn những món quà noel bọc giấy bóng đủ mầu. Cún năn nỉ ỉ ôi mãi để bà mua cho một món. Bà đồng ý, món quà bé như bao diêm...bọc giấy buộc dây cũng đẹp, em cún tự chọn 1 món màu cam rồi hí hửng mang về nhà. Chơi được lúc, cu cậu bóc nó ra...trong ruột món quà noel lộng lẫy ấy là: một miếng xốp bọt biển. Cún tiu nghỉu, cả nhà được trận cười vỡ bụng vì món quà noel của cún ( đấy là nó đòi mua đúng món đó đấy, chứ người khác mua cho là chết với nó..). Thảm nào, quà gì mà có 3k/món.:)):))

    2. Đêm noel cún đi ngủ sớm. Sáng 25-12 bà để mấy cái kẹo với 5 quả bóng bay nhiều màu vào 1 chiếc tất và để đầu giường cho cún (Gớm, bà đúng là cẩu thả...quà chả ai để thế, chẳng chuẩn bị, chẳng giấy gói gì cả.....chắc bà nghĩ cún cũng dễ lừa - trẻ con mà). Sáng 2 mẹ con tỉnh dậy, mẹ thay quần áo đi học rồi đổ kẹo và bóng trong chiếc tất ra.
    - Mẹ : Hình như quà của ông già noel này con.
    - Cún: QUÀ CỦA BÀ ĐẤY. KẸO NÀY LÀ KẸO NHÀ MÌNH MÀ.
    - Mẹ:?? mặt ngắn tũn, tưởng trẻ con thì ít ra cũng chỉ nói là k phải quà của ông già noel thôi, chứ ai lại nói thẳng ra là quà của bà chứ...=))

    Tối về mẹ bảo với bà:
    - Mẹ: Thôi, lần sau mẹ dẹp cái vụ quà nô en với nô èn đi..en với èn.. Sáng nay con cún chả bảo sừ ra là quà của bà rồi kia kìa. Quà thì cũng phải gói tử tế chứ, trẻ con khó lừa phết đấy.
    - Bà: ơ, nó bảo thế à? Nhưng tao có để nó thấy mấy quả bóng bao giờ đâu.
    - Mẹ: Nó phát hiện ra là kẹo đó giống kẹo bà để trong tủ.:)>-

    Cả nhà lại được bữa cười...lần 2. Thôi lần sau dẹp cái vụ quà cáp đi. KHông thì đặt hàng ông già noel đến tặng cho nó. Trời ạ. Cuối cùng là cún chả được món nào. Mà nói xong mới để ý nó đang xem tivi gần cầu thang, nó nghe thầy rồi mà cứ lờ đi, thể nào đến lúc nó sẽ nhắc lại bằng giọng văn của nó...rồi lại được phen nữa cho xem.:-??
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Mệt í hả, cậu? Thì có niềm vui nào không có giá đâu nào….[:D]


    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Chuyện Cún nhà câu vui nhỉ….[:D]

    Cơ mà có lẽ với cỡ tuổi Cún nhà cậu thì chưa nên để cho Ông Già Noel sớm từ giã trong cái thế giới thần tiên của nó. Sẽ là tốt hơn cho Cún, nếu Ông Già Noel vẫn là ông già hiền hậu, mặc áo đỏ, râu trắng , đến từ xứ sở băng tuyết xa xăm….[:D]

    Nhớ khi xưa, cho đến khoảng 9-10 tuổi gì đó, Di vẫn tin rằng, Ông Già Noel sẽ chỉ tặng quà cho những đứa trẻ nào ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn và ông sẽ chỉ mang quà đến khi trẻ con đã ngủ ngoan thôi! Cho đến năm 13 tuổi, trong thế giới lung linh của tuổi học trò, Di vẫn còn thích được “Ông Già Noel’ đặt quà ở đầu giường vào sáng sớm hôm sau….[:D]

    Cậu à, có lẽ phải đến khi nào Cún đủ lớn đã- khi mà Cún đã có thể hiểu rằng, cũng như ngày Tết và sinh nhật; Noel chỉ trở nên đặc biệt khi ta được ở bên những người thân yêu, những người ta thực sự quan tâm và yêu quý và đó là mỗi dịp để ta thêm nhận ra mình là ai, đến từ đâu và sẽ đi về đâu- thì mới là lúc ta để Ông Già hiền hậu, mặc áo đỏ kia từ giã thế giới thần tiên của Cún ….[:D]

    Đồng ý không nào, cậu?[:D]




    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .
    [:D]


    Cậu à, có lẽ phải đến khi nào Cún đủ lớn đã - khi mà tự Cún có thể khám phá ra rằng, hóa ra Ông Già Noel ở ngay trong ...nhà mình và hóa ra lại c[SIZE=4]ó c[SIZE=4]ả nh[SIZE=4]ững B[SIZE=4]à Gi[SIZE=4]à Noel n[SIZE=4]ữa....[SIZE=4] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]- thì lúc ấy chúng ta mới đồng ý đÔng Già hiền hậu, mặc áo đỏ kia từ giã thế giới thần tiên của Cún ….[:D]

    Đồng ý không nào, cậu?[:D]



    .




    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [/QUOTE]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Cây quýt được mang về nhà.... Cún đòi có quả quýt để chơi.... Mẹ Cún tính sao?[:P]>:)
    [​IMG]





    .
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Thank Di, hôm qua chẳng nghĩ ra chữ nào nên k rely nổi. Tết dương lịch được nghỉ mấy ngày thích nhỉ?...Bạn Di50003 tha hồ đi ngắm cảnh chụp ảnh nhé, cậu có vẻ thích chụp ảnh nhỉ?.

    Cái cây cậu gửi đâu phải quýt, cam canh mà...ăn ngon chết đi được..:)). Cún mà đòi thì giải thích là cây này đắt tiền lắm, chỉ xem được thôi, nhà mình làm gì có chỗ mà bày..=)).

Chia sẻ trang này