1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thiên tình sử mùi mẫn, lịch sử VN cũng thi vị ra phết các bác ạ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ctech, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30-9-1910 tại Vinh (Nghệ An) trong 1 gia đình viên chức ngành hỏa xa. Năm 1927 NTMK tham gia Hội Hưng Nam, tiền thân của Tân Việt Cách mạng Đảng, đến đầu 1930 được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Sau đó bà được cử sang Hồng Công làm liên lạc tại văn phòng Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản Đảng.
    Ngày 29-4-1931, NTMK bị chính quyền Tưởng giới Thạch bắt giam và giải qua các nhà tù ở Quảng Châu, Thượng Hải. Năm 1934, ra rù do Hội cứu tế Đỏ can thiệp và sau đó bắt liên lạc với Lê Hồng Phong. Cũng thời gian đó 2 người yêu nhau.
    Lê Hồng Phong có tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, quê ở làng Thông Lạng (nay thuộc xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thuộc vùng đất giàu truyền thống yêu nước, được giác ngộ cách mạng từ rất sớm. 1/1924, LHP cùng Phạm Hồng Thái sang Thái Lan, sau đó đi Trung Quốc tìm đường cứu nước, tham gia Tân Việt Thanh niên Đoàn (Tâm Tâm xã). Năm 1924, LHP học trường quân sự Hoàng Phố, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc dìu dắt. Tháng 2/1926, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố. Tháng 10/1926 đến 10/1927, học trường Lý luận Quân sự tại Lênigrat (Liên Xô). Từ tháng12/1927 đến 11/1928, học trường Không quân số 2 ở Bôrixôglebxk (Liên Xô).
    Từ tháng 12/1928, LHP học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva với bí danh là Litvinov. Sau khi tốt nghiệp, LHP tham gia Hồng quân Liên Xô và là chiến sĩ không quân đầu tiên của Việt Nam.
    Cuối năm 1931, LHP về Trung Quốc hoạt động với tên là Vương Nhật Dân. Năm1932, đồng chí tìm cách liêm lạc với tổ chức Đảng ở trong nước nhằm khôi phục phong trào. Năm 1934, Lê Hồng Phong làm Bí thư Ban Chỉ huy ở ngoài ở Đảng tại Ma Cao được thành lập cùng năm.
    14/6/1934, LHP triệu tập Hội nghị Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng và đại biểu các Đảng bộ trong nước bàn kế hoạch triệu tập Đại hội lần thứ nhất của đảng.
    3/1935, tại Đại hội I của Đảng ở Ma Cao LHP được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
    7/1935, LHP dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ra dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản ở Matxcơva (Liên Xô). Nguyễn Thị Minh Khai cũng là thành viên trong đoàn.
    Tại Đại hội, NTMK đã đọc tham luận về vai trò của người phụ nữ Đông Dương trong đấu tranh cách mạng. Đại hội đã công nhận Đảng CSVN là Chi bộ chính thức của Quốc tế Cộng sản và bầu đồng chí Lê Hồng Phong là Ủy viên Ban Chấp hành của Quốc tế Cộng sản.
    Trở về nước NTMK và LHP kết hôn.
    ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG
    Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ 1935 - 1936
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Minh Khai được cử vào Xứ ủy Nam Kỳ, hoạt động trong phong trào phụ nữ ở Sài Gòn ?" Chợ Lớn ?" Gia Định. Bà thường viết bài cho báo ?oDân chúng?, trong đó có bài ?oVấn đề giải phóng phụ nữ? đã gây tiếng vang lớn
    Tháng 3/1938, LHP dự Hội nghị Trung ương họp tại Hóc Môn (Gia Định) quyết định thành lập "Mặt trận Dân chủ Đông Dương".
    Đầu năm 1939, NTMK được cử làm Bí thư Thành uỷ Sài Gòn ?" Chợ Lớn.
    22/6/1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị địch bắt lần thứ nhất ở Sài Gòn và bị kết án 6 tháng tù.
    Đầu năm 1940, NTMK sinh con gái là Hồng Minh. Ngày 25/1/1940, LHP bị bắt lần thứ 2, bị kết án 5 năm tù và đày đi Côn Đảo.
    Ngày 30-7-1940, do bị mật thám chỉ điểm, NTMK bị mật thám bắt và bị đưa về giam ở bót Catina Sài Gòn.
    Trước đòn tra tấn rất dã man của mật thám Pháp, NTMK vẫn giữ vững khí tiết, lấy máu mình viết lên cánh cửa xà lim những dòng thơ :
    Dù đánh, dù treo, càng kiên quyết
    Dù kìm, dù kẹp, chẳng sai lời.
    Hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ
    Triệt để thực hành chết mới thôi.

    Ngày 25-5-1941, NTMK cùng với Nguyễn văn Cừ, Hà Huy tập, Châu Văn Liêm bị tòa án binh Sài Gòn kết án tử hình vì tội phiến loạn. Trong khám tù thực dân bố trí cho bà gặp chồng hòng ghép LHP vào án tử hình nếu 2 người nhận nhau. Để bảo vệ tính mạng chồng bà chỉ một mực trả lời : ?oTôi không quen biết người này?.
    Sau đó NTMK đã tìm cách viết cho chồng mấy dòng thư tuyệt mệnh trong đó có câu : ?oEm xin hứa sẽ mãi mãi là người chiến sỹ cộng sản kiên cường?.
    Ngày 28-8-1941, NTMK cùng các đồng chí của mình : Nguyễn Hữu Tiến, Hà Huy Tập, Võ Văn tần đi giữa 2 hàng lính ra pháp trường ở gò Bằng Lăng. Trân gó cao, NTMK giật mảnh vải đen bịt mắt nói lớn : ?oTao có sợ đâu mà phải bịt mắt?. NTMK đã dùng cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp kêu gọi đồng bào (và cả binh lính) đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Năm đó NTMK mới 31 tuổi
    Tại Côn đảo, Biết Lê Hồng Phong là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và là chồng của Nguyễn Thị Minh Khai, bọn trùm thực dân Pháp ở Nam Kỳ đã ra lệnh cho bọn chúa đảo phải tìm mọi cách hãm hại. Những đòn thù tàn ác, dã man đã làm Lê Hồng Phong kiệt sức dần và mất ngày 5-9-1942 khi vừa tròn 40 tuổi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Lê Hồng Phong còn nói to lời trăng trối cho các bạn tù ở các phòng bên : "Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng".
    -----------
    Nói thêm :
    Em gái của NTMK là Nguyễn Thị Quang Thái kết hôn với đại tướng Võ Nguyên giáp năm 1935.
    Nguyễn Thị Quang Thái bị Pháp bắt và năm 1944 chết trong nhà tù.

    P/S : NHỜ CÁC MOD XÓA HỘ 1 BÀI TRÙNG NỘI DUNG Ở TRÊN. KHÔNG HIỂU SAO CHỈ POST 1 LẦN LẠI BỊ NHƯ VẬY. XIN CẢM ƠN.
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Hay quá bác TLV, em vừa vote cho bác xong! Bác kể tiếp chuyện đi.
    - Hồ Xuân Hương ?" Chiêu Hổ => em chỉ biết bà Chúa thơ Nôm là vợ bé Tổng Cóc và bạn của Nguyễn Du thôi!
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bác ptlinh thiếu rồi. Hồ Xuân Hương còn nhiều mối tình lắm như với Mai Sơn Phủ, Tốn Phong thị, và cả ông phủ Vĩnh Tường nữa... Riêng với Nguyễn Du, thật khó có thể biết được liệu có chỉ là tình bạn hay không khi bà chúa thơ Nôm viết: "Khối tình chốc đã ba năm vẹn". Ngay cả nhân vật Chiêu Hổ cũng có nhiều bàn cãi lắm. Có người cho Chiêu Hổ là Phạm Đình Hổ (Người viết "Vũ trung tuỳ bút"). Nhưng nếu xét về phong cách văn chương của các bài thơ Chiêu Hổ bỡn Xuân Hương và lời văn trong "Vũ trung tuỳ bút" thì đúng là mâu thuẫn hoàn toàn. Có ai có thông tin gì về Chiêu Hổ thì cho tui biết với nào?
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Phạm Đình Hổ
    (1768-1839)
    Phạm Đình Hổ là danh sỹ nhà Nguyễn, tục gọi là Chiêu Hổ, tự là Tùng niên, Bỉnh Trực, hiệu là Đông Dã Tiều, về sau được gọi là cụ Tế Đan Loan (vì là người ở làng Đan Loan, huyện Đường An, Hải Dương).
    PĐH sinh trưởng trong 1 gia đình khoa bảng, nên tuy mới đỗ Tú Tài song rất có tài, kiến thức rộng. Lớn lên trong giai đoạn đất nước loạn lạc, đao binh, thời cuộc thay đổi nên PĐH có khuynh hướng sống ẩn dật, làm nghề dạy học và nghiên cứu chủ yếu về cổ sử và cổ ngữ của nước Việt.
