1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thế hệ của trường Lương Đắc Bằng (HH1) cùng chia sẻ về ngôi trường thân yêu, hãy vào đây nào!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi duong_thanhhoa, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    [blue]... hozg phải thi ở đây làm zì zậy cha nội. [/blue]
  2. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đấu tranh!...
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Để đấu tranh và có hạnh phúc phải có hậu phương vững chắc và một niềm tin vào người ấy .
    Biết đến bao giờ đây Bà Dương nhỉ
  4. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Để đấu tranh và có hạnh phúc phải có hậu phương vững chắc và một niềm tin vào người ấy .
    Biết đến bao giờ đây Bà Dương nhỉ
    [/quote]
    cái đó cần có thời gian dài đấy ông vit eo ạ.
    mà bên cạnh ông còn có bao nhiêu thành viên ttol rùi còn gì, tham quá...
  5. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    buồn như con chuồn chuồn....
    cuộc sống tẻ nhạt...
    chẳng có gì đáng để nói...

  6. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vô nghĩa...!

  7. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi với
    Đi cẩn thận nha, tớ đi sau làm vệ sĩ đấy!
  8. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cuộc sống vô nghĩa thì ra đi cho nó thanh thản
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu
    Nên có 1 gã khờ ngọng nghịu nói tiếng yêu
  10. duong_thanhhoa

    duong_thanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cuộc sống vô nghĩa thì ra đi cho nó thanh thản
    [/quote]
    không thể ra đi thế mới khổ...

Chia sẻ trang này