1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thành phố ở châu Âu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi fandem, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Barcelona
    Barcelona là thủ phủ của vùng Catalan. Thành phố nằm phía nam của Tây Ban Nha, cạnh biển Địa Trung Hải, cách dãy núi Pyrénnées chỉ có 150 km. Đây là một nơi có những con phố dễ thương, sôi động. Nổi tiếng nhất có lẽ là La Rambla, nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố. Đây là nơi ăn chơi giải trí của giới trẻ Barcelona và khách du lịch. Trên đại lộ này có rất nhiều nhà trọ và khách sạn bình dân phù hợp với túi tiền của dân du lịch bụi. Đi men theo La Rambla về phía biển, bạn sẽ đến quần thể vũ trường, quán bar, khu shopping nổi tiếng nhất thành phố Le port Olympique, được xây dựng ngay trên biển, nối với bờ bằng một cây cầu. Nơi đây ngày đêm sôi động, thực sự là một điểm hẹn không thể thiếu khi đến Barcelona.
    Khu phố cổ gothique, La Ribera và Raval được nhắc đến rất nhiều bởi những công trình lịch sử, những ngõ phố nhỏ quanh co như mê cung, là nơi lý tưởng để di dạo. ĐI vòng quanh mê cung này, bạn sẽ có cơ hội hiểu thêm về những giai đoạn lịch sử của Barcelona và chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật đẹp tuyệt vời ( những nhà thờ ở đây có lối kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới ). Những di tích của thành luỹ La Mã nằm xen giữa những toà nhà theo kiến trúc gothique ( kiến trúc rất phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 ) được giư gìn rất cẩn thận tạo nên sự hài hoà cho khu phố cổ. Bạn còn có thể chiêm ngưỡng những nghệ sỹ biểu diễn trên đường phố, tô điểm thêm cho vẻ đẹp ở đây.
    Barcelona còn là nơi có nhiều quần thể kiến trúc hiện đại nhất thế giới, một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời. Phần lớn những công trình độc đáo này nằm ở khu l'Eimaple, xây dựng từ năm 1860. Những toà nhà La Casa Batlló, La Casa Amatller là ví dụ điển hình. Riêng tôi thì thấy những toà nhà " cổ quái" này nằm giữa những toà nhà bình thường trông không được đẹp mắt lắm. Tiếc là chức năng gửi ảnh trên TTVN đã bị xoá, không thì tôi sẽ cho các bạn xem hình của một trong những toà nhà trên.
    Barcelona có một bãi biển dài 4 km. Tuy nhiên do nó nằm gần cảng nên không được sạch cho lắm. Đối với những ai không có điều kiện ra những bãi biển tuyệt đẹp cách Barcalona 30,40 km thì đây cũng là nơi nên đến để phơi nắng và tắm biển. Bạn chỉ có thể tắm biển vào mùa hè, khi mà nhiệt độ ở đây lên đến 37°C.
    Cuối cùng, nếu bạn là fan của Barcenola FC, Stadium Nou Camp là nơi không thể bỏ qua. Đến thăm SVD khổng lồ này, bạn sẽ có cơ hội mua đồ lưu niệm của CLB hay chụp ảnh với ... hình nộm của các cầu thủ. Chỉ có điều nhìn ngoài, SVD trông rất xấu, không giống như tôi đã tưởng tượng. SVD này nằm trong khu phố bình dân của Barcenola nên bạn sẽ có dịp thấy những khu phố như ở ... Hà Nội vậy ( với những ngôi nhà nhỏ nhỏ, và cây trồng hai bên vỉa vè ). Ngoài ra một số khu tập thể ở ngoại ô thành phố trông chẳng khác gì khu Thành Công hay Giảng Võ ở nhà mình cả. Vì sao ư ? Họ cũng cắm antenne loạn xị ngậu, cũng phơi quần áo chằng chịt, cũng làm những khung sắt che cửa sổ....
