1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cả buổi chiều ngồi lướt net...thấy cô gái bi zờ cá tính thật, bít chắc người iu đã thay lòng nhưng vẫn tìm gặp một lần....để giải đáp thắc mắc trong lòng. Nếu là mình, mình cũng sẽ làm thế...có lẽ không phải để níu kéo hay làm gì cho người kia khó xử mà đơn giản chỉ là để: thấy điều mình muốn thấy rồi sau đó...tiễn nó vào lòng đất, cho nó ngủ luôn trong ấy cho khỏi phải thắc mắc lại bao giờ.

    - Hôm qua bị một bà mẹ đơn thân "lên lớp" rằng tại sao không đòi tiền nuôi con, sao không bao giờ nhắc tới. Ơ, thế cứ phải nhắc thì người khác mới đưa à? Biết chắc ai đó chưa có điều kiện cung cấp tạm thời thì nhắc làm gì. Chắc mình khác bạn ấy nhiều lắm dù cùng tuổi, sinh cách nhau cũng có vài ngày. Chịu, mình chưa thể gọi điện rồi than nghèo kể khổ rằng năm học mới sắp bắt đầu, rằng en nờ các khoản cần đóng, rồi bảo ex gửi tiền nuôi con lên, chưa bao giờ dùng con để làm mình làm mẩy với ex. Với mình, đó là nghĩa vụ tự nguyện - kể cả không đưa mình vẫn nuôi được con mình dù mình chẳng giàu có gì lắm. Mình tin làm người cũng có những quy tắc nhất định bất thành văn nếu là người tốt: người ta yêu con, đến lúc có thể lo được cho nó..nhất định người ta sẽ nhớ tới. Mình tin...sau tất cả những gì đã cùng nhau trải qua ex và mình sẽ không trở thành kẻ thù của nhau, chẳng hiểu những cặp khác ra sao. Chứ mình và ex chả cãi nhau nữa, nói chuyện bt...như những người quen, không cắn xé nhau bao giờ, k làm nhau đau thêm nữa. Ex cũng có phải là người xấu đến thế đâu. Chuyện đã qua, hãy để cho nó ngủ yên. Tự đáy lòng..vẫn mong sau này ex có cuộc sống tốt hơn bi giờ nhiều nhiều. Sau này, dù có thể nào đi nữa...mình vẫn sẽ công nhận..ex chính là chàng trai yêu mình nhất trong số các chàng trai. Chẳng gì thì cũng có với nhau một chuyện tình đẹp như ai rồi còn gì..hahaha...
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ôi..trời trời trời...

    Nhìn vào số view của cái top này mà k tin nổi vào mắt mình...có hơn >1.000 lượt view. Thế mới bít những người rảnh rỗi quanh ta vẫn còn nhiều. Thế mà chỉ có mỗi 1 em gái có 1 lần lên tiếng ..tức là còm lại cho mình bít. Còn lại..toàn các đồng chí chưa bị lộ.

    Sáng nay, gần như cả làng bận hết..còn mỗi mình rỗi mốc thếch ra. Đọc mãi, lướt net mãi cũng chán. Lôi sách ra đọc...toàn những là sách gối đầu kinh điển, đọc mãi chả hiểu. Thế mà cứ đọc đi đọc lại, may mà k ai biết chứ bít họ lại tưởng mình có vấn đề hoặc là tưởng mình giỏi lắm...hiểu được hết những thể loại sách đó cơ mà.

