1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    khổ thế đấy. Mãi chưa hết giờ làm. Bùn ngủ ơi là bùn ngủ..
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sáng sớm đến...thấy ô tô chềnh ềnh ra. Cả đời sếp đến sớm hơn nhân viên được 1 bữa, thế mà lại lên mặt hoạnh họe trợ lí rồi. Càng ngày thấy sếp càng quá quắt. Sai mình mấy việc bé tí mà nhặng hết cả lên....quả thật là đang cố chịu đựng nốt.[r37)]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Thế mới biết em Mẫn, em Hạnh chỗ mình 'mát" tính thật! Quát nhặng xị , cau có mặt mày... mà chúng nó vẫn cười, cười tươi....=))



    .
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    ừa, cái mặt chúng nó tươi cười thế chứ ai biết tối có lên ttvn hay fb hay gì gì đó xả xì trét hem, nhở ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em còn tưởng tượng nhỡ ra mai em lên đây nói xấu sếp thậm tệ, nhỡ ra lại có mem nào xấp tới an ủi chia sẻ bla bla... tới 1 ngày đẹp giời nổi hứng rủ nhau cafe chẳng hạn... Ái ui, tưởng tượng mà rùng cả mình :-sshứt hứt, tới chỗ hẹn lại thấy sếp lù lù ngồi đấy. ~X:(( Chỉ có mà ăn đủ =((
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    há há há...chị chết cười với tưởng tượng của em. Chả may gặp phải sếp đúng như trường hợp em nói....có gì giả vở nhầm người rồi chuồn thẳng cũng là 1 cách đấy. Tránh bom rơi đạn lạc vậy.


    Đấy, bạn Di có nhân viên tuyệt thế thì cũng nên đối xử tử tế chứ, hay là thi thoảng mới nhặng xị lên thì chắc vẫn chịu được..chứ thường xuyên xem, có khi cũng nó cũng như tớ thôi. :))...xả stress vậy, chứ có cãi nhau được với sếp đâu. Lơ mơ, sếp cắt lương đuổi việc..kêu ai bi zờ. ;)).

    Chiều mình rảnh..mình viết vài dòng nói xấu sếp tí cho vui...
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .

    Ờ...tớ cáu, quát to- chúng cười, rồi "ồi...ồi...." [:D]; tớ quậu ngậu xị- chúng cũng cười, cười tươi hoặc lặng lẽ chạy đâu đó một lát....>:). Được cái là tớ cũng thi thoảng mới thế thôi, cậu ạ....[:D]




    À....biết 'nói xấu" cũng có nghĩa là biết...nhận xét, biết ... đâu là cái hợp lẽ, hợp tình; nghĩa là ko phải kiểu ngoan hiền 'thế nào cũng được", nhỉ? [:P][:D]


    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ừ, lâu lâu mới cáu một tí thì vẫn được thông cảm cậu ạ. Thường xuyên mới làm người khác ....cũng mún điên, mới mún nói xấu cho đỡ tức :)).

    Chẳng phải qua cách tớ viết thế này cũng bít là tớ cũng chẳng phải loại bảo đi hâm nước mắm cũng đi hâm và bảo k bít nói xấu thì càng không phải còn gì.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mô tuýp tiểu thuyết của chị em..:D

    Đọc tiểu thuyết vào mùa lạnh là một trong những sở thích từ lâu của mình. Gần đây thời gian rảnh rang nhiều hơn, con gái cũng đã lớn....mình có dịp quay lại sở thích. Hí hí...trời lạnh, được nằm cuộn chăn nghiền ngẫm tiểu thuyết thì còn gì bằng. Có điều tiểu thuyết cũng nhiều loại...nhiều khi đọc loại tiểu thuyết tình cảm ba xu, chuyên đi moi nước mắt của người ta mà cũng thấy ám ảnh mất mấy ngày.
    Dạo này các loại tiểu thuyết chuyển thành ebook được dịch ra từ tiếng Trung rất nhiều. Đọc ké cũng vui phết, miễn phí mà. Chỉ có điều 4/4 tiểu thuyết đã đọc toàn là những câu chuyện tình mà các nhân vật nam chính toàn là những hình mẫu đang mơ ước của các cô gái: giàu có, thành đạt, đẹp trai...sống trong một xã hội phồn hoa. Thiết nghĩ những mẫu hình này..thì kiểu gì cả có người yêu. Bọn Trung Của này cũng buồn cười, toàn lấy những anh danh gia vọng tộc...giàu nứt đố đổ vách ra. Còn các nhân vật nữ thì xinh đẹp, nhà k giàu...:)).