    Với những ai muốn đi du lịch Barcelona, nên nhớ rằng vào mùa cao điểm ( từ tháng 4 đến tháng 9 ), khách du lịch đến đây rất đông cho nên những nhà trọ và khách sạn bình dân đều hết chỗ. Bạn nên đặt chỗ trước khi đi, ít nhất hai tuần. Ngoài ra ở giống như ở các thành phố lớn khác, bạn phải rất cảnh giác với bọn móc túi hay trấn lột. Một số hội Vn đi sang đây chơi cũng từng bị móc túi rồi. Những khu trung tâm đông người như La Rambla hay dưới metro là nơi chúng hoạt động nhiều nhất. Nhiều bọn còn giả dạng cảnh sát đến hỏi giấy tờ bạn, khi bạn đang không để ý, một tên đồng bọn sẽ giật túi sách tay của bạn ( hoặc móc ví bạn ) rồi chạy mất. Đây chỉ là một trong những ví dụ thôi. Mặt khác, giờ ăn uống ở đây rất khác so với nơi khác : ăn sáng từ 9h đến 11h, ăn trưa từ 13h đến 15h, ăn tối từ 21h đến nửa đêm. Chúc vui vẻ
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

    Được sửa chữa bởi - fandem vào 20/05/2002 23:45
  2. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Tôi vừa đi một chuyến Paris về . Ở hotel Meridien ở Montparnass (Paris) , giá cắt cổ (US 300/ngày) . Buổi sáng ăn tại hotel (24 Euro) , đủ các món Âu, Mỹ và đặc biệt là có món thuần tuý Việt : cháo gà . Thấy lạ tôi chụp 1 pô cho Du Lịch :
    Tô ngoài cùng bên mặt là xì dâu maggi, rồi đến hành lá thái nhỏ, rồi tô hành phi , ngò và sau chót là tô gà xé nhỏ . Khách tự thêm các gia vị , thịt gà tuỳ theo khẩu vị
    Ăn cũng tạm được . Cháo hơi đặc , tôi thích lõng tị . Cũng thấy vui vui vì món ăn VN đã lấn vào các nhà hàng Pháp đắt tiền .
    Một điều lạ nữa là Gallery LaFayette, mall rất đắt tiền dành cho du khách , dân Nhật , Tầu vung tiền ra mua ào ào cho nên bảng chỉ dẫn viết bằng tiếng Pháp, tiếng Nhật, Tầu , không có tiếng Anh . Các tiệm Louis Vutton, Chanel là dân Á châu đứng xếp hàng mua. Loáng một cái là các handbag, ví đàn bà , giá cở cả ngàn Euro , sạch trơn . Tiệm phải đóng lại chờ hàng từ kho đem ra . Khiếp đãn chưa . Ai bảo dân Âu giàu hơn dân Á châu !
    There are 10 kinds of people in the world:
    Those who understand binary, and those who don''t.
    Được tdhung sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 25/09/2003
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Có bài viết này góp vui cùng các bác. Bài đã được gưi lên box ITC từ cuối tháng 12/2001:
    Venice , tôi đã tới hai lần, lần đầu tiên năm 98, Đi tầu hoả từ Rome xuống. Cũng đến Venice vào tờ mờ sáng. Trước khi tới gare StLucia ( Gare cuối cùng ở Venice) Tầu băng qua một cây cầu dài, có lẽ nối từ đất liền ra đảo.... Cảm giác Venice thật ngỡ nghàng. Ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Tôi luôn tự hỏi, Tại sao người ta lại có thể xây nhà trên biển như vậy. Cả Venice là một thành phố trên biển, với hàng ngàn đảo lớn nhỏ. Nhà với nhà san sát. Các bậc tam cấp từ cửa nhà có thể dẫn liền xuống mặt nước. Kênh rạch như những con đường. Tầu và canô nổ máy phành phạch như những chiếc ô tô cũ kỹ, và đâu đó thấp thoáng những con thuyền Gondola len lỏi trong ngõ ngách.
