1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thói quen khó bỏ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi vyhuynh, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Những thói quen khó bỏ

    Nhân dịp đầu năm, mọi người hãy ngồi lại và .... thú tội với nhau về những thói quen khó chịu của mình nhé.
    [​IMG]
    Tôi có một thói quen hơi xấu là rất lười trong việc giải thích một vấn đề gì, nhiều khi để mặc ai đó muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù biết họ nghĩ sai, tôi cũng...... lười đính chính và biện hộ. Có lẽ vì vậy màtôi đã từng suýt mất một người bạn. Thế nhưng đến giờ, tôi vẫn ko bỏ được thói quen này.
     
     
     
     
     
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ thi lại khác, có cái tính thích giải thích. Chuyện gì cũng có thể giải thích đuợc. Đôi lúc phải dành thời gian thật nhiều để giải thích cho một việc cỏn con. Mất thời gian quá. Hy vọng mai mốt nguời ta tìm ra đuợc thuốc chữa ba cái tật nầy!
    Vyhuynh: Hình không link đuợc trực tiếp từ ổ cứng của bạn. Phải up lên đâu đó truớc, ví dụ như trang web của bạn ở http://www.koolpages.com/huynhvy.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  4. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bạn thấy đuợc rồi vì nó nằm trong ổ đĩa C của bạn mà!
    /Kristi Huynh/My Documents/My Pictures/VY/pix/200154782-001.jpg
    Nhưng những nguời khác sẽ không thấy. Muốn biết bạn chỉ cần move cái file jpg đó qua một folder khác rồi vào lại trang nầy sẽ biết ngay. (nhớ refesh để clear cache)
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hiểu rồi, vì Vy đang dùng ở giao diện WTSIWYG. Nhưng nếu vậy thì công cụ insert pic chả có tác dụng gì cả
     
    Still believe someday my wildest dreams will all come true And I''ll find someone who''ll make me 15 again
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 11/02/2005
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sow nghĩ đó ko phải là vì... lười, mà đơn giản đó chỉ là một nét tính cách, khá... cá tính nhưng hơi bị... thiệt thòi một chút! Đơn giản là thế thôi!
    Sow có một nét tính cách cũng hơi bị... thiệt thòi là ko dấu được tình cảm của mình, khi mình thương ai thì người ta... biết liền, và khi đã thương ai thì thường là... thương rất nhiều. Thế đấy! Ko thể "giả bộ chảnh" hay là "làm giá" được, hichic...
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê ,vậy sau này mà chàng nào muốn "cua" bé Sow thì chắc sẽ không mất nhiều thời gian nhỉ?
    Có một thói quen rất xấu,đang cố gắng bỏ nhưng hoài vẫn không bỏ được đó là không từ chối bất cứ cô gái nào có ý với mình cho nên đâm ra hay gặp rắc rối vì nhiều lúc chẳng biết có yêu người ta hay không?.Vì vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có người yêu thật sự.----------> mục tiêu trước mắt là phải diệt trừ tận gốc cái thói trăng hoa này thì mới mong lấy được vợ
  8. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mấy người đang cưa sow coi phải vậy ko thì biết liền! Tùy người thôi!
    Chúc Mech sớm hết trăng hoa! Mình phải hiểu mình muốn gì chứ! Sow thì đã biết sow muốn gì rồi!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thói quen của tui thì nhiều lắm, nhưng chắc viết ra 1 cái mà theo tui khó bỏ nhất nhé. Mà không biết đó có phải là thói quen hay không nữa.
    Đó là mỗi lần đi ăn cơm tiệm với bạn bè hay người nhà, tui toàn ăn cơm trước. Chén cơm nào thì cũng ăn cho hết rùi mới gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Trong khi nhai thức ăn thi lại xới thêm chén khác và lại ăn tiếp cho hết cơm, và rồi gắp thức ăn.
    Cứ thế... cứ thế...
  10. xuka_2000

    xuka_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0


    thói quen của mình là xem thường mọi thứ , chẳng có gì to tát mặc dù đôi khi rất buồn , có lẽ mình ảnh hưởng bởi " anh " , 1 người bạn nhỏ tuổi , rất tiếc mình ko được như vậy

Chia sẻ trang này