    Oài, cả tuần này cứ suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Có ai từng đi xem các sinh vật dưới đáy biển sẽ rõ - dưới dáy biển nơi quanh năm tối om tối òm ấy...chỉ có mỗi mấy loài cá đen thủi thui màu như đáy nồi đun than, bẩn bẩn xấu xấu. Mình đang sống y như loài cá xấu xí, mắt kém ấy đấy, mọi thứ dưới đáy biển diễn ra chậm chạp đều đều, chẳng có gì biến động đâu mà phải xoắn. Sáng sáng gọn gàng đi làm - vì độ này nhìn thấy mình lếch thếch quá thì cũng ngại, nên phải thay đổi. Tối về nhà là chui tọt vào trong nhà nếu k đi đâu. Không giao lưu hay nói chuyện với ai nữa, có mỗi em bé để nói chuyện. Rồi đi ngủ và sáng mai lại lắp lại chu kì đó. Nếu may mắn thì k bị sếp cằn nhằn thì ngày đó yên ổn nhưng có hôm cũng thấp thỏm ..sao hôm nay chưa chửi mình, không bít bao giờ bão sẽ sập xuống đầu. Ti vi ở nhà thì lởm, máy tính chậm hơn cả cụ rùa vì virut - lại vòi tiền rồi mà chưa đi cài lại được. Tội nghiệp....

    Chẳng hiểu mình có thể sống cuộc sống như này tới bao giờ, cũng muốn kệ xem..mình chịu được thế trong bao lâu. Liệu có bị tự kỷ không nhỉ? Thôi thì cứ chờ xem thế nào? Sống thế này quen rồi...bống ngày nào đó được về nhà, chắc sẽ là thiên đường đây.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Mún nghỉ việc...

    Vẫn biết bây giờ mà tìm việc là thất sách thế mà Lúc nãy mún xin nghỉ việc thế. Gần đây lão sếp liên tục càu nhàu và đổ lỗi cho mình về chuyện nhân viên này nọ. Chắc lão đi mà tuyển người mới làm thay cho nó hài lòng. Chậc, ai có cùng cảnh mới hiểu. Đi làm mà nó vui thì nó k nói gì, tâm trạng nó không tốt là cứ hành mình chẳng vì lí do gì. Mình mà đi làm cho bọn này được đến năm mình 40 tuổi - chắc mình thành hâm mất.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Phỏng vấn và đi phỏng vấn

    1. 1. Khi ta là ứng viên
    Đã chuẩn bị kĩ càng quần áo đến hình thức nhưng đến khi bước vào VP của nơi đang tìm nhân viên. Trái với mong đợi, chờ mãi mới thấy 2 người Korea bước ra lấy tờ giấy CV của mình ra và chỉ cho mình những chữ đơn giản như a bờ cờ…và hỏi . Mày có biết những chữ này không? “ Học lực” mày ghi thành “hạc lực” này..và còn vài lỗi chính tả khác nữa. Ôi, mình mặt ngắn tũn chả nói được gì? Làm sao người ta có thể tin một người đã từng học bao năm có thể viết sai lỗi chính tả ngớ ngẩn như thế chứ?? Và rồi ông ấy đưa cho mình cái hợp đồng và bảo mình viết vài câu vào đó ( để xem có đúng là mình biết tiếng Hàn không?). Rồi gọi 1 cô nhân viên biết tiếng Anh ra bảo dịch lại cho ông ta câu nói trên bằng tiếng Anh. Hic, đúng như thể mình không biết chữ nào ấy, ghét thật. Sau này, trong một buổi hòa nhạc gì đó ở KS Daewoo mình cũng vô tình gặp lại cái ông mặt dài như mặt ngựa này, vẫn cú.
    - Đúng là buồng chuối chứ không phải củ chuối. Mình chả giải thích nổi câu nào. Chả là “thông minh vốn sẵn tính lười”, chả thèm để ý mẫu chúng bạn gửi cho có lỗi font chữ không? Cứ thể điền thông tin của mình vào. Nên cơ sự: bị nhìn như một đứa bịa ra cái CV của mình ấy.

    - Kết luật rút ra: trong những trường hợp như thế này, tốt nhất là mình nên đứng dậy đi về luôn đi cho nhanh. Đằng nào cũng không được rồi. Chả phải công ty nào cũng tốt.

    2. 2. Ngồi ghế nóng
    Bi zờ tới lượt mềnh làm người phỏng vấn các ứng viên. Hồ sơ ghi chỉ nhận tiếng Anh, càng tốt họ biết tiếng Anh thì sếp phải trực tiếp tuyển. Đọc CV rồi mà vẫn bị lừa như thường, họ đến tiếng Anh bập bẹ. Thậm chí có cả những anh chàng làm người phỏng vấn thấy thất vọng vả về hình thức lẫn trình độ. Lương vẫn đòi cao như đúng rồi.

