1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thành phố ở châu Âu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi fandem, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Rhodes - nơi được Thần ánh sáng yêu chuộng
    Mệnh danh là "Đảo hoa hồng", với diện tích gần 1.400 km2, Rhodes là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất trong nhóm hơn 20 đảo thuộc Hy Lạp gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những điểm thu hút được rất đông khách du lịch.
    Theo như truyền thuyết, hòn đảo có hàng nghìn năm tuổi này đã là nơi được Helios, vị Thần ánh sáng, yêu thích và thường dừng chân ở đây. Ngày nay, hàng triệu du khách ở khắp mọi nơi đều mong muốn được đến hòn đảo, được chiêm ngưỡng, lần tìm lại những nơi mà thần đã từng qua dù chỉ một lần duy nhất trong đời.
    Thành phố Rhodes nằm tận miền Bắc của hòn đảo, cạnh bên những con lộ ồn ào, với những dây chuyền hiệu buôn Fast-food. Những nét kiến trúc đẹp như tranh vẽ của khu trung tâm cổ đã biến nó thành một ốc đảo thú vị trong mọi đôi mắt của của bất cứ du khách. Những lâu đài trong dáng kiến trúc xưa, như "Lâu đài sư phụ", nơi mà một thời các bậc tiền bối của các kỵ sĩ đã sống. Khu cảng Mandraki, được "canh giữ" bởi những bức tượng của người chăn cừu và những chú cừu. Bao phủ với hương thơm bởi mùi nhựa trái thông và các loại cây có tinh dầu là vùng biển Kamiros với làn nước xanh đến rợn người. Những cánh buồm trắng trên những vịnh nước trong xanh ẩn mình bên làng mạc cổ kính, những người dân hiếu khách, những di tích đặc trưng làm người ta luôn nhớ về một quá khứ thật hào hùng và hoành tráng.
    Một cuộc bộ hành lý thú dọc theo dòng suối nằm trong thung lũng Petaloudes khoảng 1 km sẽ mang lại cho bạn khá nhiều bất ngờ. Thung lũng này còn có tên là "thung lũng của loài ****". Tại đây việc gặp gỡ giữa du khách và các chú **** sặc sỡ màu sắc không phải là chuyện khó, nhất là trong tiết trời của hai tháng 6 và 7. Dưới chân của dãy Akropolis cổ xưa còn sót lại là khu Lindos với những ngôi nhà được sơn màu trắng bạch thật ấn tượng. Khu vực này được xem là khu di tích lịch sử vô giá và được bảo tồn thật chu đáo. Du khách sẽ còn bị lôi cuốn theo những con đường quanh co, thơ mộng để đi vào những ngôi làng thanh bình của người dân trên đảo. Lặng lẽ và lạnh lùng đó chính là những cảm nhận chung nhất của những ai mới đến đây. Nhưng người ta lại tìm thấy trong cái lạnh lùng ấy những nét lãng mạn đáng yêu, cũng giống như những cánh hoa rực thắm nắng và gió trên một cành hồng xù xì nhiều gai góc...
    Rhodes là một thiên đàng dành cho những người yêu thích thể thao. Hầu như tất cả các hoạt động dưới nước như: thuyền buồm, lướt ván buồm, lặn biển hay những môn vận động như đạp xe leo núi hoặc đơn giản là đi bộ, du khách đều tìm được ở đây. Lý tưởng nhất là ở các bờ biển Tsambika, Faliraki, Lindos hay vịnh Thánh tông đồ Paul. Tại các quán ăn ở trên đảo người ta có thể tìm thấy các món đặc sản của Hy Lạp với món ăn khai vị như salat cà tím, lá nho nhồi gạo... Các món ăn chín cổ điển là thịt bằm hầm rau cải, thịt lợn xỏ que nướng than... Cuối bữa ăn không thể thiếu một cốc Ouzo (rượu hồi).
    Quán cà phê dọc hành lang của một ngôi nhà cổ trên dãy Akropolis luôn thu hút đông đảo khách du lịch. Nơi đây đủ yên tĩnh và lịch sự để một nhà báo, nhà nghiên cứu có thể thu thập mọi thông tin, một thương gia có thể đàm phán, thương thảo công việc, một nghệ sĩ có thể tìm chọn cho mình một góc máy đẹp và khách du lịch sẽ có một khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
    Nguồn : TGPN

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  2. desertrose

    desertrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Híc, sắp tới tôi muốn sang Paris chơi một tuần, nghe mà sợ hãi quá. Có ai có lòng cưu mang tôi được không ? :))
    Desert Rose
  3. Hunchback