    Việc đầu tiên,khi tới nơi, cần phải đi tìm phòng. Khách sạn ở Venice rất nhiều, đa số được gắn biển 1,2 sao. Trông qua thì thua xa các khách sạn Mini ở Hà nội. Giá cả lại cực kỳ đắt đỏ Lần năm 98, tôi nhớ mang máng là giá phòng là 90.000LL/ đêm/ 2người. Nhưng lần vừa rồi, Giá là 60.000LL/đêm/một người. Nhưng xác định trước, sẽ ở lại đây 2 ngày. nên đành chấp nhận, Bắt đầu kế hoạch tìm kiếm phòng. Ra khỏi cửa ga. Rẽ tay phải, và thấy bất cứ khách sạn nào cũng xông vào hỏi.( 2 sao trở xuống) phải lần lượt gõ cửa hơn chục khách sạn. Đi qua một cây cầu lớn, tôi mới tìm được khách sạn còn phòng. May thay, phòng ở của tôi, nằm ngay ngoài cùng trên tầng hai, nhìn thẳng xuống kênh rạch. Trước cửa lại là một trạm tầu thuỷ kể cũng tiện đi lại. Xế bên cạnh nhìn thấy la liệt thuyền to, thuyền nhỏ bán đủ các thứ trên đời. Chiều hôm đó , tôi mới biết, chỗ mình ở sát ngay với khu chợ nổi của Venice và cũng gần đó là một khu chợ trời . Hoa quả ở đây thật rẻ so với các nơi khác. Thật tiện.Sắp xếp xong vài thứ,xuống bến, hỏi thăm về đi lại và các điểm cần đi tại Venice. Mở bản đồ đánh dấu. Mua vé tầu. 15.000LL cho 24h, bạn có thể đi bất cứ đâu. Phải tranh thủ thôi, thời gian cũng không có nhiều mà. Nhưng việc đầu tiên, là lại quay trở lại Gare để hỏi xem vé tầu về Paris. Hôm đó vào thứ bảy, mọi người xếp hàng khá đông và chật vật. Mãi mới tới lượt. Nhưng họ lại không bán vé cho Sinh viên, cái đó thì lại phải ra ngoài mua.... Chạy ra ngoài, xông nhầm vào một đại lý du lịch , hỏi lên hỏi xuống. Cô nhân viên ở đó cứ thích hướng mình mua vé máy bay... hic hic. Có lẽ do cả cái tiếng Anh kém của hai bên. Dẫn tới không hiểu nhau. Nhưng rồi, hỏi đi, hỏi lại cũng biết được cái chỗ cần tới, Nhưng họ đóng cửa, chỉ mở vào ngày thường. Thứ 2 ra mua vậy. Vé Venice - Paris ( Đi qua Milan) giá bình thường hơn 130.000LL Nhưng giá cho sinh viên thì chưa đến 80.000 Tiết kiệm được khối.
    Vẫn chưa yên tâm hoàn toàn về chuyện vé, nhưng biết làm thế nào được, Cứ phải đi ngó nghiêng đã. và rồi , bước chân xuống tầu bắt đầu chuyến du ngoạn trên Canal Grande .
    Hệ thống tầu thuỷ ở Venice cũng nên coi là hoàn hảo. Được sắp xếp theo các tuyến đường như xe buýt. Canal Grande là đường chính, hầu như tất cả các tuyến đường đều đi qua đó. Nhưng từ đây, muốn tới quảng trường St Marco sẽ có hai đường. Một đi trong Canal, đi qua những khu nhà cổ, qua Cầu Rialto , hai là đi qua Canale để có thể nhìn thấy biển và cảng Venice. Tốt nhất là đi được cả hai đường, sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về Venice.
    Nhà cửa ở Venice được xây khá lâu rôì. Phần lớn thuộc thế kỷ 16-19. Xuống cấp nhiều. Nhưng thành phố muốn giữ được bộ mặt cổ kính lâu đời của nó nên không được phép sửa bề ngoài. Nhiều ngôi nhà, trông như hoang phế . Venice đúng là một thành phố du lịch, rất ít dân ở đây. Chỉ những người làm các công việc liên quan đến du lịch mới ở lại. Còn văn phòng, xí nghiệp thì ở cả Mestre. Một thành phố nhỏ chỉ cách Venice một cây cầu.
    Điểm dừng chân đầu tiên nên tới ở Venice, chắc chắn là Quảng trường trung tâm St.Marco, nơi có ngọn tháp nổi tiếng và nhà thờ St. Marco dát vàng đi vào huyền thoại. Quảng trường tràn ngập chim bồ câu. Ba mặt là những cửa hàng bán đồ cao cấp với giá cả chóng mặt. Xung quanh là những cửa hàng ăn, và tối đến những giai điệu nhạc cổ điển từ các tay nhạc công được chơi tận khuya. Quảng trường rộng đến mức,đếm sơ sơ được hơn 20 chục ban nhạc đang chơi, mà âm thanh ở nơi này, không bị lẫn sang nơi khác. Phần lớn nhạc công ở đây chỉ chơi các nhạc cụ truyền thống như Violon, Piano ....Đôi chỗ, bạn còn có thể thấy vút lên một giọng opera cao tít tắp... Ngó nghiêng quảng trường, có hai chỗ nên xem. Vào trong nhà thờ và lên tháp. Chỗ nào cũng phải xếp hàng. Khá dài . Lên tháp mất tiền vé và phải leo bộ cầu thang khá lâu, bù lại bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn Venice từ trên cao. Khá ấn tượng. Đây là chỗ có thể nhìn được toàn cảnh của Venice.
