1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ............................
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    biết ròi, ko xóa dc đầu :).. bác là đầu nên ... :) cố gắng lên nhá [:D]
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ có 1 mong muốn nhỏ bé là thất nghiệp nhưng vẫn có tiền đi chơi như các bác thôi[:D]
    Em đang cố ... đang cố ... dành dụm được ít tiền để nghỉ béng đi rồi làm 1 chuyến xuyên Việt, nhưng cứ bòn được 1 ít thì lại có việc phải tiêu thế là...:(( Ôi cuộc đời nhiều khi không như là mơ !!!
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác, hai hôm rồi em đi ác quá, hôm nào về đến nhà không gần nửa đêm thì cũng 22h, chả lên mạng được. Đi lại thích thế, mỗi tội cứ tầm 16h là em buồn ngủ tít mắt mà đang ở ngoài nên không ngủ được. Tối thiểu em còn được nghỉ đến tháng 9 tới mới phải đi làm, tối đa thì ... không biết. Thích ghê :)

    Em cũng đang định làm lại một chuyến xuyên việt cho tử tế hè tới này, có bác nào đi cho em đi ké nhỉ?

    Tháng 2 vừa rồi em vừa làm một quả HN - Vientiane - Luang Prabang - Vientiane - Nong Khai - Ayutthaya - Bangkok - Siem Riep (Angkor) - PhnomPenh - HCM - Da Nang - Hoi An - Hue - HN thích lắm các bác ạ. Nếu không có vụ mất máy ảnh trên xe bus từ Đà Nẵng đi Hội An thì chuyến đi vô cùng tốt đẹp. Mỗi tội em xém tí phải đi một mình, may mà cuối cùng có papa chịu chơi đi cùng. :)

    @ Bác Nobita: dạ em biết đi làm khổ, nên cũng đang cố chơi bác ạ

    @ Bác tung-co: khi nào bác có kế hoạch hè này có gì ới em nhé.

    Chúc các bác kiếm được nhiều xiền để lỡ thất nghiệp như em thì còn ... đi chơi :)
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lớn nhất của việc ăn nhiều làm ít trong những ngày này là tăng cân vù vù. Huhu...
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giảm cưn lào [:P] chứ ko mặc váy sào mà lẹp??? [:P] lúc đi làm ròi là đuổi khỏi tp váy nhá [:P]
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng thử ăn ít đi một tí, đói không chịu nổi lại lôi đồ ra ăn tiếp. Ăn rau nhiều thịt ít thì cũng nhanh đói lắm. Mấy thứ anti-cellulite hôm mết (home made) từ cà phê thì mất công khủng khiếp, làm được mấy hôm thì chán. Huhu huhu
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mấy cái đó nghe đồn là giảm nhanh lắm phải kồ :) thế thử tập thể dục lào.. vì từ h tới lúc bác đi làm cũng lâu lắm nhỉ.. thế thì bùn lắm nhờ :-w đi tập thể hình ngắm zai đi :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ăn mấy đồ giảm cưn thì cố gắng trong vòng bây ngày để bụng bảo dạ phải quen đi.. sau là ổn tuốt :) dạ dày teo, cơ thể bắt đầu dung nạp.. nên :"> cố lên nèo.
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ai đồn chứ tớ mà đồn thì chưa thấy tác dụng gì mà vì nó mất thời gian quá nên cũng có vẻ bỏ luôn rồi. Để tớ chăm chỉ hơn thử xem sao. Tập thể dục thì tớ có đi bộ buổi tối với chạy xe đạp lúc chiều, nhưng chắc vẫn không ăn thua nhỉ? Bảo là đi bơi thì đi cứ lần nữa mãi.

    Mà công nhận là bụng bảo dạ thật. Nghỉ làm, ở nhà cũng nhiều, toàn bầy trò ăn uống, nấu đồ ngon ăn --> ăn nhiều quen bụng . hic hic.

    Thôi vì công cuộc giảm béo... cố vậy.

    Mà nghỉ làm thích lắm, chả buồn đâu mình ạ. Tớ ở nhà nhưng đầy trò vui : xem phim phóng sự, đọc báo, đọc sách, nấu ăn, đi siêu thị ngắm đồ, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa .... thỉnh thoảng đi ăn trưa với mấy người bạn nữa, thích lắm ý. Mỗi tội nghỉ nhiều chỉ sợ xin việc không được :-ss
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nghe bác nói mà em thèm 7jop ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110">.. hỏi khí không phải bác đạp xe bi nhieu h một bữa đấy ạh, e thấy cái lịch của bác hơi hơi giống em cách đây 1 thang ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110"> còn jờ thì em buông ròi he he..


    Chạ biết bác ntn mà đòi gia giảm mỡ nhỉ? :)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27"> :)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">

Chia sẻ trang này