    Sáng qua được đón một ứng viên SN 77, không thể tin nổi hơn mình có 3 năm dương lịch mà sém chút gọi bằng chú được. Đầu cua gần như hói hết, mặt mũi thì hơi nhăn nhăn, mắt nhìn nhiu nhiu ( chắc cũng có vị trí ở công ty ). Lạ nhất là chàng từ từ mở hộp đựng rồi đeo kính, động tác chậm rãi trông chẳng khác gì..ông già. Tiếng anh khá…but sếp bảo: not good

    Ứng viên 2 SN 86, trông ảnh rõ sáng sủa…mà ở ngoài cũng bt. Tiếng Anh cũng khá, nhưng cũng yêu cầu làm ở vp HN thôi. Tất nhiên mình chả có việc gì làm nếu họ nói tiếng anh với nhau, thi thoảng cứ đứng lên ..đi ra ngoài uống nước mà thực chất là ..chống ngủ gật. Khổ thân chàng trai chả dám cười nhiều vì mình phát hiện ra ..bạn ấy có 1 cái răng cửa hơi sứt. Rồi bạn ấy hỏi về chế độ, quyền lợi rõ kĩ. Sếp cũng bảo là: not good.

    Ứng viên 3 của sáng nay, vì chàng này mà thật tình mình k nhịn nổi phải chia sẻ. Giọng như 7x, thực ra là 84. Lúc gặp cũng té ngửa ra: trông như 7x gần cuối. Gặp mặt thôi đã chán, tiếng Anh thì k thể nghe nổi những câu bt. Sếp thì đằng hắng, to giọng…như kiểu phải chịu đựng 30p interview ấy mà. Và sếp vặc lại cả mình: nó bảo mayjor là Điện sao lại ghi bao nhiêu thứ gì thế này. Mayjor là chuyên ngành mà, sếp vặc mình mayjor là Khoa, chứ k mày bảo Khoa là gì? Là: Department. Thực sự là mong buổi PV kết thúc đi rồi. PV mà chốc chốc ứng viên lại quay sang nhìn mình…chờ mình nói lại xem ông người NN này đang hỏi cái gì, Tiện thể thì đổ lỗi luôn cho cái quảng cáo tìm người của bên chị đăng không rõ….lại còn nỏ mồm. Trời ơi đất hỡi…Bao giờ cho nó hết thảm họa phải PV này.

    Kết luật rút ra ở đây là: Đàn ông con zai làm trong ngành xây dựng: Già và xấu trước tuổi nhiều.

    Thế mới bít thông cảm cho những người phải phỏng vấn mình trước đây.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  5. ngn999

    ngn999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Họ thống kê cả lượt view của chủ thớt nữa đấy chị. Có khi trong số 1000 đấy có đến 1/3 là của chị ;)). Còn lại thì công nhận là các mem ở box này khá dư giả thời gian và cảm xúc, nên mới vào than than thở thở, như em nè :P
    Thích cái cách liên tưởng về cuộc sống của chị quá đi >:D<
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Thank các bạn, cuối cùng đã có người feed back lại rồi. Mình bị tai nạn ... hôm nay vẫn hơi chóng mặt chả gõ dài được. Hẹn lúc nào mình tỉnh táo hơn sẽ gõ tiếp cho vui..:D

    Chị vừa lấy máy tính ra chia lại....họ có thống kê cả lượt vào của chủ tóp đi nữa thì không thể 1 ngày chị ra vào hơn chục lần được, dù sao...mình tính đếm làm gì cho nó tốn thời gian..haha..đằng nào ở đây cũng là diễn đàn chung.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Xui hơn con chóa thui...