    Nam 1821, vua Minh Mạng nghe tiếng của PĐH, mới ra làm quan, giữ chức Hành tẩu Viện Hàn Lâm, ít lâu sau Hổ xin từ chức. Đến năm 826, triều đình nhà Nguyễn lại bổ nhiệm PĐH chức Thừa chỉ ở Viện Hàn Lâm và làm Quốc Tử Giám Tế cửu, sau đó PĐH từ quan rồi lại đảm nhiệm chức Thị giảng học sỹ.
    PĐH để lại các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, triết học, sử học, địa lý, ngôn ngữ ? các công trình khảo cứu của PĐH rất có giá trị, cung cấp nhiều tư liệu quý báu cho các ngành khoa học xã hội, trong đó co khía cạnh văn hóa gồm phong tục tập quán, lễ nghi, danh nhân ? của nước Việt.
    Các tác phẩm của PĐH được viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm như : Bang giao điển lệ, An Nam chí, Ai Lao sử ký, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục (viết chung với Nguyễn Án), Quốc sử tiểu học ?
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ptlinh đã có lời động viên, khích lệ.
    -----------------------------
    Hồ Xuân Hương
    Hồ Xuân Hương tên thật là Hồ Phi Mai, là con của Hồ Sĩ Danh (1706-1783), quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, và một người thiếp quê ở Hải Dương.
    Năm sinh, năm mất, thân thế, cuộc đời, và thơ văn của bà đến nay vẫn còn vướng mắc nhiều nghi vấn. Ta chỉ biết bà sống vào thời Lê mạt Nguyễn sơ, người cùng thời với Nguyễn Du (1765-1820), Phạm Đình Hổ (tức Chiêu Hổ, 1768-1839).
    Hồ Xuân Hương học rộng, đọc sách nhiều, uyên thâm cả Nho, Phật, Lãọ Nàng có tài ứng đối, dùng điển tích rất tài tình, Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán phục nàng: Tài cao nhã phượng thế gian kinh, Nguyễn Du so sánh nàng với Tiểu Thanh; Trương Đăng Quế, Hoàng Diệu Khuê, Trương Bỉnh Thuyên sánh nàng với Ban Chiêu, Tạ Huệ Liên, Tô Tiểu Muội, Sái Cơ của Trung Quốc, và đem Mai Am nữ sĩ, tức Công Chúa Lại Đức so sánh với Hồ Xuân Hương, (dĩ nhiên không thể sánh công chúa triều đình với một nhà thơ dâm tục được.)
    Tác phẩm nổi bật nhất của bà là số thơ Nôm trong Xuân Hương Thi Tập (dù có đôi bài đáng nghi vấn). Ngoài ra bà còn để lại tập thơ chữ Hán tựa đề Lưu Hương Ký.
    Thơ văn bà có ý lẳng lơ, mai mỉa, tinh nghịch, táo bạo, nhưng chứa chan tình cảm lãng mạn, thoát ly hẳn với những lễ giáo phong kiến thời bấy giờ.
    Mối tình với Phủ Vĩnh Tường, Tổng Cóc :
    Hồ Xuân Hương lận đận trên đường tình ái, trên bốn mươi mới gặp được Tri phủ Tam Đái tức Vĩnh Tường, sau được thăng lên làm Hiệp Trấn Yên Quảng là Trần Phúc Hiển, được ba năm Phúc Hiển bị vu tội tham nhũng, nhưng thật ra Phúc Hiển chết là vì vây cánh của Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường bị phe Lê Chất, Lê Văn Duyệt diệt, Thi tướng tao đàn Cổ Nguyệt đường là Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán cũng tự tử chết.
    Tương truyền bà có mở 1 hàng nước để thi tài với khách làng văn hầu qua đó mà kén bạn trăm năm. Có 1 lần ông Tri phủ Vĩnh Tường, người đã từng đậu Giải nguyên đi cùng với người em trai đến quán của bà. HXH ra đề nhưng ông Tri phủ chỉ viết được mấy chữ rồi ngồi cắn bút. HXH chế nhạo :
    ?oNếu không làm thơ được, thì xin lui về nhà, chớ còn ngồi mãi cắn bút hay sao ??.
    Ông Phủ thẹn quá lăn ra bất tỉnh.
    Người em phải cứu chữa. Khi tỉnh dậy, ông Phủ lại làm được thơ. HXH khen hay và bằng lòng kết duyên cùng ông nhưng phải làm vợ lẽ, vì ông đã có vợ.