    Nhà thờ St.Marco đã cũ lắm rồi, sàn đá lồi lõm, bạn có thể cảm nhận được khi bước đi trong đó. Nhưng nhà thờ này , cũng giống như vô vàn các nhà thờ khác, cùng một kiêu cấu trúc, một kiểu sắp đặt mà thôi.
    St Marco, nơi có thể ở cả ngày không chán, vì sự xa hoa, vì sự thân thiện, vì những nét mặt rạng rỡ của khách du lịch. Ở đâu, cũng là nụ cười.
    Quay trở lại bến tầu tìm đường đi tới một nơi khác. Đảo Lido. ( Cái tên quá hấp dẫn , vì nó liên tưởng đến Vũ Trường Lido lừng danh ở Champ-Elysee )
    Nhưng ngay gần bến tầu St-Marco, Có một cây cầu , mà ai cũng tới, đó là cầu Thở dài. Ponte dei Sospiri. Cây cầu nối từ toà án sang nhà giam cũ. Người ta nói rằng, ngày trước, mỗi khi xử án, những người vô tội được trả tự do, Còn những người bị kết án, được dẫn qua cây cầu này để về Trại giam. Đi qua đây, người tù nào cũng thở dài khi nhìn sông nước Venice, khi cảm nhận mất sự tự do . (Đây là tôi cho là thế, còn người kể cho tôi thì nói rằng. Toà án đó chỉ kết tội phạm nhân có đáng tội chết hay không. Những người nào đi qua cây cầu đó. Tức là đã xác định sẽ phải chết. Tiếng thở dài còn ai oán hơn nhiều, khi ở đó người ta cũng có thể nhìn thấy người nhà đang đứng dưới, ngước mắt vô vọng tìm kiếm người thân)
    Venice còn nổi tiếng với Lido.....
    Vâng, Những tưởng Lido của Venice nổi tiếng, sẽ có các vũ trường, các hộp đêm hay các cửa hiệu kiểu khu đèn đỏ Amsterdam. Nhưng rồi không phải thế. Tới Lido, ta không còn được chứng kiến sự cũ kỹ, cổ kính của Venice nữa. Thay vào đó, có cảm giác một khu nghỉ ngơi, thư dãn cho khách du lịch hạng sang. Lido là một trong hai hòn đảo ngoài khơi và dài nhất của Venice. Từ đây, phóng thẳng tầm mắt là biển Địa Trung Hải. Nếu xem trên bản đồ, Lido cùng với Pellestrina như những bức tường thành trấn giữ cho thành Venice. Tầu bè muốn vào Venice đều phải đi qua những eo hẹp giữa các đảo này . Lido chỉ rộng khoảng hơn 1km, nhưng dài tới hơn 10 cây số. Hai con đường song song ven biển chạy dọc đảo. Chỉ là những khách sạn, những nhà hàng, những Sòng bạc. Dưới bãi biển, trải dài và tràn ngập các loại Du thuyền, ca nô, tầu thuỷ, Đây có lẽ là điểm tập kết phương tiện và là nơi tụ hội của những người ưa thích môn Thể thao dưới nước. Trên đảo Lido, có hệ thống xe buýt, chỉ hai ba tuyến đường. Với cái vé 24h tầu thuỷ. Có thể sử dụng đi lại bằng xe buýt ở đây.
    Làm một vòng xung quanh đảo, la cà vào cái chợ, một cái musse ở gần bến tầu. Không có việc gì làm hơn , tôi lại lang thang quay lại bến tìm tàu trở về Venice.
    Chiều muộn, ánh nắng bắt đầu tắt, Lido lên đèn, và xa xa, thành Venice tràn ngập trong ánh sáng điện,lung linh trong những làn khói mỏng từ tầu bè, sâu lắng trong tiếng sóng nước, tiếng còi tầu thuỷ, tiếng oạp oạp của chân vịt, và tiếng ồn ào của tiếng người bàn tán... Tất cả, tất cả đã tạo dựng nên một không khí, một không gian của Vơ ni dơ. Thành phố trên biển...
    Vivaldi, một cái tên thật gần gũi và thân quen, trước khi tới Venice, tôi đã xác định rõ ràng, đã tới đây phải nghe nhạc cổ điển. Và sự lựa chọn đầu tiên là Chiesa della Pieta. hay còn được biết dưới cái tên Chiesa di Vivaldi. Nơi mà ở đó, chỉ có nhạc của Vivaldi mới được chơi, bởi các nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới....
