1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày thanh thản

    Sau tất cả những mệt mỏi và giông bão đi qua, thấy lòng thanh thản và bình yên thế.

    Quay trở lại với công việc.

    Trong thời gian mình sao nhãng công việc, tất cả mọi việc trong văn phòng rối tung lên. Hôm qua phải mất cả buổi chiều sắp xếp lại.Vì sếp không quản lý phần dịch thuật mà chỉ chăm lo phần in ấn và xuất bản. Mình không quan tâm phân việc nên cùng một bài đó người nọ dịch chồng chéo lên nhau, hoặc cả hai người e*** cùng một bài. Các file đã dịch, đã sửa lung tung cả lên.Vì ai làm việc nấy, không báo cáo lại với mình mà mình cũng chẳng thèm hỏi ai một câu là làm đến đâu rồi. Cứ cắm đầu vào máy, không cần biết ai đến lúc nào và ai về lúc nào.Mọi người cũng thường làm việc riêng trong giờ. Chính bản thân mình cũng là người làm việc có tiến độ chậm vì không tập trung.

    Hôm nay mình báo cáo với sếp về chuyện chiều thứ 7 mình không có ở văn phòng hai người Nhật e*** trùng bài nhau. Sếp đưa cho mình quyển sổ. Từ giờ trước khi ai về phải báo cáo lại và ghi vào sổ cho mình.Vì lần trước bảo bao nhiêu lần hai chị cùng phòng không chịu đưa lại bài cho mình để mình chuyển cho hai người Nhật.Bây giờ tất cả mọi thứ phải thật nghiêm túc. Chính vì thế, vì theo dõi mọi người nên mình cũng phải làm việc hẳn hoi.


    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 02/03/2004
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt với quá. Làm việc một cách thật sự và vượt mức kể hoạch.
    Sẽ lại thêm 1h nữa nữa dịch cố để bù vào thời gian chui lên TTVN đọc bài. Vì muốn cái list ghi những bài đã dịch của mình dài hơn những người khác. Cái trò theo dõi công việc này có vẻ giúp mình tử tế hơn thật.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì bạn viết thì cuộc sống của bạn quả thật bận rộn và có nhiều điều thú vị Nhưng nó trái với cái chủ đề mà bạn ghi lên qúa. "những tháng ngày thanh thản". Đọc cái tiêu đề này mình tưởng có cụ già nào vừa gia nhập TTVN nên vào xem chơi. Té ra là một...cụ non
    Bạn có thể nói rõ hơn về công việc của bạn ko? Bạn dịch tiếng gì thế? Bạn là ở đâu? Văn phòng bạn làm có mấy người? Có anh nào đẹp trai hay cô nào xinh gái ko,..v..v..
    Chúc bạn thêm một ngày thanh thản!
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đời là giữ được cái tâm bình lặng, không tự mình gây sóng gió cho mình. Như thế gọi là thành thản. Nhiều khi cứ nhủ mình "bình yên đi". Nhiều khi cứ mơ về những tháng ngày bình yên. Thế rồi cuối cùng cũng ru được mình bình yên, bình yên trong tâm hồn. Thế đấy bạn ạ. Thanh thản không có nghĩa là ngồi ở một nơi yên bình, cách xa mọi người và an dưỡng. Mà là hoà chung với nhịp sống sôi động nhưng vẫn giữ được cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng của bạn đẹp quá. Đó có phải là một bông hồng hường không ?? Nếu là hồng hường, đó là loài hoa mà tôi yêu nhất. Nó đặc biệt lắm bạn ạ. Nó có mùi thơm rất tuyệt, nhẹ nhàng và cũng nồng nàn. Nó không có cái vẻ rực rỡ của hồng Nhung hay các loại hồng khác. Nó rất bình dị và thường chỉ được tìm thấy ở một góc vườn tĩnh lặng nào đó. Tôi yêu nó lắm, vì nó đem lại cho tôi sự thanh thản nhẹ nhàng.
    Bạn đã bao giờ nghe bài " Nắng thuỷ tinh " của Trịnh Công Sơn chưa? Đây là một bài hát, nếu khi buồn, bạn nghe nó, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình chợt thanh thản lại. Còn khi bạn đang vui một niềm vui nào đó lớn lao, thì bài hát này làm cho bạn cảm thấy niềm vui ấy lắng lại trong tâm hồn, và bạn cảm nhận được niềm vui sâu sắc hơn. Đó là cảm nhận của tôi khi nghe bài hát đó, dù nội dung nó chẳng ăn nhập với tâm tư con người mà tôi đã nói.
    '' Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên
    Lùa nắng cho buồn vào mắt em
    Bàn tay xôn xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Để nắng ru buồn trong mắt em .... "
    Nhẹ nhàng phải không bạn ???
    Những phút giây thanh thản cũng làm cho bản thân mình cảm thấy cuộc sống chẳng có gì đáng để hối tiếc. Những tháng ngày thanh thản, đó là những tháng ngày được làm hài lòng bản thân mình mà chẳng làm cho ai cảm thấy phiền muộn cả. Tôi cũng yêu lắm những lúc được sống thanh thản, được thả hồn trong những lúc lãng mạn. Tâm hồn lãng mạn cũng là một cách để tìm thanh thản trong những bộn bề đấy.
    Hy vọng những người đọc topic này đều cảm nhận được sự thanh thản , bình yên của mình trong cuộc đời, để lấy thêm nghị lực yêu cuộc sống.

    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về bài viết. Không nghĩ là được mọi người đồng cảm đến vậy.
    Dạo này tôi chỉ có cảm giác mệt mỏi thôi. Cảm giác khó chịu nữa.Sáng nay tôi thấy cái gì đó thật bực mình. Có lẽ tôi nên post vài cái ảnh lên cho nó dịu lại. Sở thích của tôi là search ảnh trên mạng. Cả buổi trưa hôm qua tôi đã đắm chìm trong thế giới của ảnh.
    Thôi, làm việc tốt nhé. Có thấy thoải mái hơn không? Dạo này hay cáu gắt và bực bội quá.
    Thôi, out di.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 04/03/2004
  8. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nội dung vẫn như trong nhật kí những ngày đông nhỉ,quay lại topic kia hay hơn ,bạn **H à
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái mẹt tôi. Chả lẽ lại xoá hết bài đi. Sao đi đến đâu mọi người cũng nhận ra vậy? Chán ghê.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hơ ,dạo này có còn băn khoăn về hạnh phúc nữa ko?
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!

Chia sẻ trang này