Sau những "dị nhân" đòi đuổi mưa Ngàn năm Thăng Long, đòi làm sạch nước Hồ Tây bằng thần giao cách cảm, đòi đuổi bão, đòi hô phong hoán vũ. Có dị nhân mắc lò so lực vào cần rồi cứ khăng khăng thanh cứng... Có quái nhân thấy mình vĩ đại chẳng kém Anhxtanh. Nếu không phải khoa học nước nhà suy đồi thối nát, thì là bảo vệ các trại tâm thần lỡ đễnh. Bài sau đây nói về một quái nhân khác. Sáng chế rất vĩ đại, chỉ một ít chất mà người sáng chế, xăng từ 1 thành 2. Gợi ý cho nội dung bài này, 25% nhiệt biến đổi thành công, còn dưới 75% còn lại không phải là không cháy hết mà là nhiệt vẫn là nhiệt, thải ra môi trường chứ chẳng biến đi đâu cả. Vậy đã biết quái nhân sổng từ trại nào ra. Biến xăng từ 1 thành 2: Sáng chế mới hay ảo tưởng? Theo ông Khánh cùng một thể tích, trên đoạn đường, loại xe sử dụng giống nhau, xăng A92 thông thường chạy được 25km/lít, xăng A92 cộng phụ gia tự pha của ông chạy được lên đến 52.5km/lít, xăng sinh học E5 chạy được 30km/lít, thì xăng E5 pha thêm phụ gia sẽ chạy được 46km/lít. Phụ gia “thần kỳ” Kỹ sư Khánh giải thích, các loại xăng hiện nay khi sử dụng cho động cơ đốt trong của xe máy chỉ có 25% nhiệt năng được chuyển thành công năng – làm cho xe chạy. 75% còn lại do xăng không cháy hết, hoặc chậm, cháy ngoài khu vực có thể sinh ra công năng. Đọc tiếp: http://www.khoahoc.com.vn/congnghem...g-tu-1-thanh-2-Sang-che-moi-hay-ao-tuong.aspx
Đó chính là nguyên lý cracking dầu mỏ: bẻ gãy mạch cacbon của các dẫn xuất nặng để tăng tỷ lệ xăng thu được. Cái này thuộc kiến thức hoá hữu cơ lớp 12 (ngày xưa, bây giờ ko biết còn dạy hay ko)