1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay login vào một cái nick cũ, dò đọc lại những cái cũ, ôi sao mà thấy thương mình đến thế. Toàn là những dòng NK buồn đầy nước mắt, toàn những điều viết vào thời gian khác nhau, nhưng câu chuyện và ý nghĩ chẳng có gì mới mẻ.Lần đầu tiên thấy xót xa bùi ngùi cho cái thân phận mình, làm chi để rồi lại thấy hư vô trong đời.
    Dù sao thì đang hài lòng và sắp có quyền tự hào về bản thân mình. Buổi tối hơi mệt và chỉ thấy cô đơn khi bước ra đường, chứ ngồi cả tuần bên đống sách vở thì không còn nghĩ gì đến sự đời hay bất cứ ai trên cõi đời. Tất cả cũng chỉ là cát bụi, mà thôi.
    Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho....Đã từng có topic thế nhỉ. Tình yêu đối với mình bây giờ không còn quan trọng như mình đã từng sông và nghĩ. Có nhiều điều còn ý nghĩa và đáng
    sống hơn thế nhiều.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi thèm được cười ngạo mạn. Tôi thích được nhìn người khác với ánh mắt khinh bỉ. Tôi muốn người khác phải khâm phục mình. Tôi sẽ trả thù bằng sự hạnh phúc của mình...Tôi thừa tự tin và tài năng để sống không phải ai thương mà chính mình hãy thương mình nhất.
    Dường như lòng thù hận với cuộc đời đang đốt cháy ngùn ngụt trong trái tim tôi. Tôi đang nuôi dưỡng nó, hả hê với ý định trả thù. Bằng cách mỉm cười ngạo mạn với những hạnh phúc mà mình sẽ có. Ngạo mạn với tất cả sự thương hại mà tôi đã và đang nhận.Tôi sẽ thiêu đốt tất cả thành tàn tro....
    Hãy nhớ lời tôi...Tôi sẽ cho cuộc sống này thấy, lòng hận thù có sức mạnh hơn tình cảm. Tình cảm chỉ khiến con người ta yếu đuối, uỷ mị, và đáng thương trước người khác.
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lúc em từng nghĩ như chị, muốn làm đúng như những gì chị viết, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng rằng có thể sẽ ............. không rõ là em quá yếu mềm trong tình cảm của mình hoặc có lẽ em nặng lòng với quá nhiều điều ......... không thể ngạo nghễ, coi thường, không thể hận thù được bất cứ ai, bất cứ điều gì ........ chỉ có đôi phút dằn vặt, trở trăn, đau đớn cho chính mình bởi nhiều việc không khi nào có thể vượt qua.
    Em cũng muốn sóng gió đi qua, sau cơn bão em lại dựng lại những gì đã mất, tìm kiếm một chốn bình yên trong chính lòng mình để chờ đợi những mưa bão tiếp theo. Không rõ nó lớn ra sao, tàn phá thế nào. Hay trời sẽ quang đãng, sáng và rộng, xanh thăm thẳm rồi đắm mình vào đó. Hiểu được, hạnh phúc xa xỉ nhưng có khi cũng thật đơn giản, chỉ cần yêu chính mình một chút sẽ hiểu rằng có rất rất nhiều cái đáng để sống và tận hưởng.
    Đi qua bình yên ........ nhìn vào giông bão và rồi sau cơn mưa trời lại sáng thôi .

Chia sẻ trang này