    Cuộc tình duyên chỉ được hơn 2 năm thì ông Phủ qua đời. Bà làm thơ khóc chồng :
    ? Hăm bảy tháng trời là mấy chốc
    Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ơi
    .
    Vâng lời mẹ, bà lại lấy chồng lần thứ nhì là ông Tổng Cóc, và vẫn làm vợ bé. Sau đó bà lại góa chồng.
    Để an ủi cuộc đời, bà thường đi ngao du sơn thủy và làm thơ ngâm vịnh.
    Hồ Xuân Hương ?" Chiêu Hổ
    Nhưng người đời luôn thích thú và thường nhắc nhiều đến chuyện tình giữa Hồ Xuân hương và Chiêu Hổ. Họ là đôi bạn nam nữ, mến yêu nhau từ thuở bé. Cả hai đều giỏi thơ văn, đều lãng mạn. Họ hay viếng thăm nhau, cùng họa thơ.
    Mối quan hệ của họ, cũng như những lần cùng nhau ngâm vịnh thơ mang nhiều tính giai thoại. Do cùng giỏi thơ, lại cùng có tính trào phúng nên trong lúc họa thơ họ hay đùa rỡn nhau, trêu trọc nhau.
    Phải chăng vì lẽ đó nên chuyện tình của họ ? không đi đến đâu ?. Tuy nhiên trong chuyện xướng họa thơ họ vẫn là đôi bạn tâm đắc.
    HXH vay Chiêu Hổ 5 quan tiền. Nhưng Chiêu Hổ mang đến cho HXH 3 quan tiền loại Quý (tương đương 5 quan tiền loại Gián), nhưng HXH đãng trí, không tính ra nên trách :
    Sao nói rằng 5 lại có 3
    Trách người quân tử hẹn sai ra
    Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
    Nhớ lấy cho xin chiếc lá đa
    .
    Ý HXH nói Chiêu Hổ nói dối như ?ocuội?. Lời trách vừa lẳng lơ, vừa chơi chữ. Chiêu Hổ liền đáp lại :
    Rằng Gián thì 5, Quý có 3
    Bởi người thục nữ tính không ra
    Ừ, rồi thong thả lên chơi nguyệt
    Cho cả cành đa lẫn ? củ đa
    .
    Câu trả lời của Chiêu Hổ đầy chất phong tình, quê kiểng ?
    Lại có lần, sóng tình dường như đã xiêu xiêu, Chiêu Hổ sàm sỡ ?omột chút?. Hồ Xuân Hương ?ocảnh cáo? :
    Anh Đồ tỉnh, anh đồ say
    Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày
    Này?này?chị bảo cho mà biết
    Chốn ấy ?ohang hùm?, chớ mó tay
    .
    Chiêu Hổ chữa ngượng :
    ?Hang hùm ví chẳng không ai mó
    Sao có?hùm con? bỗng chốc tay
    .
    Có lần Hồ Xuân Hương than vãn :
    Những bấy lâu nay luống nhắn nhe
    Nhắn nhe toan những sự gùn ghè
    Gùn ghè, những vẫn còn chưa dám
    Chưa dám cho nên, phải dụt dè

    Chiêu Hổ đùa :
    Này hỡi cô em ? tớ bảo nghe
    Bảo nghe không được gậy tớ ghè
    Ta ghè chẳng được, ta ghè mãi
    Ghè mãi rồi ra, cũng phải rè.

    Những kiểu đối đáp như vậy còn nhiều lắm. Mọi người có thể đọc trong các tuyển tập thơ củ Hồ Xuân Hương.
    ---------
    Tôi nhất trí với bác darling_of_cupid :
    Một người như Phạm Đình Hổ, học thức uyên bác, gánh nhiều trọng trách của triều đình, tác giả của những tác phẩm rất nghiêm túc như Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục .. khó có thể là một anh Chiêu Hổ lẳng lơ, bỡn cợt như trên. Có thể do dân tình quá yêu mến 2 nhân vật này nên đã thêu dệt và gán cho họ những giai thoại như trên. (?).
    Có điều tên tục của Phạm Đình Hổ đúng là Chiêu Hổ.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiếp nữa đi bác TLV ơi!
    Bác cho em hỏi tiếp về chuyện tình giữa cố Bộ trưởng Bộ Công An Trần Quốc Hoàn và bà Đại tá Lê Song Toàn!
