1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thông tin mới nhất liên quan tới ManU .(chú ý không post bài trùng nhau) mời bạn đọc kỹ tên ch

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexanderQ

    AlexanderQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    theo thong tin mới nhận thì Manchester United không đạt được thỏa thuận với Zoran Tosic. Theo thông tin vừa được tiết lộ bởi đại diện của Tosic là Zoran Pavlovic thì quá trình đàm phán này đã không mang lại kết quả. Phát biểu trên tờ Blic trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Pavlovic cho biết: ?oThân chủ tôi không hài lòng với mức lương mà BLĐ M.U đề nghị, cậu ấy đang tính đến chuyện sẽ tìm kiếm một đội bóng khác để đầu quân?.
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    ?oQuỷ đỏ? MU chiêu mộ cùng lúc hai tài năng trẻ Serbia
    (Dân trí) - MU đã hoàn tất thương vụ kép đầu năm khi cùng lúc đưa bộ đôi tiền vệ trẻ người Serbia: ?oZoran Tosic? được mệnh danh là tiểu Giggs và Adem Ljajic, ?otiểu Kaka? về với Old Tranford từ Partizan Belgrade.
    HLV Alex Ferguson hồ hởi phát biểu trước báo giới: ?oĐó là những bản hợp đồng đầu tiên của Man United trong năm 2009 và cũng là những bản hợp đồng cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông?.
    Cách đây chừng 2 tháng, MU từng thông báo đạt được thỏa thuận với Partizan về trường hợp của Tosic và Ljajic. Kể từ đó, họ đã rất cố gắng để thống nhất nốt các điều khoản cá nhân cũng như xin cấp visa cho hai cầu thủ ?omầm non? này.
    Trong những ngày đầu năm mới, các thủ tục cho thương vụ đã được hoàn tất. Theo đó, Tosic sẽ chính thức rời sân Stadion Partizana chuyển đến Old Trafford vào tuần sau, còn Ljajic sẽ vẫn ở lại Belgrade đến hết mùa giải hiện nay trước khi nói lời giã biệt.
    Mặc dù mới 21 tuổi, Tosic đã 12 lần khoác áo đội tuyển Serbia, gồm cả những trận đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008. Anh được xem như một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu.
    Ngài Alex bình luận: ?oTosic sẽ cần thời gian làm quen với không khí các trận đấu và điều kiện tập luyện của chúng tôi, đặc biệt bởi cậu ấy đã không thi đấu thường xuyên trong gần 2 tháng nay. Tuy nhiên, tôi tin cậu ấy có thể chơi cho chúng tôi ngay trong mùa giải này?.
    Trên lý thuyết, sự xuất hiện của Tosic là một tin không vui cho Nani. Không giống như cầu thủ đồng hương Cristiano Ronaldo, Nani không chứng tỏ được mình tại MU và giờ sẽ phải cạnh tranh với thêm một tài năng trẻ khác.
    Kém Tosic 4 tuổi, Ljajic chưa được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nhưng cũng đã kịp có tên trong đội hình U21 Serbia. Chiến lược gia người Scotland nhận xét ?oLjajic tỏa sáng tại châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian?.
    Mức phí chuyển nhượng để mua đứt bộ đôi Tosic và Ljajic sẽ là 17 triệu bảng. Thế nhưng mức lương của họ chưa được ?oQuỷ đỏ? tiết lộ. Có lẽ giống như trường hợp của Nemanja Vidic một người Serbia khác trước đây, mức lương mà Tosic và Ljajic được trả sẽ phụ thuộc vào mức độ đóng góp của họ cho MU.
    Hoàng Hiệp

    Đã xong!
  3. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    (TT&VH Online) - ĐKVĐ Premier League M.U vừa bổ sung vào đội hình thêm một tài năng trẻ sau khi có được bộ đôi người Serbia Zoran Tosic và Adem Ljajic. Đó là hậu vệ trẻ Ritchie de Laet của Stoke City.
    Không lâu sau khi hoàn thành hai bản hợp đồng với bộ đôi "măng non" Zoran Tosic và Adem Ljajic, M.U lại tiếp tục chính sách trẻ hóa khi ký hợp đồng với tài năng trẻ người Bỉ Ritchie de Laet từ Stoke City.

