1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thầy dạy khiêu vũ của chúng mình

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Những thầy dạy khiêu vũ của chúng mình

    ccccccc
  2. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    không -thầy- đố -mày -làm -nên!!!!
    làm -thầy -mày -không -nên- đố!!!
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccc
  4. hnluvpr_4ever

    hnluvpr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em mới chập chững học Salsa được 2 buổi thui nhưng mà trùi ui thầy Benkai đáng iu thế, nhảy đẹp dạy cũng hay nữa, em thik thầy ý nhứt ạh
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đó là người thầy không phải là đầu tiên dạy mình. Nhưng chính người đó đã làm mình cảm nhận được sự đam mê trong khiêu vũ. Một người khi cầm tay mình bước ra sàn nhảy, ngay lập tức mình cảm nhận được những cảm xúc trong điệu nhảy đó. Một người không hề cảm thấy mệt mỏi hay tỏ ra chán nản khi mình tập mãi không được 1 bước nhảy. Một người có thể mắng mình xa xả_ đến mức mình chỉ mún thoi cho một quả đấm _khi mình không tập luyên chăm chỉ. Nhưng cũng động viên mình rất đúng lúc làm cho mình cảm thấy có thêm tinh thần mỗi khi mình tỏ ra chán nản. Một người tận tình chỉ dẫn cho mình từ khi mình còn quá mù mờ trong khiêu vũ. Và cho dù có bất cứ chuyện gì thì mình luôn cảm ơn người đó vì tất cả những gì mà NGƯỜI THẦY ấy đã làm.
    Thank for everythinh from u
  6. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Mới học nhảy từ những bước đầu tiên, có thể nói là còn mù tịtnhưng mà rất cảm kích thầy dạy nhảy của mình nhìn thầy vã hết cả mồ hôi để mà giảng cho lũ học trò ngơ ngơ thì lại càng muốn cố gắng nhẩy đúng cho thầy đỡ khổ Mà chả hiểu sao rất thích nhảy với thầy rất thích đc thầy mời nhảy:))
    Giá mà thầy biết em là ai để hôm sau ra mời em nhiều nhiều nhờ
    Thầy Latin_sky
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ơ ........oạch.............ngất ! ( ngất đúng 3 ngày )
    Hi! cảm ơn Uớt Mi vì bài viết dễ thương này nhé!
    Anh đọc đoạn đầu tiên rồi băn khoăn không hiểu là em Ướt mi đang miêu tả nhân vật nào mà sao mình lại không biết nhỉ.
    Hoá ra đến cuối bài mới thấy nick của mình .....hì hì.....không phải điểm nào cũng giống như em miêu tả đâu nhé!
    Mà anh thấy Ướt Mi không chỉ thông minh , dễ thương mà con Tai thính nữa vì nhạc to như thế mà em còn nghe thấy được tiếng chân và quần chạm nhau đến " tách" một cái thì quả thật là mọi vấn đề về nhạc có khi phải hỏi ý kiến ướt mi nhỉ
    .........................................................
    Vừa dễ thương , ngòi bút lại lém lỉnh thì......đúng là .....cô Ướt Mi nhà ta rồi
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 17/09/2006
  8. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chết mất, lại khen đi khen lại thế này có chết không! Người ngoài đọc chắc bực mình lắm. Nhỡ lại bảo hai anh em chả khác gì Lê Minh Sơn với lị Thanh Lam, rồi đem bôi quết sơn phết, đánh bóng mực tàu vẽ cho đen đỏ thì hỏng.
    Chết mất, đáp lễ... chết mất...
    Thầy ơi, thầy dạy em thế nào chứ bạn ấy xí nhưng bạn ấy khen em xinh, em cứ phải khen lại bạn ấy cũng xinh thế này sao. HỨC.
  9. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bugxit viết lúc 20:39 ngày 16/09/2006-
    Mới học nhảy từ những bước đầu tiên, có thể nói là còn mù tịtnhưng mà rất cảm kích thầy dạy nhảy của mình nhìn thầy vã hết cả mồ hôi để mà giảng cho lũ học trò ngơ ngơ thì lại càng muốn cố gắng nhẩy đúng cho thầy đỡ khổ Mà chả hiểu sao rất thích nhảy với thầy rất thích đc thầy mời nhảy:))
    Giá mà thầy biết em là ai để hôm sau ra mời em nhiều nhiều nhờ
    Thầy Latin_sky
    ----------------------------

    Đọc đoạn này tôi buồn cười quá, nhưng cười xong mới thấy
    thấm thía công sức của thầy tôi.

    Được nopain sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 19/09/2006

Chia sẻ trang này