1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thành phố ở châu Âu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi fandem, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Những thành phố ở châu Âu

    Milano
    Không chỉ nổi tiếng bởi các buổi trình diễn, các hãng thời trang hàng đầu thế giới, đây còn là nơi hội tụ những công trình kiến trúc vĩ đại, nghệ thuật ẩm thực phong phú và là điểm hẹn của các siêu sao. Hình ảnh đầu tiên về Milano là nhà thờ Del Duomo sừng sững như một núi đá hoa cương trắng ở quảng trường Santa Maria Nascente. Trên chóp nhà thờ là bức tượng Chúa bằng vàng đứng uy nghi giữa trời. Cách đấy không xa là nhà nguyện Santa Maria, nay là viện bảo tàng mang tên danh nhân Leonardo da Vinci. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh nổi tiếng "Last Supper" (Tiệc ly) Vinci đã vẽ trực tiếp trên bức tường của nhà nguyện Santa Maria Delle Grazie vào năm 1498.
    Nếu yêu nghệ thuật, bạn không thể bỏ qua nhà hát La Scala. Thời Áo cai trị Milano, nữ hoàng Maria Theresa đã xây nhà hát này, thay cho nhà hát cũ bị cháy. Ngày nay, đây là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới. Khi mùa Opera khai mạc vào ngày 7/12 hàng năm, nơi đây trở thành điểm hẹn của giới thượng lưu.
    Các món ăn của Ý đã nổi tiếng khắp thế giới từ lâu nay, như mì Spaghetti, bánh Pizza, rượu và kem... Và bất cứ du khách nào đặt chân đến đây đều muốn được thưởng thức hương vị của những món ăn này do chính tay người Ý nấu.
    Millano đặc biệt nhất khi đêm về. Nhìn bề ngoài, khu trung tâm tưởng chừng rất êm đềm. Nhưng có cả một thế giới nhộn nhịp với nhiều tụ điểm giải trí nổi tiếng ở khu Corso Como và Borgospesso. Thường xuyên lui tới đây có các siêu sao như Elton John, Whiney Houston, Naomi Campbell, Madona... Như thành thông lệ, hầu hết giới siêu mẫu, nhà thiết kế... đều ít nhất một lần tìm đến thủ đô này.
    Milano mê hoặc bất cứ du khách nào ngay lần đầu đến đây, bởi thành phố không chỉ đẹp từ góc phố, con người mà còn đẹp ngay cả hàng hoá trưng bày trong tủ kính.


    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.



    Được sửa chữa bởi - fandem vào 10/04/2002 18:53

    Được sửa chữa bởi - fandem vào 10/04/2002 19:18
  2. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Milan, Milan .... Milan và Venice là 2 thành phố tôi thích đến nhất ở Âu Châu . Hai thành phố này có những nét đặc biệt mà những thành phố khác ở Âu Châu không có . Đặc biệt là người dân Ý có vẻ cởi mở, có vẻ ra ồn ào ngoài đường nhiều hơn, nên đến Venice và Milan bạn thấy khác hẳn so với Paris, London, Berlin... Riêng tôi thì tôi thấy sang Ý rồi mới thấy dân Ý có trình độ nghệ thuật ăn đứt Pháp . Hàng hoá, kiến trúc, tiệm hiệu gì ở Milan, Venice, Rome cũng có một vẻ mỹ thuật cao hơn hẳn Paris, Bordeaux, ... Hàng hiện đại thì tôi mê nhất là những thứ hàng thổi bằng thủy tinh . ở các cửa tiệm Ý, Đẹp tuyêt. Dân tộc Ý là một dân tộc có trình độ thấm mỹ cao . Tôi kết luận như vậy . Bọn Pháp ồn ào cái miệng là Paris cái gì cũng nhất, tôi thì thấy Paris chỉ có cái nhất về ồn ào quảng cáo với thế giới là Paris số một . Dân Paris khó ưa bỏ xừ, chúng lại coi rẻ Mít ta lắm . Tôi ghét Paris đến độ nếu phải dừng ở Âu Châu tôi thà dừng ở London hơn là Paris
  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại ghét Paris đến như vậy được nhỉ ? Công nhận là dân Paris nhìn ngoài không có vể cởi mở như người Ý nhưng nếu bạn thực sự tiếp xúc với họ, bạn sẽ thấy họ là những người rất thân thiện đấy. Tôi không nghĩ là họ coi thường người mình đâu, nếu có cũng chỉ là số ít thôi.
    Ngoài ra mỗi nước đều có một vẻ đẹp riêng chứ. Tôi thích Ý về sự cổ kính, nhất là ở Rome. Thế nhưng về khoản bảo tàng thì phải công nhận Paris ăn đứt mọi nơi trên thế giới. Chỉ riêng ở Louvre thôi tôi đã phải mất ba ngày mới xem hết được những tác phẩm trưng bày ở đây. Bạn đã từng leo lên Pháp Effeil ngắm hoàng hôn Paris chưa? Đẹp tuyệt vời, từ đây chúng ta có thể nhìn được khung cảnh bao quát của Paris. Bạn đã từng đi dạo dọc sông Seine hay đi tàu trên con sông này để ngắm kiến trúc Paris ở hai bên bờ chưa? Nếu chưa thì thật là tiếc đó. Tất nhiên trên đây chỉ là một vài trong những điểm du lịch của Paris thôi. Dân Paris tự hào vì nó cũng đúng đấy chứ.