    Dù chưa có mặt trong đội hình chính thức của Stoke, nhưng hậu vệ 20 tuổi này đã được M.U để ý rất kỹ khi còn khoác áo Royal Antwerp ở giải VĐQG Bỉ. ĐKVĐ Ngoại hạng Anh và Antwerp có mối quan hệ rất tốt khi rất nhiều tài năng trẻ của Quỷ đỏ đã được cho đội bóng Bỉ mượn để trau đồi kinh nghiệm. Cũng như Jonny Evans, Darron Gibson, Danny Simpson, hay chân sút đang khoác áo Tottenham Hotspurs, Frazier Campbell nhiều khả năng Ritchie de Laet sẽ được đem cho đội bóng khác mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
    Để có được tài năng trẻ của Bỉ này, ước tính M.U sẽ phải trả cho Stoke 100 ngàn bảng. Tuy vậy, chi tiết vụ chuyển nhượng này vẫn chưa được tiết lộ. Ritchie de Laet là một hậu vệ đa năng và có thể thi đấu ở mọi vị trí của hàng phòng ngự.
  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Fergie tính ngăn chặn Spurs14:15 19/1/2009
    Spurs đã gần như tiến sát được với hợp đồng với cầu thủ người Honduras khi mà đội bóng thủ đô London khẳng định họ sẽ có sự phục vụ của Wilson Palacios với giá 14 triệu bảng ?" cao hơn so với mức giá 13 triệu bảng mà MU đã đặt lên bàn đàm phán với Wigan.
    Mặc dù được cho là có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua tranh này nhưng do Chủ tịch Dave Whelan của Wigan thông báo việc đã đồng ý bán Palacios cho Spurs đã khiến MU cần phải nhanh chân hơn trong các cuộc đàm phán cũng như giá cả phải thật ?ohài lòng? cho Wigan.
    Chính MU đang cần phải gấp rút tăng cường lực lượng cho mình khi mà Paul Scholes đang già đi từng ngày, Owen Hargreaves đang bị chấn thương dài hạn còn lại những Fletcher, Carrick, Anderson chưa phải là những lựa chọn tối ưu. Sir Alex lại đang nhắm tới những gì ổn định và mạnh mẽ nhất cho nửa sau của cuộc đua trong các giải đấu ở mùa giải này.
    Bởi vậy nên Sir Alex Ferguson đang tính sẽ bổ sung thêm Palacios vào đội hình Quỷ đỏ trong mùa Đông này: ?oNếu được chọn thì tôi thích có cả Antonio Valencia và Palacios nhưng chỉ Palacios cũng đã là rất tuyệt vào giai đoạn này. Spurs đã nhẩy vào cuộc và chúng tôi cần nhanh chóng giải quyết thương vụ này trước khi quá muộn.?
    MU có những lợi thế mà Spurs không có. Chắc chắn vụ chuyển nhượng này sẽ lại khơi lên những mức giá cạnh tranh hoặc những đấu khẩu từ phía 2 đội bóng này sau khi cả 2 đã từng bất hòa vì thương vụ Dimitar Berbatov đến đầu quân cho ?oNhà hát của những giấc mơ?.
  5. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    MU vượt vòng 4 Cup FA
    Tưởng chừng MU lần đầu tiên kể từ năm 2002 phải chia tay Cup FA tại vòng 4 khi Spurs sớm có bàn thắng ngay từ phút thứ 5 do công của Pavlyuchenko.
    Ngoài việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột gây xáo trộn đội hình, sir Ferguson cũng gây bất ngờ khi lần đầu tiên tung Fabio Da Silva vào sân và kéo tiền đạo Welbeck về đá tiền vệ phải. Có lẽ vì thế những phút đầu tiên đội hình MU thi đấu khá chuệch choạng. Vidic thì có vẻ bị quá tải do thi đấu liên tục, nên hụt hơi không theo kịp pha áp sát đánh đầu của Pavlyuchenko còn thủ môn bắt chính cho MU trong trận này là Ben Foster ngoài việc đứng như trời trồng, không kịp phản xạ trong tình huống ghi bàn của Spurs còn thực hiện vài pha ra vào kém nhạy cảm khiến các fan MU thiếu yên tâm.