    Biết là bịa đặt rồi mà mình vẫn cứ đọc chứ. Đúng là rảnh thời gian, đọc mấy thứ nhảm nhí. Cứ cái đà này, dễ thường đàn ông bình thường chỉ làm nền cho các nhân vật khác thôi chắc. Toàn chuyện tình tay 3 tay 4 gì đó loằng ngoằng. Thế mà chẳng hiểu sao chị em vẫn thích đọc mấy thứ tầm phào ấy...mình cũng thế, chẳng hiểu.

    Kết luận rút ra sau mỗi lần kết thúc 1 quyển tiểu thuyết là: Thế là mình đọc được thêm 1 quyển sách.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    - Đọc để giải trí thì cũng đc. Cơ mà đang có ối sách thú vị hơn những tt kiểu ấy mà![:D]
    Thích đọc tác giả nào nào, hôm nào về, tớ cho mượn?[:D]




    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    .

    Thỉnh thoảng điên tý thì cũng chả sao....>:)

    Cơ mà, trời lạnh, ko hâm nm thì chấm làm sao? Lạnh quá, châm mất ngon![:P]>:)




    .
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Thông báo tin có baby ( mà cứ như chuyện gì ấy)

    Mấy hôm nay trời bỗng nhiên trở nắng, mấy ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông làm không khí dễ chịu hẳn. Dấu hiệu ấm lên ở quanh khu .."văn phòng" mình cũng khá rõ ràng. Vài ngày nay, mấy em chó hồn nhiên nằm chềnh ềnh giữa đường sưởi nắng...mặc kệ người qua lại ( khu này vắng vẻ, đường xá ít người đi). Hôm qua thấy chó sủa ầm quá ra ban công ngó, thấy khoảng 5 em chó các loại đang cắn nhau ầm lên....và chừng ấy chàng trai/ đừn ông thanh lịch đang đứng rôm rả thăm hỏi nhau giữa đường....chắc là ..họ cũng ra "sưởi nắng". Thế mà chẳng ai quát lũ bốn chân ấy để chúng làm ầm lên đến hơn 10 phút ấy.

    Trời nắng đẹp, chó nằm sưởi, người đi dạo...mà lòng mình vẫn đang ấp ủ một âm mưu. Chưa tiện dịp để nói với sếp rằng: 1 em trong phòng mình đã "have baby" 5 tháng rồi. Hớ, tâm trạng của đại ca thường xuyên cứ như thể con hổ bị nhốt trong ***g, lúc nào cũng sùng sục lên chực nuốt chửng tất cả những đứa nhân viên nào dám phản kháng. Nói ra có khi những nhân viên làm việc ở công ty khác không hiểu chứ ở cái cty bé tí như này: nhân viên cứ thay nhau nghỉ đẻ thì ai làm việc. Nên nói đến việc have baby chả thấy sếp happy bao giờ. Tự dưng lại nhớ ra buổi đàm thoại giữa 3 thầy trò năm ngoái gần giờ này:

    Tại quán cơm bình dân gần cty

    (Sếp ca thán với mình = ngoại ngữ đau cả tai, lúc ấy mình cũng mới chưa hiểu tình hình công ty).
    - Sếp : Mày không biết thì thôi công ty mình đến là lạ, chúng nó nam nữ vào đây làm việc vài tháng toàn cưới xin rồi có bầu thôi. Mấy tháng trước Ms A có bầu, 2 tháng sau Ms B thông báo sẽ cưới rồi lại đã have baby, giờ đến Ms C cưới - cũng sau 2 tháng thôi. (VP có 3 cô kia và mình là 4)
    - Vẫn sếp: Tháng trước tao về nước phải mua tới 5 bộ quần áo cho new born baby.:)) ( cty chưa đến 20 người thôi đấy)
    - Nam nhân viên: (cười ngượng vì vợ nó sắp sinh, vừa cưới chưa đầy năm) - công ty mình tốt nhỉ sếp nhỉ?
    - Sếp: Có khi mình nên đổi tên công ty mình thành Sản xuất trẻ em đi mày ạ. ( sếp nói ngọng thành san xuât bây bi)
    - Mình: Hay tôi cũng giống Ms A, hết hạn thử việc tôi cũng have baby nhỉ?
    - Sếp: bọn nó đẻ lắm quá, tao tức lắm....hay là tao cũng về nhà rủ vợ tao...đẻ thêm đứa nữa nhỉ mày nhỉ?=))
    - Mình và tên kia: há há há....( Lạy cụ, con trai cụ lớn tướng vào đại học rồi, thằng thứ 2 cũng cuối cấp 2..cụ lãng mạn gớm:)))

    Mà chung quy lại con cái là của trời cho nên cho dù cam kết rồi vẫn vượt rào cũng ... phải chịu. Chỉ khổ mình thôi, vừa đau tai nghe sếp cằn nhằn...rồi không biết chừng lại thêm 1 công cuộc tuyển kế toán mới. Tính lão khó như ma, ai mà chịu được. :-??:-??

Chia sẻ trang này