    Hôm nay vừa lóp ngóp bò dậy đi làm lại sau tai nạn giao thông...mà chả hiểu sao lại tai nạn. Tóm lại đến cả bây giờ mình cũng chả nhớ sao tai nạn, láng máng nhớ như trong phim của các nhân vật mất trí nhớ thì: đại loại mình bị 2 đứa nào đó có tình tạt đầu làm cho ngã thì phải. Tại sao lại mua được cả bông băng và mò về đến công ty thì mình chịu. Rồi chúng đưa đi khám và ai khám cho mình chả nhớ nữa. Mình không nhớ đoạn đó cho đến lúc tỉnh dậy thì mẹ và em gái đến. Chính thức là bị ngơ ngơ mất trong khoảng >2h đồng hồ, chẳng nhớ gì nữa.

    Hôm sau đồng nghiệp đến nhà đưa cho lọ thuốc quý mà sếp bẩu bổ lắm, tốt cho những người thần kinh hoảng loạn nên phải uống ngay. Và được cu đó thuật lại ( nó là người đưa mình đi viện nữa mờ) : chị đến công ty trong tình trạng ngơ ngơ, trong khi người khác đang băng bó hỏi là: Đã đưa cún đi học chưa nhỉ?. Chị uống hết 2 cốc nước liền mà có phải cốc nhỏ đâu. Đưa đi viện cũng chả nhớ. Em kiểm tra xe chị: vỡ gương, xe xước sâu, mũ bảo hiểm vỡ ( chắc đây là nguyên nhân đến 2 ngày sau phía bên cổ trái của mình vẫn đau từ tai trở xuống - hôm đầu tiên nằm cũng khó chịu). May mà họ bảo k phải chụp chiếc gì, về nhà theo dõi..bán cho lọ chấn động não 1tr gì đó.

    Chậc....không hiểu còn gì đen đủi thêm nữa chờ mình phía trước không? Mọi thứ chả đâu vào đâu cả. Nhiều người cũng bị tai nạn rồi mất trí nhớ trong khoảng thời gian bị nạn đó chả riêng gì mình. Dì mình đến thăm còn bảo: Dì đây >10 năm bị tai nạn còn không nhớ nổi nữa là mày, mới hôm qua :D. Mịa, ly hôn, bị ốm, uống thuốc mấy tháng, công việc k tốt - căng thẳng, k kiếm được xiền, chuyển nhà...suốt ngày cãi cọ ẩm ương với người khác. Đen như mõm con mực.

    Hôm nay tỉnh lại chợt nghĩ: có lẽ mình nên kiểm tra lại lịch trình đi lại của mình chăng? có thể phải đi quá nhiều, lại vào cùng 1 thời gian gấp. Khiến mình mệt. Đêm trước khi bị ngã, em bé đang đêm dậy ho rồi bị nôn, sáng hôm sau mệt quá nên đành phải xin đi làm muộn, thế mà trên đường đi vẫn tai nạn như thường thôi.

    Đến hôm nay thì quả thật mình chẳng muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy, chắc gì nhớ ra đã thấy vui hơn. Thôi quên đi cho yên chuyện, báo hại làm cả nhà được dịp lo lắng. Mong là những gì xui xẻo còn xót lại của vụ đó..theo mấy con chữ này đi nốt đi thôi.:))
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Ngày hạnh phúc

    Chat chit từ sáng…rồi giữa buổi bạn nhảy vào bẩu: Hôm nay là sinh nhật tớ đấy…hí hí…mình cười trừ vì không nhớ ( vì biết là bạn cũng chả để ý đâu). Bạn bảo bạn nhận được nhiều lời chúc lắm luôn, Rồi bạn bảo: tớ k để ý chuyện cậu không nhớ ngày SN tớ nhưng hôm nay tớ muốn nghe lời chúc của cậu. Cậu có cả thảy 4 lẵng hoa + 2 bó + 1 lọ hoa và 2 bánh ga tô, mấy món quà, tràn ngập cả vp luôn. Thế mà cậu vẫn gọi tớ để nghe…1 lời chúc chưa đầy 1 dòng của tớ thôi hả cậu. Hơn mười năm qua, tớ chả nhớ là mình đã tặng cho cậu được bó hoa nào chưa nữa cơ…

    Tớ iu cậu…..cho dù cậu có cằn nhằn tớ suốt vì để cho cậu làm sọt rác di động của tớ. Tớ iu cậu …đơn giản vì cậu là cậu, và tớ là tớ khi mình cà phê bên nhau. Chẳng phải là ai cả trong cuộc sống. Tớ thấy hạnh phúc vì có cậu là bạn…Tớ chúc cậu có nhiều nhiều ngày hạnh phúc trong năm, khi đã là bạn nhiều khi không cần nói vẫn biết người nghĩ gì cậu nhỉ.


