1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    giờ mình còn chẳng m đi làm =)) thất tình nên chán đời chỉ m lên chùa thôi
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    :((:((:(( em muốn đi làm, cứ ở nhà mãi thế này ngu đi mất thôi
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã làm một việc không đúng. Đã bị phạt (tiền). Không tiếc tiền nhưng sao buồn quá đỗi. Mình đã không đúng. Nhưng để làm đúng thật khó quá đi. Nhưng dù sao thì cũng phải làm đúng. Nhưng mình đã không làm đúng. Mình sai. Trống rỗng

    http://www.youtube.com/watch?v=8gFJZ0i3W7M&feature=related
  4. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic tớ cũng thất ngiệp tình đến hum nay được 23 ngày,chán ở nhà quá rồi :(
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cô đi làm mà thấy toàn vui liên hoan với ol ttvn mà chán à ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cô đi làm mà thấy toàn vui liên hoan với ol ttvn mà chán à ;))
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    giwò em lại muốn thất nghiệp :((
  7. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    6 tháng 14 ngày rồi... hơn nửa năm coi như không sống.. còn đến bao h đây ?
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Đã 2 tháng trôi qua và ta vẫn đang là kẻ thất nghiệp !
    Buồn ơi là buồn
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đừng mất niềm tin bạn ạ. Hãy cứ gửi hồ sơ đi thì cơ hội sẽ tới thôi. Mình đã từng rất lo sợ không kiếm được việc khi thư từ chối gửi tới dồn dập, nhưng cái mình không ngờ lại đến. Vậy nên cứ phải thử thôi. Chúc bạn may mắn :-bd

    @ các bạn: theo mình thì phút giây nào cũng đáng quý cả. Cứ giờ khắc nào mình tận hưởng được thì cứ nên tận hưởng, dù thất nghiệp hay có việc cũng đều có hay có dở mà thôi.

    Nhưng mà có việc thì vẫn là bền lâu nhất, ít nhất để tự nuôi sống chính mình, nên dù trong hoàn cảnh nào cũng phải làm gì đó để đạt đến mục đích lâu dài nhỉ \:D/

    Mình đã hết buồn bã vì chuyện sai lầm vừa rồi. Và sau sai lầm mình lại thấy mình cần sống tốt hơn. :)>-

    ... Tôi là ai, mà còn trần gian thế ... Tôi là ai , là ai, mà yêu quá đời này ...
  10. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn thật nhiều.. tôi sẽ cố gắng mặc dù chẳng biêt đã muộn chưa?

Chia sẻ trang này