1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - Thời gian đi lại và làm việc cả ngày đều định giờ cả rồi : Chỉ còn lại khoảng thời gian rỗng là chừng 30 - 45p mình đến cơ quan sớm (có thể đi chợ mua thức ăn vào khoảng này)

    - Khoảng thời gian hết giờ học và trong lúc chờ mẹ đón: Làm thế nào để cún tự lo học bài?

    - Sáng sáng: cần dậy sớm hơn, cần phải chuẩn bị đồ ăn sáng ( từ tối, hoặc ăn ngay)...

    - Tìm ra con đường mới đỡ tắc hơn vào mỗi sáng: phải thử đi đường kia xem sao, k có ô tô..?

    - Tìm cách chuẩn bị ăn tối dần

    * Uầy, nếu giải quyết được chừng này vấn đề thì cuộc sống của mình sẽ ổn hơn. Từ giờ tới hết ngày sẽ suy nghĩ xem nên làm thế nào???
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - Mua 1 cái đồng hồ báo thức màu hồng rõ xinh. Ngay hôm sau giải quyết chuyện đi học muộn của cún, ......... nhưng không phải do cái đồng hồ xinh vì nó đã bị hỏng báo thức, giờ chỉ cần bật công tắc chuông là nó kêu loạn lên, k hẹn được giờ. ( cho vào túi đi từ đầu phố về nhà mà hỏng sừ cả cái nút chuông)??? Thế thì còn gọi gì là đồng hồ báo thức.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Nhục quá....2 tháng cảm lạnh 2 lần, đau đầu như điên....huhu thảm hại. Vứt mọi thứ ở đó...nằm rên hừ hừ vì khó chịu
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chị bị cảm lạnh thì chịu khó uống thuốc và ở bẩn 2-3 ngày là khỏi :D. Đợt vừa rồi em cũng bị cảm lạnh, cơ mà tắm gội kĩ quá nên mới ốm đến gần 2 tuần, tưởng die luôn ý. Khủng khiếp lắm :P
    Chúc chị nhanh khỏi ốm, vào đây buôn với chú @ThoPhieu của em cho chú ấy vui nhé :D
    ThoPhieu thích bài này.
  5. ThoPhieu

    ThoPhieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    43
    Em Thanh, rủ chị của em vào Miếu buôn với anh. Đợt này anh đang tập trung điều trị 1 ca đặc biệt, bị di chứng sau chấn thương sọ não, cũng đang nằm rên hừ hừ như chị của em bị cảm lạnh. Nên hình như chị của em đang trách anh vô tâm, chị í ốm mà bây giờ anh mới biết.
    beconcuame thích bài này.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chú gì thợ test ơi, cháu ốm chả liên quan đến ai đâu chú ạ...chúc miếu của chú nhiều bạn, cháu vào sợ k hiểu nổi tư tương của chú.



    Iu nhất là căn nhà ấm đầy ắp ánh đèn vàng...trẻ con đang học bài, tivi không bật vì ầm, ngoài hiên nhỏ ì oạp tiếng máy giặt khua nước, trên bếp có tiếng nồi thức ăn đang sôi dở..... còn mong chờ điều gì xa xôi nhỉ?, mong mình luôn khỏe mạnh để cuộc sống mãi thế này thôi...

    Bi zờ đang ngồi xem phim ....quần áo đã phơi xong, cún đang nằm vẽ. Chắc mai phải ngồi khâu nốt mấy cái khuy bị rơi ra nữa là ổn....:D
  7. ThoPhieu

    ThoPhieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    43
    Trời, em chúc thế nào mà bay mất tiêu luôn cả Miếu của anh thế. Bù lại được mỗi cái là nick anh giờ trở thành bất tử, bị chém không chết mà vẫn post được bài. Đúng là được Miếu phù hộ, thấy tiếc cái Miếu thiêng.
    beconcuame thích bài này.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ủa...chú làm sao mà bị treo mỏ lên thế kia? Hóa ra bị mod dẹp cả Miếu nữa - chia buồn, cái nài k liên quan đến cháu , ăn ở the nào mà bị thế này có chứ..chắc là chú nói xấu ai trong đó chứ gì
  9. ThoPhieu

    ThoPhieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    43
    Anh có bị treo mỏ đâu. Anh đã tu thành chính quả, nên thành ra trường sinh bất lão, trở thành bất tử rồi em à. Còn cái Miếu thì anh đang cho Min,mod mượn để khấn úp lô em à. Anh chăm sóc min,mod rất chu đáo, ở hiền gặp lành em à.
    beconcuame thích bài này.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Không thích tết về....có rất nhiều điều để k thích tét về năm nay. nhưng rồi tết vẫn về...ngày vẫn trôi...

Chia sẻ trang này