    Tuy nhiên bàn thua sớm đã không làm MU sụp đổ vì ngay sau đó Spurs đã không thể tạo thêm tình huống uy hiếp nào về phía đội chủ nhà mà ngược lại phải chịu sức ép vô cùng lớn. Tevez thi đấu cực kỳ năng nổ và tạo dấu ấn với cú dứt điểm đập xà ngang và pha bắt vô lê sấm sét trong vòng cấm sau đường chuyền vào của tân binh Fabio, nếu không có phản xạ cực nhanh của thủ thành trẻ Ben Alnwick thì MU đã sớm tìm được bàn gỡ. Tiền đạo trẻ Welbeck trong lần hiếm hoi được đã chính cũng gây được ấn tượng với pha đột phá trong vòng cấm Spurs trước khi bị hậu vệ đội khách chặn bóng đi hết biên chịu phạt góc. Dù sao MU cũng không phải luyến tiếc các tình huống bi bỏ lỡ quá lâu. Đến phút thứ 35, sau pha dàn xếp phạt góc, Scholsy đón bóng từ Carrick liền tung cú sút chìm cực mạnh, bóng đập chân Huddlestone đổi hướng bay đến chỗ Tevez, tiền đạo người Argentina xoạc chân cho bóng bay qua, thẳng vào lưới. Phút thứ 36, trận đấu được an bài. Carrick vuốt bóng từ giữa sân cho Berba phá bẫy việt vị, khống chế một nhịp rất gọn rồi tỉa bóng qua tầm với của Alnwick.
    [​IMG]
    Hiệp hai, Spurs thực hiện liên tiếp thay đổi trên hàng công, nhưng trong một ngày thăng hoa, bộ ba Tevez-Ronaldo-Berba thi đấu cực kỳ năng nổ giúp MU giữ vững thế trận. Đến phút 53 dù Fabio bị chân thương phải thay bằng hậu vệ trẻ Eckersley, rồi sau đó Sir Ferguson lần lượt rút Ronaldo và Welbeck (chấn thương) nhưng Spurs tỏ ra bế tắc và đành trắng tay rời Old Trafford.
    Như vậy dù vẫn tiếp tục dành chiến thắng nhưng danh sách chấn thương của MU cũng tiếp tục dài ra với các "thương binh" mới Danny Welbeck và Fabio. Hi vọng thời gian chấn thương sẽ không là quá lâu vì MU đang bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt nhất của mùa giải.
    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 25/01/2009
  6. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tevez ký HĐ 3 năm roài kìa, 75k bảng /tuần
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    ?oLiverpool chỉ có Gerrard, Torres và Carragher xứng đáng đá cho M.U?
    (TT&VH Online) - Đó là nhận định của cây bút Martin Samuel trên tờ Daily Mail khi so sánh tương quan lực lượng giữa hai đội bóng mạnh nhất Premier League thời điểm hiện tại, M.U và Liverpool.
    Nhiều người cho rằng chính sự bất ổn trong ban lãnh đạo Liverpool, cũng như chuyện trì hoãn hợp đồng với HLV trưởng Rafael Benitez là nguyên nhân chính khiến đội bóng thành phố Cảng đang bị M.U bỏ xa trên bảng xếp hạng (nếu thắng trong trận đá bù với Fulham, M.U sẽ hơn Liverpool 5 điểm), nhưng đó chỉ là nhận định mang tính chủ quan. Khách quan mà nói, nếu so sánh lực lượng giữa hai đội, M.U mạnh hơn hẳn so với Liverpool cả về lực lượng và chiều sâu đội hình.
    Bạn thử đặt lên bàn cân đội hình chính của hai đội, và xem có bao nhiêu cầu thủ của Benitez có thể lọt vào đội hình chính của Sir Alex. Không nhiều, và đó là lý do tại sao đội chủ sân Old Trafford đang hướng tới chức vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp.

    Theo quan điểm của cây bút Martin Samuel, nhiều nhất là 4 và xứng đáng nhất chỉ có 2 cầu thủ của Liverpool có lọt vào danh sách của Alex Ferguson. Nhưng cứ cho rằng có 3 người có thể lọt vào ?omắt xanh? của Sir Alex đi, như vậy vẫn là quá ít đối với một đội bóng đang cạnh tranh cho chức vô địch như Liverpool. Về lực lượng, Liverpool chỉ có thể hơn Chelsea một chút ít. Đội bóng của Hiddink chỉ có Frank Lampard xứng đáng có mặt trong đội hình của M.U và nếu ?othoáng hơn? có thể kể thêm hậu vệ phải Jose Bosingwa và hậu vệ trái Ashley Cole.
    Thêm nữa, về chiều sâu đội hình, M.U ăn đứt Liverpool. Đơn cử, ở vị trí hậu vệ phải của M.U, họ có tới 3 cầu thủ giỏi là Gary Neville, Wes Brown và Rafael da Silva, trong khi đó trên hàng công, những siêu sao Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo phải cạnh tranh quyết liệt để có được vị trí chính thức. Ngoài ra, M.U cũng sở hữu rất nhiều tài năng trẻ bản địa như thủ thành Ben Foster, trung vệ trẻ Jonny Evans, người đã thế vai hoàn hảo cho Rio Ferdinand trong mùa giải này.