    Hunchback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có tôi ở...
    Paris đẹp chứ, nó bóng loáng một cách đậm đặc sự phô trương. Vào Louvre là biết. Hunch vào căn phòng thứ nhất với sự ngạc nhiên về họa tiết trang trí vòm, với ánh sáng của vàng ròng và những thứ đồ cổ diêm dúa trong phòng. Vào căn phòng thứ hai Hunch thấy cảm hứng của mình bị giảm bớt sau sự choáng ngợp ban đầu. Vào phòng thứ ba thì mình thấy hơi khó thở và nhoè mắt vì cảm thấy sự phô trương loè loẹt quá mức kiểu Pháp.
    May mà Hunch không gác chuông nhà thờ ở Paris.
    Được sửa chữa bởi - Hunchback vào 22/04/2002 02:51
    Được sửa chữa bởi - Hunchback vào 22/04/2002 02:51
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là Venice và Rome.
    Milan không đẹp lắm, chỉ được mỗi cái nhà thờ tuyệt đẹp (ảnh ở trang đầu ấy)- có lẽ là một trong những nhà thờ đẹp nhất thế giới.
    Paris cũng đẹp, gần gũi với Hà Nội nhưng vẻ đẹp ở đây có phần hơi nhân tạo, nhào nặn quá.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cụ VNHL cũng dời gót ngọc từ tháp ngà Box Văn học sang đây du hí với anh em??
    Trên đường du ngoạn cụ có chuyện gì hay kể cho bà con thưởng thức với, rồi các kinh nghiệm khi đi xa cũng có thể chia sẻ muh.
    Cảm ơn cụ trước, hì hì
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cháu Toét của cụ ơi. Hì hì, sao cháu khách khí thế.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đến Florence chưa vậy, tôi thấy thành phố này còn đẹp hơn Milan và Venise nữa đấy. Về nhà thờ thì tôi thấy cái nhà thờ ở Barcelone mới gọi là độc đáo.

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

    Được sửa chữa bởi - fandem vào 30/04/2002 15:58
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tớ chưa đến Florence và Barcelone. Nghe nói Florence là thành phố của nghệ thuật, hình như đây là nơi sinh của Michenlangelo và Rafael?
    Hy vọng sau này có dịp.
    Bác Fandem giới thiệu về hai thành phố này đi. :-)

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. torun

    torun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Wroclaw - Thành phố xanh.
    Không nổi tiếng như Venice, không hào nhoáng như Paris, không hiện đại như Tokyo, thành phố Wroclaw gây ấn tượng mạnh với khách du lịch bởi màu xanh bạt ngàn của cây cỏ.
    Thành phố Wroclaw nằm ở tây nam Ba Lan, là thủ phủ của tỉnh Dolnoslaskie (Lower Silesia) giáp biên giới Đức và Czech Rep. Đây là trung tâm văn hoá, kinh tế và công nghiệp ở miền nam Ba Lan. Thành phố này có lịch sử khoảng gần 1000, mà dấu ấn còn lại là nhà thờ Chính toà (Katedra) được xây dựng từ thế kỷ XI. Trước WW2, Wroclaw thuộc Đức với cái tên Breslau. Tại đây Hitler đã cho xây dựng một toà nhà lớn (die Jahrhunderthalle - Hala Ludowa) - với hình dáng giống như một chiếc đĩa bay khổng lồ - để khẳng định quyền lực tối cao của mình. Ngày nay Hala Ludowa là trung tâm văn hoá - thể thao của thành phố và khu vực lân cận, nơi tổ chức các buổi hoà nhạc lớn hay các trận chung kết bóng rổ.
    Du khách đến Wroclaw còn bị hấp dẫn bởi Ratusz (toà thị chính) với kiến trúc gothic độc đáo, Ogrodu Botanicznego - vườn cảnh cổ nhất châu Âu, hay Panorama - một bức tranh khổng lồ (120m x 15m) đặt trong một toà nhà tròn. Du khách đi vòng quanh căn phòng hình tròn và chiêm ngưỡng bức tranh một cách liền mạch trên tường (cách mình khoảng vài mét). Trần nhà là bầu trời xanh thẳm, mà gần như 100% du khách tưởng là thật, nhưng thực tế đó cũng là một phần của bức tranh ! Bức tranh miêu tả một cuộc chiến trong lịch sử phong kiến của Ba Lan mà kích thước các "nhân vật" trong tranh (người, ngựa, súng ống...) đúng bằng kích thước thật. Bên cạnh bức tranh, người ta còn đặt các khẩu pháo hay súng trường, mà người xem khó có thể phân biệt đâu là trên tranh, đâu là thật.
    Nhưng như trên đã nói, Wroclaw đẹp nhất bởi màu xanh. Thành phố có những công viên rộng bạt ngàn như rừng, mà một điển hình là vườn thú Wroclaw, một trong những vườn thú lớn nhất Đông Âu. Cùng với màu xanh của cây cối là số lượng lớn chim chóc, nhiều nhất có lẽ là bồ câu và quạ !
    Bình yên như thành phố của mình, dân cư Wroclaw rất thân thiện và hiếu khách. Cùng với Krakow (kinh đô cổ của Ba Lan), Wroclaw là thành phố lý tưởng cho người nước ngoài sinh sống và làm việc. Ở đây, bạn có thể đi uống bia ở quảng trường trung tâm hay đi nhảy đến khuya và trở về lúc 4, 5h sáng bằng tàu điện mà không phải lo về bọn "đầu trọc" như ở các thành phố lớn khác ở Đông Âu.
    Một tour du lịch lý tưởng cho khu vực này sẽ là: Warszawa - Wroclaw - Praha - Wien - Bratislava - Budapest - Krakow .

    S.E.
  10. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thế còn các thành phố của Hà Lan thì sao hả các bác, em nghe nói ở HL nhiều bò lắm đúng không, đi đâu cũng nhìn thấy bò.

Chia sẻ trang này