Những tháng ngày mệt mỏi... Suy sụp, bế tắc , những gì hàng ngày đang diễn ra thật sự là quá sức ...Không biết phải làm sao thì mới có thể thoát ra được ...như 1 con cá trong bể nước,có cố bơi mãi,bơi tới mệt nhoài thì cũng vẫn chỉ ở trong bể mà thôi,làm sao có thể về với sông ... ^'该?Z^SzO?Z^Sz?f>z头'Y?Z^f活-?'Y^'o??^"TO为?^?天让^'T^->OT^O好ss"泪?O太o?OZS来O^'已经死??,?,?,?,?,?, Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu?...
Những tháng ngày mệt mỏi.... Nó cũng đã đến với tôi, và chẳng bao giờ chịu kết thúc. Giá như, nếu có thể... không sống giữa cuộc đời thì hay quá. Chỉ tiếc là phải sống thôi. Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ???? Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
Đọc bài mọi người mà buồn quá đi mất , tại sao lại thế ? trên cuộc đời này còn nhiều việc để làm mà, hãy tận dụng hết thời gian để sống và làm việc đừng đối diện với chính mình ! ----------***---------- 9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
Nếu như vậy thi` tạo hoá sẽ để một con cá khác cùng bơi mãi trong cái bể cá đó, bởi vì theo tôi có lẽ không ai là cô đơn cả.. Vì vậy đừng buồn như thế, bên ta còn những người bạn và.... kể cả khi không còn ai bên ta thì ta vẫn còn cái bóng của chính mình, bên mình tất cả mọi lúc, mọi nơi.... If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
Mỗi ngày thêm một chuyện mới,mọi chuyện đang tiếp diễn...vẫn thế và luônluôn mệt mỏi.Nếu như emcó thể quên đi mọi chuyện đã diễn ra thì có lẽ đã khác rồi.Mà những gì ko thể mới đặt đc cái câu nếu thì đó fải ko?Em cảm thấy chán nản và chẳng có chút gì nghĩ đến tuơng lai cả.Emko nghĩ rằng sẽ có thể trở lại như xưa.Nhưng ngày này có thể mệt mỏi cho cả hai,nhưng em muốn thà như vậy còn hơn kéo dài mãimãiAnh có hiểuko? Never be the same again....
[/quote] Ngày nào cũng như nhau, buồn tẻ & thất bại. Mọi người lúc nào cũng trong guồng công việc bỏ lại em (1 người thất bại, yếu đuối). Nhỏ bé kô nghĩa lý, kô giúp gì được cho ai- ngay cả người mình yêu nhất. Cô độc, tự ti - tự xa lánh mọi người hơn. Hay mọi người càng ngày càng tránh xa 1 con người mặc cảm thái quá. Kô chết hay sợ chết nhưng sống kô biết mơ ước, kô tin rằng ngày mai mình sẽ tốt hơn. Luôn là gánh nặng của những người thương yêu, kô dám nhìn người thương của mình đau khổ... lang thang...lang thang...đi đến đâu cũng thấy tủi thân hơn. Có 1 c/s nhưng chìm trong đau buồn, biết chia sẻ cùng ai đây. Em luôn là người thất bại vì em ngu dốt hay kô may mắn?
Nếu như thế thì không biết trang này, hay trang tomorrow mà tôi đã viết sẽ dày đến bao nhiêu trang vì cuộc đời tôi đang sống vô cùng tẻ nhạt, tôi đang hy vọng có sự thay đổi cho một ngày mới nhưng chưa thấy được...... Tôi biết tuôi của tôi là như vậy nhưng liệu tôi có khac khi tôi lớn lên? Tôi nghi ngờ?? If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
Ngày nào cũng như nhau, buồn tẻ & thất bại. Mọi người lúc nào cũng trong guồng công việc bỏ lại em (1 người thất bại, yếu đuối). Nhỏ bé kô nghĩa lý, kô giúp gì được cho ai- ngay cả người mình yêu nhất. Cô độc, tự ti - tự xa lánh mọi người hơn. Hay mọi người càng ngày càng tránh xa 1 con người mặc cảm thái quá. Kô chết hay sợ chết nhưng sống kô biết mơ ước, kô tin rằng ngày mai mình sẽ tốt hơn. Luôn là gánh nặng của những người thương yêu, kô dám nhìn người thương của mình đau khổ... lang thang...lang thang...đi đến đâu cũng thấy tủi thân hơn. Có 1 c/s nhưng chìm trong đau buồn, biết chia sẻ cùng ai đây. Em luôn là người thất bại vì em ngu dốt hay kô may mắn? [/quote] Sống ở trên đời cần có một tấm lòng dẫu chỉ để gió cuốn đi. Hãy cởi mở tấm long mình, hoà chung với mọi người. Ôi va lúc đó bạn sẽ chẳng bao giờ ân hận, cuộc sống sẽ chẳng còn buồn tẻ nữa, vui, giận hờn, sung sướng, cay đắng, ... tất cả các cảm giác ấy đã đang và sẽ lại tiếp tục đến với cuộc sống của ban và xoá đi sự buồn tẻ. Đừng chôn chặt mình trong nỗi cô đơn, đừng âm thầm ôm tuyệt vong. Hãy biết nỗi sầu thành mây ngàn trên bầu trời để cho cơn gió thu cuốn mãi đi xa mãi xa mãi. Hãy cống hiến những ước mơ đẹp cho cuộc sống, từ những ước mơ của bạn thôi ban đã tặng cho cuộc sống thêm nhiều bông hoa muôn sắc Ngày em ra đi mang theo trái tim anh bao buồn đau.... và ta chẳng còn ai. Tôi đi tìm tôi....