1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chuyển nhà nhiều cho nó khỏe bạn ạ.

    Cuối tuần này mua đồ rồi nhờ ai lắp, chắc cuối tuần sau là chuyển vào ngày 7/12 nữa thì đúng tròn 1 năm. Cũng ngày đó 1 năm trước mình chuyển nhà. Mong là năm sau mình k phải chuyển nhà.....

    Haha..trong một ngày mua 1 đôi giày thể thao và 01 đôi giày vải đi cho tiện, chạy cho dễ....tinh thần thể thao lên ngùn ngụt.

    Kí ức
    Vào một ngày đầu đông cuối tháng 11 năm 2002... có ai đó bước vào cuộc sống vốn tẻ nhạt của mình và....để lại dấu ấn trong suốt quãng thời gian rất dài. 10 năm sau đó gần đúng ngày ấy...có ai đó đến và đi. Chỉ còn lại mình và mùa đông. Mỗi đợt đông về...chợt nhận ra mình chỉ chỉ có điều này để nhớ và hình như cũng chi nhớ mỗi điều này.
    dina50003 thích bài này.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Tớ thấy đoạn "tím' thú vị, muốn được đọc những đoạn kiểu thế....
    Tớ đạt gần tuyệt đối các yêu cầu đã nêu nhé.... "Biết sắp xếp đồ đạc trong nhà và biết gắn những thứ như: bếp ga, lắp vòi hoa sen, bít làm gì với cái bình nóng lạnh, bít đóng đinh và... lấy tiền công phải chăng ....". Mỗi tội không bít cậu có đồng ý thuê không và ....:)


    .
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .Vậy là việc chuyển nhà cũng là một việc đáng vui rồi, cậu ạ.

    Về kí ức.... Nên quên bớt đi những dư vị cay đắng, buồn đau kiểu cái rét căm căm, buốt giá của màu đông và chỉ nên nhớ nhiều đến những cái gì ngọt dịu, trong lành kiểu như cái rét ngòn ngọt của mùa đông thôi, cậu ạ.:)
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mềnh than phiền ề những khó khăn ở trên này, đôi lúc để biết mình thế nào điều chỉnh và tìm cách giải quết thoai. Chứ không có ý gì đâu...

    Cầu được ước thấy...

    Mình cầu trời khấn Phật, cuối cùng...theo thiển ý của mình hiểu về Đạo, những người ở quanh ta giúp đỡ ta cũng nghĩa là có ai đó hiện thân giúp mình. Đó là: một bạn nữ...hiểu cho cám cảnh của mình là chẳng biết cái gì về đồ điện nước, bạn ấy dắt đi mua và phải dặn kĩ rõ ràng, cái này, cái kia dùng để làm gì và...mình tha về một bọc lỉnh kỉnh: khóa, vòi tăm, vòi nóng lạnh dây dợ lằng nhằng, công tắc điện...giá cả cũng bình dân. Hí hí, cảm ơn bạn nhiều, không chắc đúng là mình chẳng bít làm gì. Bước 1: xong.

    Bước 2: Gọi điện đến 1 đại lí bình nóng lạnh chính hãng ( người mà tối qua mình đôi co về hàng và giá...trên fb) hí hí, kể hoàn cảnh để...nhờ em ấy giúp cho việc lắp thêm cái vòi hoa sen, đằng nào cũng 1 công thợ. Lâu lâu mới được gặp người lạ tốt và tử tế thế. Thật sự phải gửi lời cảm ơn em ấy vì đã kiểm tra đường ống nước, đóng hộ giá treo quần áo, và lắp hộ vòi hoa sen, tiền công chỉ lấy tiền xăng những thứ còn lại em ấy bảo làm giúp...hóa ra vẫn còn nhiều người tốt trên đời hơn ta tưởng, thanh niên mà chịu khó ghê..chắc bạn này sẽ thành công thôi. Thế là giải quyết được 1 việc, giờ đến vài việc còn lại..từ từ nghĩ cách nhờ vả nốt.
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    . Hì hì... này, BCCM, chú ý....