    Tóm lại nhìn vào đội hình lý tưởng do Sir Alex lựa chọn chỉ có Torres, Gerrard và Carragher có đủ phẩm chất để thi đấu cho M.U.

    Xét từng vị trí, ở khung thành, Jose Reina còn lâu mới có thể so sánh với Edwin van der Sar, người đang giữ kỷ lục về số phút giữ sạch lưới lâu nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh, và cũng là kỷ lục của cả vương quốc Anh.
    Ở hàng phòng ngự, cặp trung vệ chắc chắn sẽ là Ferdinand và Nemanja Vidic, còn hai cánh do Patrice Evra và Carragher nắm giữ. Trên hàng tiền vệ, Gerrard sẽ hợp cùng bộ 3 của M.U là Ronaldo, Fletcher và Giggs để trở thành bộ tứ trong mơ của Sir Alex. Cuối cùng, hàng công sẽ do Torres và Rooney đảm nhiệm.
    Như vậy nhìn vào đội hình lý tưởng của Sir Alex có tới 8 cầu thủ của M.U, trong khi chỉ có 3 người của Liverpool. Đấy cũng là một trong những lý do tại sao M.U đang vượt Liverpool trên bảng xếp hạng để hướng tới chức vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp.
    MV (theo Daily Mail)

  8. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    M.U = Liverpool + 5: Không thể cản bước M.U!
    (TT&VH) - Chỉ 24 tiếng sau khi Wenger của Arsenal thừa nhận M.U hiện tại là "không thể đụng đến" (Untouchable), Quỷ đỏ của Ferguson đã đánh bại Fulham 3-0 một cách nhẹ nhàng để nới rộng khoảng cách so với Liverpool lên 5 điểm, với Chelsea thành 10 điểm và với Arsenal lên đến 15 điểm. Đã đến thời điểm đưa ra câu hỏi quen thuộc: Ai có thể cản bước M.U?
    "Hãy đưa ra những chữ nếu..."
    Nếu thắng trận đấu bù với Wigan, M.U sẽ vượt mặt Chelsea để chiếm vị trí thứ 2. M.U thắng thật, dù đó là một chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số quen thuộc 1-0. Nếu thắng nốt trận gặp Fulham còn, lại, M.U sẽ bỏ xa Liverpool 5 điểm và coi như chạm một tay vào chức VĐ. M.U đã thắng Fulham ở Old Trafford rạng sáng qua, một chiến thắng rất thuyết phục. Và còn đó những chữ "nếu" nối tiếp nhau dành cho kỷ lục của van der Sar. Một tuyên ngôn phát ra từ Old Trafford: Hãy đưa ra một chữ "nếu", chúng tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Nói cách khác, M.U đã lần lượt chinh phục từ thách thức này đến thách thức khác. Vấn đề còn lại để người đời bàn tán, bình luận chỉ là cách thức thực hiện mà thôi. Xen lẫn giữa điệp khúc 1-0 là những màn phô trương sức mạnh.
    Ở Old Trafford rạng sáng qua, M.U đã vượt qua Fulham để giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp ở Premier League, để bứt tốp một cách rõ rệt (lần đầu tiên ở mùa này, đội đầu bảng bỏ xa đội thứ 2 khoảng cách hơn 3 điểm), để kéo dài chuỗi trận sạch lưới lên con số 14. Cái cách M.U đè bẹp Fulham thực sự khiến mọi đối thủ, từ nước Anh cho đến châu Âu, phải lo ngại. Có khoảnh khắc xuất thần của cá nhân khi Scholes tung cú vô lê nối từ quả phạt góc, gợi nhớ lại tuyệt tác của anh vào lưới Bradford City 9 năm về trước. Có tác phẩm kinh điển được tạo ra từ sức mạnh tập thể khi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Berbatov là kết quả của 22 đường chuyền liên tục và chính xác của những chiếc áo đỏ. Và có cả sức mạnh "dự trữ" khi Rooney vào thay Berbatov và lập tức ghi bàn ở pha chạm bóng đầu tiên.