    Sáng nay em đọc CAND giữa tháng thì chỉ nói mỗi chiến công của bà Song Toàn trong việc túm tay Bí thơ của Nguyễn Hải Thần. Mặc dù nhiệm vụ cũng không hoàn thành trọn vẹn: không bắt được hắn nhưng lấy được tài liệu quan trọng.
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chà, "bài tập" của bác ptlinh nghe chừng mỗi ngày một hóc búa. Cũng phải cố gắng thôi. Đây cũng là cơ hội để "luyện thi" mà. Xin mời bác.
    ----------------------------------------
    Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và bác gái Lê Song Toàn.
    Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn sinh ngày 23-1-1916 tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Do xuất thân trong 1 gia đình nghèo, lại sớm chịu ảnh hưởng của phong trào yêu nước nên ngay từ thuở thiếu thời, bác Hoàn đã tham gia hoạt động trong tổ chức học sinh phản đế.
    Ít lâu sau, bác thoát ly gia đình đi làm phu mỏ ở Lào. Tại đây bác vừa lao động, vừa hoạt động CM.
    Tháng 3-1934, bác được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm đó, bác bị địch bắt, kết án 8 tháng tù và 5 năm biệt xứ. Hết hạn tù, địch đưa bác về quản thúc tại Hà Tĩnh. Chẳng bao lâu, bác trốn ra Hà Nội, tham gia hoạt động trong phong trào Mặt trận Dân chủ Động Dương.
    Năm 1937, bác rút vào hoạt động bí mật. Đầu năm 1941, bác lại bị Pháp bắt với mức án 6 năm tù giam và 20 năm quản thúc. Sau đó, bác bị giam tại nhà tù Sơn La. Tại nhà tù, 1 chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập và bác Hoàn làm bí thư.
    Sau cuộc đảo chính Pháp tháng 3-1945, Pháp phải trả tự do cho bác Hoàn cùng hơn 200 tù chính trị khác. Bác được cử làm Xứ ủy Bắc Kỳ và trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ.
    Phu nhân của bác Hoàn, Đại tá Lê Song Toàn thời đó công tác tại Hội Phụ nữ cứu quốc và Trung đội tự vệ mang tên Nguyễn Thị Minh Khai. Trong công việc bề bộn của 1 Bí thư xứ ủy, bác Hoàn đã gặp và yêu cô thiếu nữ Hà Nội xinh đẹp và kiều diễm.
    Một hôm, chị Lê Thu Trà, lúc đó là Thành ủy viên phụ trách Hội phụ nữ Thủ đô gặp Lê Song Toàn :
    - Chị được đ/c Trần Quốc Hoàn giao nhiệm vụ lựa chọn 1 số phụ nữ đã kinh qua thử - thách để đảm đương 1 nhiệm vụ đặc biệt.
    - Nhiệm vụ gì hả chị?
    - Nếu em chấp nhận, ngay ngày mai, chị sẽ giới thiệu em với đ/c Bí thư xứ ủy. Anh ấy sẽ giao việc cho em
    .
    Ngày hôm sau, Song Toàn đã đến gặp đ/c LQH tại số nhà 51 Hàng Bồ. Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, tình hình công tác của Trung đội tự vệ, đ/c Bí thư xứ ủy đã giao cho Song Toàn làm công tác điệp báo. Sau 1 thời gian huấn luyện nghiệp vụ, đ/c TQH giao cho Song Toàn và 1 số người khác tìm cách thâm nhập vào tổ chức ********* của tên Việt gian Nguyễn Hải Thần. Một trong những đầu mối quan trọng là phải bắt cóc được tên Nha, bí thư riêng của Nguyễn hải Thần. Mọi việc gần trót lọt, thì phút cuối, do khăn tẩm thuốc mê không còn tác dụng nên việc bắt cóc không thành.
    Đ/c Bí thư xứ ủy không những không quở trách mà còn tỏ ra thông cảm : ?oTrong chuyện này các em không có lỗi, có chăng, do khâu tổ chức của ta còn thiếu sót nên đã để hắn trốn thoát?.
    Sau lần ấy, tình yêu của 2 bác theo thời gian cứ lớn dần. Ít lâu sau, đám cưới của họ được tổ chức. Ngày cưới cũng là thời điểm cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Hai người rút khỏi Hà Nội để tham gia chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.
    Năm 1952, bác Hoàn được Trung ương phân công phụ trách Thứ Bộ Công an, rồi làm Bộ trưởng Bộ Công an ? cho đến những ngày đầu thập niên 80. Bác Hoàn được thưởng Huân chương sao vàng ?" Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta
  9. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chủ đề Hồ Xuân Hương đi các bác ơi!