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  4. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 2 kinh nghiệm ở Paris. Kinh nghiệm thứ nhất là vào cái chợ, mua trái cây, tưởng là mang ra ngoài quầy trả tiền . Mang ra quầy, chúng nói một tràng tiếng Tây, không thèm nhìn mặt, chúng lấy hàng của người kế tiếp , để mặc tôi đứng giữa chợ . Tôi nói bằng tiếng Anh, là tôi phải làm sao . Tôi hỏi, gã bán hàng cứ xổ một tràng tiếng Tây . Khách hàng chung quanh không ai thèm giúp tôi . Tôi không thấy ai giúp nên chạy trở lại chỗ quầy trái cây, mong có ai giúp . Khi thấy có người mua trái cây phải cân, tôi mới bắt chước làm theo .
    Dân như vậy mà dễ thương ở chỗ nào . Người ngoại quốc đi sang Việt Nam có bao giờ bị đối xử như thế không ? Mặc dù dân VN không biết tiếng ngoại quốc, nhưng tôi chắc là khi khi người VN thấy một người ngoại quốc lúng túng như thế là họ sẵn sàng giúp ngay . Tôi đi nhiều nơi và thấy dân Paris là thứ dân khó ưa . Kinh nghiệm thứ hai là có lần hải quan Paris hỏi tôi tiếng Pháp, tôi trả lời tiếng Anh . Nó cố tình làm như không biết Tiếng Anh, nạt nộ bảo tôi phải nói tiếng Pháp . Tôi nói tôi không nói tiếng Pháp . Bạn biết nó nói sao không, tao nhìn cái tiên mày tao biết mày là người Việt Nam . Việt Nam là thuộc địa cũ của Pháp, mày biết chứ . Bọn bay phải biết nói tiếng Pháp
    Thôi . Cám ơn . Chả ham trở lại Parisnữa
    Bảo tàng thì khó nói . Đồng ý Louvre lớn, nhưng tôi đi nhiều, thấy mỗi bảo tàng có một collection hay . Đi cho nhiều rồi thấy chúng ăn cướp những tác phẩm của mấy nước nghèo về trưng đầy ra . Đôi khi còn bực mình thêm . Bảo tàng viện thì mõi nơi hay một vẻ . Nơi nào tôi cũng thấy hay cả .
    Cũng như cảnh đẹp, Paris đẹp nhưng chỗ khác cũng đẹp vậy . Đẹp cỡ hoàng hôn về trên cầu Golden Gate, hay xuống bên giòng Potomac vậy thôi . Đi dọc sông Siene đẹp nhưng đi dọc sông Venice hay đi chợ nổi ở Thái Lan tôi còn thấy thích hơn. Kiến trúc thì thiếu gì nơi hay ho . Tôi vẫn chịu kiến trúc của ý hơn . Thấy kiến trúc của Pháp rườm rà chiếm nhiều chỗ .
    Ở Pháp thức ăn mắc qúa xá. Phương tiện không bằng ở Mỹ . Internet cafe không có tư cách của một thành phố lớn ., thua cả Toronto . Metro thì dơ hơn ở London hay Tokyo
    Đối với dân đi du lịch nhiều, Paris chả có cái gì ghê gớm như Paris tuyên truyền là kinh đô "Ánh Sáng" ấy đâu . Nói chuyện Ánh Sáng, Paris ngày nay làm sao chơi dèn neon tràn ngập phố bằng Tokyo hiện nay
  5. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nói không phải là sai. Dân Pháp tự hào vì mình là một nước lớn nên nhiều người không thèm học tiếng Anh. Tuy vậy điều này đang từ từ thay đổi. Tôi chưa bao giờ gặp những rắc rối như bạn ở Paris, có thể là vì do tôi nói tiếng Pháp nhưng những gì bạn kể thì nghe tức thật đấy. Tôi nói người Pháp thân thiện vì tôi có khá nhiều bạn người Pháp và họ chơi với tôi rất tử tế, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn nhưng người nước nào mà chả có kẻ tốt người xấu.
    Mặt khác, bạn đến Pháp mà chỉ ở Paris thôi thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Bạn hãy đến miền nam nước Pháp, dân ở đây nổi tiếng là thân thiện nhất nước Pháp đó. Vùng Cote d'Azur ( Monaco, Nice, Saint Tropez...) là nơi mà tôi thích nhất ở Pháp. Ở đây có những bãi biển tuyệt đẹp, khí hậu thì rất ấm áp, trời đẹp hầu như quanh năm.
    Bạn đã đi nhiều nước như vậy, ở đâu là nơi bạn thích nhất và vì sao?