    Điều đáng sợ là sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, người ta không thể tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi đại loại như "Đâu là giới hạn của sức mạnh đích thực?", "Đến bao giờ M.U dừng lại?" hay "Thành tích sạch lưới của van der Sar sẽ kết thúc ở đâu?"... Ngay cả vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra rất hóc búa với người hâm mộ: Đâu là đội hình mạnh nhất của M.U? Nhà ĐKVĐ nước Anh và châu Âu đã toàn thắng 7 trận mà Rooney vắng mặt. Khi có mặt trên sân, Giggs tỏa sáng đến mức nhiều chuyên gia cho rằng anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa". Đá thay Giggs, Scholes bùng nổ. Trong khi Park vẫn chạy không nghỉ trên sân thì người dự bị cho anh, Nani, luôn biết cách để lại dấu ấn với những cú sút xa uy lực. Ở hàng thủ, cuối cùng ai là sự lựa chọn số 1 cho vị trí cánh phải? Là thủ quân Gary Neville, Wes Brown hay tài năng trẻ Rafael Da Silva? Nên nhớ, trước Fulham vừa qua, O''Shea đá cực tốt khi được đẩy sang cánh phải ấy.
    Sir Alex: Gạch tên Chelsea, chỉ còn song mã
    Những câu hỏi, vấn đề trên đều hướng về một mục đích duy nhất là tôn vinh sức mạnh và phong độ khủng khiếp của M.U. Chúng cho thấy duy nhất M.U hội tụ đủ các yếu tố cần có của một nhà VĐ, từ những cách thức giành lấy chiến thắng, những phương án về chiến thuật và con người, sự kết hợp hoàn hảo giữa những siêu sao và những người hùng thầm lặng, giữa những lão tướng và các tài năng trẻ. Và từ đó, người ta nghi ngờ rằng Sir Alex Ferguson đã quá hào phòng khi nhận định cuộc đua tiến đến chức VĐ đang ở thế song mã, với đối thủ còn lại là Liverpool.
    Sir Alex đã chào đón đồng nghiệp mới Hiddink bằng lời tuyên bố "Chelsea không còn cơ hội VĐ Premier League mùa này". Đó là đòn tâm lý chiến quen thuộc của Sir Alex, như từng hướng đến Scolari hồi đầu mùa. Nhưng đòn đánh "rất Ferguson ấy" chỉ phục vụ cho các đầu trường khác như Cúp FA, Champions League chứ không phải Premier League. Kém M.U đến 10 điểm, Chelsea thực sự đã bị gạch tên khỏi cuộc đua khi mùa giải chỉ còn 13 vòng. Vấn đề quan tâm còn lại: liệu Liverpool có thực sự được xem là đối thủ của M.U không?
    Nếu M.U duy trì phong độ hiện tại, câu trả lời chắc chắn là "KHÔNG". Nếu Liverpool đá như thời gian qua, câu trả lời cũng là "KHÔNG". Nếu M.U không tái phạm sai lầm của mùa 2001-2002, để Arsenal vượt mặt trong giai đoạn cuối vì hàng loạt chấn thương (mà mùa này, Ferguson đã xoay sở cực giỏi với vấn nạn chấn thương), câu trả lời vẫn là "KHÔNG". Nếu Liverpool không thể khắc phục những vấn đề nhức nhối của giai đoạn sau Giáng sinh (tương lai của Benitez bất ổn, HLV Tây Ban Nha mãi mê lao vào những cuộc khẩu chiến, các trụ cột Gerrard, Torres không được giữ chân hợp lý), câu trả lời rốt cuộc cũng là "KHÔNG".
    Tuyệt tác: 22 đường chuyền, 1 bàn thắng
    Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Berbatov xứng đáng được gọi là tuyệt tác khi mà nó được tạo nên từ sức mạnh đồng đội, với tổng cộng 22 đường chuyền, không cho cầu thủ Fulham bất kỳ cơ hội chạm bóng nào. Berbatov là người khởi xướng (cướp bóng từ vòng tròn giữa sân) và cũng là người kết thúc (cách vạch cầu môn khoảng 3m) trong khi người thực hiện đường chuyền thứ 22 là John O''Shea, vốn mặc số áo 22. Tổng cộng, có đến 9 cầu thủ khác nhau tham gia vào màn phối hợp ấy. Ngoài Berbatov và O''Shea còn có Evra, Park, Scholes, Carrick, Ferdinand, Ronaldo và Vidic.
  9. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu liver vô địch mùa này,P L sẽ không còn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nữa
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Cái này các bác DM hơi quá đáng theo cái cách khi hay ho đến c,,, cũng thơm của báo chí. Theo mình Alonso hay Mascherano cũng rất hay. Ngoài ra nhiều chú đá hay hơn Fletcher nhiều.

Chia sẻ trang này