    Tôi cho rằng chuyện Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du ko đơn thuần chỉ là tình bạn thơ thông thường. Nếu không Hồ Xuân Hương đã chẳng viết: "Khối tình chốc đã ba năm vẹn". Chứng tỏ hai người này cũng có những ngày tháng.... với nhau chứ nhẩy! Với cả các bác ko thấy trong truyện Kiều cũng có thấp thoáng bóng dáng của Hồ Xuân Hương sao? Và ngay cả trong "Độc Tiểu Thanh ký" cũng vậy! Vì vậy, chúng ta cần xem xét đến vấn đề này.
    Tiện đây cho tôi đề cử một mối tình nữa nhé:
    Trần Khắc Chung- Huyền Trân công chúa
    Liệu mối tình này có trước hay sau cuộc "Nam tiến" của công chúa Huyền Trân?
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình duyên của Hồ Xuân Hương được nhắc nhiều với 2 ông chồng : Phủ Vĩnh Tường và Tổng Cóc. Ngoài ra người đời còn nói đến Chiêu Hổ, Nguyễn Du.
    Sở dĩ Phạm Đình Hổ và Nguyễn Du cũng ?odính phần? vào đây vì cả 3 người đều sống cùng thời và đều ?nổi tiếng.
    Mối tình với Nguyễn Du ít được nói tới và cũng ít người biết. Có thể phỏng đoán qua một số bài thơ của Hồ Xuân Hương, có thể cả trong thơ của Nguyễn Du.
    Xin mời đọc bài bài ?oChơi Tây Hồ nhớ bạn? của Hồ Xuân Hương
    Chơi Tây Hồ nhớ bạn
    Phỏng cảnh Tây Hồ chẳng khác xưa
    Người đồng châu trước biết bao xa
    Nhật Tân đê lở nhưng còn lối
    Trấn Bắc rêu phong vẫn ngẩn ngơ
    Nọ vực Trâu vàng trăng lạt bóng
    Kìa non phượng đất khói tuôn mờ
    Hồ kia thăm thẳm sâu dường mấy
    So dạ hoài nhân chửa dễ vào

    Bài này phảng phất như nữ sỹ nhớ bạn Đồng Châu (cùng quê) tức Nguyễn Du ngày xưa đã hẹn cùng nhau hái sen trên hồ.
    Trong ?oMột di cảo và các tình nhân?, giáo sư Hoàng Xuân Hãn khẳng định : Người đầu tiên vướng vào mạng lưới tình của Hồ Xuân Hương là Nguyễn Du.
    Khi ấy Nguyễn Du chừng 27-30 tuổi. Xuân Hương xấp xỉ hoặc kém một chút.
    Thời kỳ Nguyễn Du ở kinh đô Huế, sống giữa những đầm sen nổi tiếng, ông đã mộng thấy chuyện xưa và nhớ đến người bạn gái cạnh Hồ Tây là Hồ Xuân Hương, đã từng hẹn nhau đi hái sen bằng thuyền ?
    Tỉnh dậy ông ghi lại bằng thơ, vừa mượn chuyện sen để kín đáo nhắc lại mối tình quyến luyến giữa đôi bên, vừa kết luận rằng : Người ta yêu cô nàng vì xinh, vì sắc, chứ không phải vì lòng nàng, bởi lòng nàng nhiều tình cảm như ngó sen có nhiều tơ vướng víu.
    Bộc bạch lòng mình, Nguyễn Du thú nhận : Tình cảm của ông với nàng như cái ngó sen, tuy đã gẫy lìa mà tơ vương, nhung nhớ vẫn còn quyến luyến, quấn quýt. Khi viết Kiều, Nguyễn Du chạnh nhớ lại tình cũ mà gửi gắm :
    Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

    Sách ?oBa trăm năm lẻ? của Vũ Ngọc Khánh có kể rằng do nghe tiếng Hồ Xuân Hương, cậu sính đồ Nguyễn Du đã đi bộ từ nhà ở Giám Hồ đến Cổ Nguyệt đình từ sáng sớm, khi Hồ Xuân Hương đang buộc chặt quần cánh **** để lên thuyền hái sen..
    Khi triều Tây Sơn đổ thì mối tình cũnh chấm dứt. Nguyễn Du mải theo đuổi công danh, sự nghiệp cùng gánh nặng gia đình, vợ con mà rời kinh thành ra đi.

Chia sẻ trang này