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  6. im1om

    im1om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuy có quốc tịch Pháp nhưng tôi cũng phải đồng ý với mylang. Tôi không thích Paris và cả dân Paris nữa, họ lạnh lùng lắm.
    On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère
  7. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác im1om ở vùng nào thế?

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  8. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai bảo cho ba ngày đi nghỉ hè không suy tư, tôi sẽ chọn Hawaii . Tôi nghĩ Hawaii đúng là thiên đường hạ giới .Bãi biển sạch, nước biển màu ngọc bích, sóng biển êm nhe. tắm biển tuyệt vời. Khí hậu ấm áp quanh năm . Không bị nạn trộm cắp giành giật mời mọc, lừa đảo. Nhưng quan trọng nhất đối với tôi là người dân Hawaii rất cởi mở dễ thương, luôn nở nụ cười, và khi ta hỏi thăm họ điều gì, họ vui vẻ giúp đỡ tận tình
    Các thành phố lớn thì nơi nào cũng đáng đi, mỗi nơi hay một vẻ . Nhưng dân du lịch nhiều thì lại có khuynh hướng thích đến các thành phố nhỏ, chưa bị kỹ nghệ du lịch xài xể
    Những thành phố ở Âu Châu, đi chơi một lần, chứ lần thứ hai thì thường là có công việc, tôi mới đi . Với tôi, Âu Châu không lôi cuốn như Á Châu hay Nam Mỹ.
    Đi du lịch nhiều rồi đâm ghiền, nơi nào thấy cũng hay, cũng đep. Nên nếu bạn nói hoàng hôn về trên sông Sienne là dẹp nhất, tôi lại cứ liên tướng đến bãi biển Đá Nhảy sáng sớm thức dậy yên lặng một mình ta với một bãi biển cứ như là nữ hoàng của biển cả, với tôi, đấy là một bình minh tuyệt vời
  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Andorra - Siêu thị khổng lồ dành cho khách du lịch
    Nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp, trên vùng đèo núi Pirenei, Andorra chỉ có 64 nghìn dân nhưng hàng năm thu hút 10 triệu khách du lịch. Thu nhập tính theo đầu người đạt 15 nghìn USD/người/năm. Nơi đây được đánh giá là một trong những siêu thị hảo hạng nhất châu Âu.
    Lịch sử của đất nước này hình thành ít nhất đã 7 thế kỷ. Vào năm 1278, những mối bất hoà giữa Tây Ban Nha và Pháp đã khiến cho hai nước không thể xác định được chủ quyền vùng lãnh thổ Andorra. Cuối cùng hai bên phải đồng ý ký kết hiệp ước về việc phân chia quyền lực như sau:
    Andorra sẽ trực thuộc quyền cai quản của bá tước De Fua (người Pháp) và giáo chủ thành phố Seo De Urkhel của Tây Ban Nha. Ngày nay, mặc nhiên Andorra vẫn phụ thuộc vào 2 ông chủ: Nhà vua Tây Ban Nha và Tổng thống Pháp. Ở quốc gia nhỏ bé này không có đơn vị tiền tệ riêng. Tất cả mọi thanh toán đều trả bằng đồng euro. Ngành bưu điện cũng làm như vậy: Trên các đường phố bạn có thể nhìn thấy nơi thì chi nhánh bưu điện đặc trưng cho nước Pháp - nơi thì đặc trưng cho Tây Ban Nha.
    Khách du lịch đến Andorra có thể từ phía Nam, theo đường bộ từ Barcelona hoặc từ phía Bắc - nước Pháp đi bằng máy bay ở sân bay Toulouse. Người dân nói bằng tiếng Catalon, song ngôn ngữ chủ yếu vẫn là tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Trong số 64 nghìn dân, dân gốc chỉ chiếm khoảng 30% số còn lại là dân Tây Ban Nha (29 nghìn), dân gốc Pháp (7 nghìn), dân Bồ Đào Nha (4 nghìn)... Tháng 7 năm 1993, Andorra đã trở thành thành viên thứ 184 của Liên Hiệp Quốc. Nhà nước Andorra không duy trì quân đội, nơi đây chỉ có một đội ngũ cảnh sát đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu: 1/530 người dân. Cả nước có 1 nhà tù duy nhất giam được... 40 tù nhân, chủ yếu là bọn trộm cắp vặt, lái xe say rượu gây tai nạn...
    Hầu như du khách đến đây không thể thiếu việc mua sắm hàng hoá, và giá cả rẻ chính là yếu tố độc đáo thu hút khách du lịch hàng năm. Tại đây một chai Wisky hảo hạng giá 10-20 USD, 1 chai "Absolut" 1.000 ml hoặc "Vốtca Nga" chính hiệu giá từ 5-7 USD, 1 tút "Marlboro" giá 10 USD. Thuốc lá, rượu, xăng giá rẻ hơn gấp 2 đến 3 lần mặt bằng giá chung ở châu Âu. Các mặt hàng gia dụng như tivi, đầu video, điện thoại di động, tủ lạnh, máy giặt... giá đều rẻ hơn 1/4 hoặc 1/3 so với giá bình thường ở "miền đất lớn". Chế độ miễn thuế, ưu đãi thuế cũng thu hút các thương gia ngoại quốc đến đây làm ăn, buôn bán...
    Đến Andorra bạn có thể thuê buồng 2 chỗ tại khách sạn 5 sao giá chỉ từ 100-120 USD/ngày. Ăn trưa hoặc ăn tối tại khách sạn mất từ 25 đến 30 USD/người, kể cả đồ uống. Phổ biến hơn là hình thức du lịch "một ngày" đến Andorra để mua sắm, hoặc trượt tuyết, leo núi. Giá cả trượt tuyết ở Andorra mềm hơn so với các địa điểm khác trên thế giới: vào thời gian cao điểm của mùa trượt tuyết bạn chỉ mất 400-500 USD cho 7 ngày, kể cả tiền vé đi cáp treo lên núi. Còn thời gian giữa các mùa giá thấp hơn: 200-300 USD/người. Ngày nay, ở Andorra, nhằm khuyến khích du khách đến nghỉ ngơi điều dưỡng người ta đã hình thành khu nghỉ chữa bệnh "Kaldea" sang trọng. Với 60 USD cho 2 ngày và 350 USD cho 5 ngày, dù ít tiền bạn vẫn sẽ được hưởng sự phục vụ y tế tuyệt hảo.
    Nguồn : Vnexpress