    Riêng cái "nóng lạnh" thì phải bảo nó quan tâm đến vấn để tiếp địa, nghe chưa! Bây giờ 'nóng lạnh" nào cũng có cái phiểu gài kẻm theo, ghi "Lưu ý: CHỈ ĐƯƠC PHÉP VẬN HÀNH KHI ĐÃ CHẮC CHẮN CẤP ĐỦ NƯỚC VÀ ĐÃ TIẾP ĐỊA AN TOÀN!". Cái dắc cắm luốn có 3 chấn đấy; nhưng rất nhiều ng Việt ta cho thợ nó bẻ gãy đi, nên rất nguy hiểm, cậu ạ. Nó mà bị rò điện á... có mà chạy ko kịp đâu, nghe chưa!


    Tiếp địa đàng hoàng, cậu nhé! Nhớ đấy!


    Hì hì....:):)
    beconcuame thích bài này.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    New work, new office:D

    Cuối cùng, mình đã có vẻ quen với môi trường mới.....không còn bùn ngủ vật vã vào giữa các buổi chiều nữa. Cũng không thấy mệt vì lệch giờ nữa rùi. Vừa ngồi ăn bỏng và lướt net được 1-2 hôm thì lại ..có việc, ngày vài việc đủ cho hết ngày. Tự AQ mình nhận lương mà được ngồi chơi thì ..cứ thế mà ngồi, có gì đâu mà phiền lòng.

    Trước đây cũng từng gặp nhiều người nước ngoài, nhưng ít ai thú vị và nhìn cuộc sống theo cách khác biệt như Mr Xơ. Từ từ mình gõ dần đễ lúc nào đọc lại cho vui đời. Chẳng có ai hoàn hảo cả...tự dưng thấy nhớ sếp cũ vì tính cằn nhằn, chặt chẽ đến khó thở...và chẳng dễ dàng cho ai điều gì. Làm mình tức nổ ruột không bít mấy bận. Gần đây..mình đâm quay ra nghiên cứu các chuyến du lịch bụi...giờ mình đủ điều kiện tham gia roài, chỉ còn...rèn luyện thể lực nữa thôi.o_Oo_Oo_O

    Hic, Hôm qua lại nhận được thêm lời phán của bạn khi biết mình mún đi leo Fansipan ( ờ, thì cũng nên đi một lần trong đời chứ, chẳng nhẽ k thể leo được chắc..). Nó bảo" uầy, leo thì cũng chả sao..nhưng cậu nên nhớ...cậu cũng phải bít cậu là ai chứ???"- í nó chê mình ẻo lả???:mad:. Cuối cùng mình bẩu kế hoạch của mình là mua thu năm 2014 sẽ đi : Cửu trại Câu ( thiên đường của Hạ giới) . Chả nhẽ bảo: mình còn mún tới Bali nữa cơ....nhưng cứ từ từ...mình sẽ nghiên cứu rồi đi hết cho sướng đời. Mãi cũng chẳng giàu....thế thì cứ để cuộc đời trôi đi hết cho hết chăng??? nâu, nâu, nâu.... let's go.:rolleyes::rolleyes:
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chuyển và chuẩn bị...

    Đúng như lịch ngày 7/12 giục dịch chuyển...thật ra nói chuyển cho oai, chứ có hơn chục bịch trong đó có 2 bịch là sách. Mua tủ áo, tủ giày, giá đồ, giá sách..xếp lên cho gọn. Còn thiếu 1/2 nhà nữa mới xong: bếp ga, bình ga, chạn bát nữa thôi. Mình sẽ có cuộc sống mới. À, còn tủ lạnh và máy giặt nữa chứ...tủ lạnh thì sắm ngay, chứ máy giặt chả phải cần gấp. Cảm giác được tự mình đi chọn đồ, sắm đồ cho chính mình...cũng vui. Mặc dù chỉ đủ tiền sắm đồ vừa tiền thoai.

    Cả ngày lôi em trai ra đi mua đồ, xem đồ cùng....có em trai thật hạnh phúc. :D. Rồi cũng qua thôi, sẽ qua thôi mà....Hậu quả của cả ngày chạy đi chạy lại là hôm nay...mệt phờ. Chỉ mún được đi ngủ...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cũng đang chuyển nhà.
    beconcuame thích bài này.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mệt quá....lăn ra ốm roài. Cả ngày chạy quay ở công ty nên càng phát ốm, chỉ mún được ở nhà nằm ngủ cả ngày.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chị chuyển nhà xong chưa?
    Hôm nào làm tiệc khao nhà mới nhớ mời em nhá ;;)
    Có ban Di quan tâm đến chị trên kia nữa, chi mà mời được thì vui lắm đấy :P
    beconcuame thích bài này.

Chia sẻ trang này