    ATC
  4. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của ATC, vội vàng chạy đi chụp hình minh hoạ:
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Oa, Bác @Rookie... lâu lắm mới lại thấy bác post bằng nick này nhỉ. Bài mới được copy lại mà bác đã chụp được ngay ảnh minh hoạ... Thật là có duyên quá. Mời bác một ly nhé.Ảnh của bác chụp đẹp quá.
    Bác Rookie là người đã mở đầu ra topic mà atc đã viết bài lên đó.Nhờ bài viết thật hay mà bác Rookie đã mở đầu. Mọi người cùng vào xem nhé
    [topic]27465[/topic]
    ATC
    Được atc sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 26/09/2003
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hà lan nhiều phân bò là chính xác nhất! hahaha... nếu bạn đi ra ngoài ngoại thành bạn sẽ thấy rất nhiều bò và cừu trên đồng cỏ, bên cạnh đấy bạn sẽ được ngửi mùi đặc trưng của đồng quê Hà lan ----> mùi phân bò!
    Give it a try....
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  7. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói về hồi ức Châu Âu nên tớ EM ÚT trong vệ phủ, cũng xin được chia sẻ tí ti cho vui. Đi Châu Âu một là thành phố lớn hoa lệ với nhiều di tích và mua sắm. Nhưng đôi khi tớ rất ấn tượng với những thị trấn nhỏ êm đềm và đẹp. Như làng rượu vang Alsace của Pháp, thị trấn Colmar của Pháp, thành phố Lucern của Thụy Sĩ... Điều thứ 2 tớ rất thích là các nhạc công đường phố, họ chơi rất bác học và muốn sống một cuộc sống phiêu du với âm nhạc và mong chờ những đồng tiền rơi vào cái hộp nhỏ. Bạn tưởng tương xem bạn đang say xưa thưởng thức cảnh đẹp êm đề và réo rắt bên tai một giai điệu, quay lại bạn thấy một nghệ sĩ đang say xưa với cây đàn, thời gia như ngừng trôi. Thi thoảng mình cũng thấy đôi bạn trẻ bỏ 1-2EURO đề nghị được nghe bài hát mình yêu thích rất hay.
    Kỷ niệm rất thú vị, tháng 8 năm ngoái ở Lucern Thụy Sĩ, buổi tối mình dẫn cả đoàn đi chơi ngắm hồ nước trong xanh và những chú Thiên Nga ùa đến ăn những mẩu bánh mì khách vứt cho. Chợt cả đoàn bị cuốn hút bởi 4 cô gái trẻ rất đẹp, họ say xưa chơi những bản nhạc giao hưởng êm đềm giữa phong cảnh nên thơ. Cả đoàn bảo nhau, mai vào Ý rồi Fran Thụy Sĩ chẳng tiêu được nên bỏ hết tiền xu ra tặng mấy cô gái này. Đang say xưa nghe bỗng từ xa một chiếu xe cảnh sát đến, cách các cô gái này độ 50m chiếc xe tắt còi và đèn. Anh cảnh sát Thụy Sĩ nhẹ nhàng bước xuống tay cầm tờ giấy và nghiêm trang lắng nghe 4 cô gái chơi đàn y như khán giả hâm mộ. Khi 4 cô chơi xong bản nhạc anh cảnh sát nhẹ nhàng tiến lại mở tờ giấy ra cho 4 cô gái xe, thì ra đó lad QUY ĐỊNH của Thụy Sĩ mọi ban nhạc đường phố phải dừng lúc 9pm. Nhưng bây giờ đang là 10pm ha ha ha ha. 4 cô gái dừng ngay và gọn gàng thu nhạc cụ, anh cảnh sát ĐẸP TRAI lịch sự xin lỗi khán giả và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm với khách. Thú thực bị ngắt quãng buổi nhạc ngẫu hứng nhưng chẳng ai buồn và ai cũng thấy mến anh cảnh sát này. Sau khi anh cảnh sát đi nhìn đồ nghề công phu của 4 cô gái cả đoàn lại bắt chuyện thì ra họ đến từ Anh. Họ vừa biểu diễn trong nhà hát thành phố xong, ra đường thấy vui vui dừng lại chơi mấy bản cho lãng mạn.
    Hình ảnh anh cảnh sát đẹp trai, lịch sự và nhóm 4 cô gái đẹp chơi nhạc say xưa chỉ là khoảng khắc nhỏ nhưng làm tớ rất ấn tượng và luôn nhớ về họ như một kỷ niệm của Châu Âu cổ kính.
  8. hungsungong

    hungsungong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này