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

    Được sửa chữa bởi - fandem vào 10/04/2002 19:25
  10. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Munich cổ kính giữa lòng châu Âu
    Thủ phủ của bang Bavaria (Đức) vốn nổi tiếng với những đường phố cổ, các nhà hàng Á châu và bóng đá. Dân Munich rất hãnh diện về quê hương mình, nơi được mệnh danh là "Thành phố nhân ái của thế giới".
    Từ TP HCM bay khoảng 16 tiếng đồng hồ, bạn sẽ đến phi trường quốc tế Franz Josef Strauss. Nhìn từ trên cao xuống, thấp thoáng giữa rừng cây xanh rợp là những khu nhà cổ kính, mái ngói đỏ tươi.
    Từ nhà ga chính, theo đường Kaufinger ngang qua quảng trường Karl, du khách sẽ đến đường Neuhauser. Đến đây, bạn không thể không dừng chân trước một khung cảnh thú vị: Mỗi sáng hàng nghìn người đứng tụ họp trước Toà thị chính Mới để xem trò biểu diễn chuông. Khung đồng hồ lớn ngự tít trên cao, trông y như một sân khấu nhỏ với các chàng trai cầm đủ thứ nhạc cụ trong tay. Đúng 11h, một chú chim từ đồng hồ sẽ nhảy ra báo hiệu. Các nhạc công bắt đầu lúc lắc, nhảy múa, tấu lên những khúc nhạc vi vút, hòa lẫn tiếng chuông ngân từ những nhà thờ xung quanh.
    Cũng trên đường Kaufinger, bạn sẽ thấy nhà thờ Frauenkirche (tên gọi tắt của Dom Zu Unserer Lieben Frau). Đây là biểu tượng của Munich. Bạn có thể leo lên ngọn tháp cao, phóng tầm mắt nhìn ra quang cảnh xung quanh, để cảm nhận hết được vẻ đẹp thành phố cổ kính này.
    Du khách đến Munich cũng thường ghé thăm khu vườn Anh. Đó là một công viên rộng, có hồ nước trong vắt và dòng suối chảy lững lờ len giữa hai bờ cỏ xanh ngắt. Đó là nơi sinh sống, bơi lội của rất nhiều vịt trời, thiên nga. Nếu muốn làm quen với chúng, bạn chỉ cần đến gần, thả xuống ít bánh mì. Chim sẽ kéo đến, cúi đầu mổ bánh ngay trong lòng bàn tay bạn. Sẽ không gì thư thái hơn khi chèo thuyền trên hồ nước mát rượi, xung quanh có lũ chim trời làm bầu bạn.
    Nguồn : vnexpress

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

Chia sẻ trang này