    Chuyện lượm nhặt sau bụi chuối….

    Chủ nhật rồi, nằm nhà mãi chả đỡ đau..lăn đùng ra ăn vạ con em bắt nó cho đi cà phê. Tự dưng con em cũng trở chứng, bẩu đèo = xe đạp đi quanh mấy phố thôi. Ôi, mình người còn đau tất nhiên ngồi sau, con em è cổ ra đạp phía trước, phía sau con chị kêu oai oái: Đi kiểu gì thế? Sao đi ra giữa đường thế?, đầu gối của tôi, cẩn thận!!!!… Thi thoảng con em trấn an: yên tâm, xe nhẹ đèo được, ngồi yên….em cũng hơi chưa quen xe đây. Yên tâm thế quái nào được, đầu gối mình cách cái đầu taxi 5cm chứ mấy mà nó cứ len vào.

    Rồi chỉ đến quán cà phê mình thích, đang ngồi gác cái chưn đau thì ..bắt gặp quả tang có đứa đang hẹn hò. Khổ chủ vừa chia tay gái xong là tin nhắn của mình đến: Lại mới hả chú? Sao lại đồng phục xe …màu….thế kia. Áo hoa ấy. Chưa đầy 10p sau tin nhắn lại: Chị nhìn thấy em à? Được ko chị?
    Sáng hôm sau lại chat chít:
    -Hôm qua thấy em à?
    - Ờ.
    - Em thích cái quán ấy, mà chị thấy thế nào?.
    - Chị chả thấy gì chỉ thấy vòng 3 thôi, mắt vẫn đang kém, chị cũng thích quán này, chị đánh động để chú bít mà cẩn thận
    - Bạn thôi, bạn gái em phải dắt đi chỗ khác chứ? Chị ngồi đâu mà thấy mỗi vòng 3?
    -Chị núp sau bụi chuối chú làm sao mà thấy được( thật ra là chị gác chân mới đúng)
    - Bạn gái em phải ra chỗ nào yên tĩnh, kín đáo hơn chứ
    - Ơ, thế hả? chị bít vậy sau này có zai cũng phải dắt đi chỗ khác mới được. Mà học tập chú cứ 1-2 tháng/1 zai là đạt chuẩn rồi nhể?
    - hê hê..
    Đàn ông còn trai đến tuổi này vẫn tưng tưng. Lạ với mẫu đừn ông kiểu này lắm cơ. Chú có kém tuổi chị đâu, mà chị lạ qué gì chú…mãi chả đậu em nào 1 tháng? Thật ra chị k nói được là vì chị cũng chót ăn ra mắt bạn gái của chú chừng 5 – 7 lần gì đó, k tính lần 2 nên chị không há nổi miệng ra đấy thôi..:)). Chúc chú sớm có chỗ, thi thoảng làm anh hùng núp có lợi phết. Chuối.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tranh luận cái này tí cho vui cửa vui nhà ;))
    Định viết dài dài cơ mà em cứ lao động là dức cái đầu lắm nên viết ngăn ngắn thôi [:P].
    Thế này nhé, mỗi ngày chị ra vào 1 lần là đẫ được trăm lượt, thi thoảng buồn buồn chị đọc lại post cũ thì mỗi lần chuyển trang được tính là một lượt :D (như nãy giờ em tăng cho chị cả chục lượt diêu vì đang đọc thì có bài trả lời ở chỗ khác nên em nhảy ra, rồi lại vào hihi)
    Cứ như thế thì chả mấy mà tăng vêu ầm ầm :)>-
    Hihi chúc chị ngủ ngon nhen! [r32)]

Chia sẻ trang này