1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày thất nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Buồn ơi là buồn chán ơi là chán !
    Buồn vì đang thất nghiệp !
    Chán vì phải chờ đợi !
    Buồn & Chán quá các anh các chị ơi ?
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là cái tồn tại thật nhất ở một thời khắc nào đó. Vui, buồn, trống rỗng, thất vọng, đau khổ ... thôi thì cũng là những cung bậc rất đời thường, hãy sống cùng nó vậy. Mình may mắn có được một thời gian thất nghiệp vui vẻ, tuy cũng ít nhiều lo âu. Nhưng không có nghĩa là mình không biết đến buồn bã hay chán nản, mất niềm tin hoặc thậm chí không tin rằng mình lại có thể thất nghiệp lâu thế. Rồi với thời gian và sự cố gắng, mọi việc cũng dần ổn.

    Chúc nhà thất nghiệp ai ai cũng nhanh chóng có việc theo ý mình hết.
  3. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thất nghiệp năm rưỡi rồi, vẫn sống khoẻ. Nói chung giờ trong đầu cũng không nghĩ đến việc phải đi tìm việc nữa :)
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà mình ở nhà làm việc tự do hả ? :)

    Ôi thời gian thấm thoắt trôi, còn khoảng 3 tuần nữa là phải đi làm rồi. Xin việc biết bao vất vả khó khăn, việc ít người nhiều để vào được chỗ lương cũng chẳng có gì cao cho cam, tạm gọi là đủ sống ở cái thành phố đắt đỏ này. Thế mà phải cố gắng lắm lắm, gặp mặt bao lần, rồi phải trình bày này, giới thiệu nọ, gặp hết người này đến người kia, và quan trọng nhất là phải có profil thích hợp với khả năng làm việc được (mà ứng cử viên vẫn cứ không thiếu). Thôi thì cố gắng, cố gắng chứ biết sao.
    Hic, hợp đồng lại được có 1 năm, để năm sau không thất nghiệp có khi phải bắt đầu xin việc trước nửa năm.

    Còn bao nhiêu cái muốn học, muốn đọc, muốn đi, muốn xem ... mà thời gian thì sắp hết.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    pác thấy cái ava của em là bác biết em ntn ròi
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    chuận, đệp ạ. Chả thấy béo tí nào, hứ
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    các bác cố gắng lên bước đầu hầu như ai cũng vậy mà rồi sẽ ổn thôi
  8. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng này là thất nghiệp, có thời gian để chơi lại không có tiền. Còn gánh nặng trên vai chuyển sang cho ai đây? Haizzzzzzzzz
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống trớ trêu nhỉ ;) có tiền thì không có thời gian, có thời gian thì không có tiền, mà có cả tiền lẫn thời gian thì không có tình ;) Thôi thì có gì hưởng nấy vậy :)

    Những ngày thấp nghiệp cuối cùng (của năm) ;) đang vùn vụt trôi. Muốn nhuộm tóc màu hạt dẻ nhạt mà cứ phân vân mãi có nên không vì sợ làm hỏng. Tâm lý đang ở mức bi quan nữa chứ. Ấm ức sao trời không xinh mình đẹp đẹp tí nhỉ (EQ tí).

    Ừm ... luyên thuyên ...........

    Hừm, đầu óc để đâu mà mình viết sai chính tả thế kia nhỉ. Chẳng sửa nữa, để làm dấu ấn ^.^
  10. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá. Thất nghiệp gần 2 năm rùi. Có bầu rùi nghỉ luôn vì công ty cũ không chịu đóng bảo hiểm cho nhân viên. Rùi thời gian đó mới lấy chồng muốn bay nhảy chơi bời cho thoai mái trước lúc lâm bồn. Lúc con được 1 tuổi gửi con và bắt đầu kinh doanh mở shop quần áo. Giờ thì nhà nhà mở shop hàng hóa chẳng bán được lại muốn đi làm cho ổn định Thế mà mãi chẳng kiếm được việc nào. Ở cái thành phố nhỏ bé này cơ hội ít quá. Gửi CV đi khắp nơi cuối cùng chỉ bọn đa cấp reply. Hu hu chồng vẫn kiếm ra tiền nhưng ở nhà thế này mình điên mất.

Chia sẻ trang này