1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thông tin mới nhất về Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi pickou, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cháy lớn ở quận Tân Bình làm 6 người bị thương

    11h15' hôm qua, hoả hoạn đã xảy ra tại cơ sở Tây Sơn (57 Trần Quang Cơ, phường 18, quận Tân Bình, TP HCM). Do là nơi sản xuất keo vá xe, xăng thơm - các chất dễ cháy nên trong chốc lát lửa bao trùm toàn bộ căn nhà. Có 6 người bị thương gồm 4 công nhân và 2 cảnh sát PCCC.
    Theo lời kể của công nhân Trần Thị Út, trong lúc mọi người đang làm việc (ở tầng 2) thì một công nhân đóng nắp lon làm lửa xẹt ra, nhanh chóng bén sang các thùng đựng hoá chất gây nổ và cháy dữ dội. Số công nhân làm việc tại tầng một hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Những người đang làm việc trên tầng 2 và 3 kịp leo lên sân thượng rồi nhảy sang nhà bên cạnh.
    Số hoá chất và những can xăng trong nhà bốc cháy, nổ văng vào 4 công nhân gây bỏng nặng. Đến khoảng 12h, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ tầng 2, một mảng tường xi măng lớn đổ sập, lửa phụt ra làm 2 cảnh sát PCCC bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Một xe ôtô Suzuki 12 chỗ ngồi bị cháy rụi.
    Công an thành phố đã điều 18 xe cứu hoả cùng 118 cảnh sát của quận 11, 3 và Trung tâm phòng cháy chữa cháy, sử dụng 500 lít bột để cứu chữa. Sau 3 giờ, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, các căn nhà lân cận không bị cháy lan. Toàn bộ tài sản của cơ sở Tây Sơn bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng.
    3 công nhân của cơ sở sản xuất keo Tây Sơn bị bỏng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: Trần Thị Sày (35 tuổi), Trần Thị Út (21 tuổi), Trần Ngọc Thuỳ (18 tuổi) và Trần Quang Vũ (17 tuổi). Nạn nhân Trần Thị Sày bị bỏng nặng nhất 95%. Những người khác bị nhẹ hơn, chỉ bỏng cánh tay và cẳng chân. Hai cảnh sát bị thương là anh Nguyễn Chí Cường và Võ Minh Hoà cũng được cấp cứu tại đây. Anh Cường bị bỏng toàn bộ vùng mặt và cánh tay trái, anh Hoà bị bỏng hai bàn tay. Chủ cơ sở do quá căng thẳng nên thần kinh bị rối loạn.
    Theo một cán bộ chuyên trách kinh doanh của UBND phường 18, cơ sở Tây Sơn hoạt động được 3 năm, có giấy phép kinh doanh, có khoảng 20 công nhân làm việc. Ông Huỳnh Ngọc Thanh là chủ cơ sở đồng thời là chủ hộ.
    Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn. Theo đánh giá của nhiều người dân, đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trên địa bàn kể từ sau vụ ITC.
    (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động)

    Nothing's Impossible !!!
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Người dân cả nước dõi theo phiên toà xét xử Năm Cam

    Sáng nay, hàng trăm người dân tập trung đông kín quanh khu vực TAND TP HCM để nghe xét xử ông trùm xã hội đen. Tivi của các gia đình, cửa hàng, quán cà phê... đều đồng loạt mở kênh VTV1 truyền trực tiếp phiên toà. Phóng viên VnExpress đã ghi lại ý kiến một số người dân ngay khi phiên khai mạc đang diễn ra.
    Với tấm ảnh con trai trên tay, bà mẹ trung sĩ Phan Lê Sơn thổ lộ: ?oTôi mong pháp luật xử lý nghiêm minh những tên côn đồ, tìm ra những kẻ đang tâm giết cả đồng đội của mình. Luật sư của gia đình cho biết, đã có đủ bằng chứng để khẳng định những gì nêu trong cáo trạng luận tội là không thể bao che. Tôi không tính chuyện thắng thua trong vụ án này mà chỉ mong pháp luật mang lại công bằng cho gia đình tôi".

    Ông Thành - một cựu chiến binh cho biết: "Tôi là người Hà Nội, vào thăm con trong này. Lẽ ra tôi đã ra Bắc nhưng biết có vụ án này nên tôi ở lại để mong được tận mắt chứng kiến pháp luật trừng trị những tên giết người, bọn tội phạm xã hội đen khét tiếng. Tôi tin là vụ án sẽ được xử công minh, triệt để. Tôi sẽ ở lại TP HCM theo dõi cho hết phiên toà mới ra".
    Anh Huỳnh Anh DŨng
    "Tôi chỉ là một công nhân bốc vác bình thường, nhưng cũng mong thành phố triệt bằng hết tội phạm, lưu manh. Tôi không thích xem xử án qua tivi, nên đã đến toà vì muốn được nhìn thấy tận mắt những tên đã từng khiến người dân ở nơi tôi sống phải kinh sợ, những kẻ đã làm cho hình ảnh thành phố này xấu đi", anh Huỳnh Anh Dũng, ở Trương Định, quận 3, TP HCM, nói.
    Người Hà Nội cũng rất chăm chú theo dõi phiên toà qua màn ảnh nhỏ. Bà Nguyễn Thị Mỹ, 62 tuổi, cán bộ hưu trí ở số 10 Hàng Chuối, nói: ?oKhi nghe chủ tọa phiên toà thông báo có 155 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa với những tội ác tày trời, tôi có cảm giác ghê sợ bởi mức nghiêm trọng của nó. Năm Cam và đồng bọn đã phá hoại cả nền văn hóa, chính trị xã hội nước ta, hắn đáng lãnh mức án cao nhất?.
    Chị Hà, 28 tuổi, nhân viên cửa hàng điện tử Sony tại 35 Hai Bà Trưng, nhận xét: ?oViệc ông trùm xã hội đen và đồng bọn được đem ra xét xử công khai như thế này là rất hợp lòng dân. Tuy nhiên, vụ án làm tôi buồn vì có quá nhiều bị cáo, kể cả những người giữ chức vụ cao trong xã hội, điều đó cho thấy phải chấn chỉnh lại đội ngũ lãnh đạo?.
    Tại quán cà phê 12 Hai Bà Trưng, tất cả nhân viên và khách hàng đều chăm chú theo dõi phiên tòa qua tivi. Anh Phương, 33 tuổi ở Lò Đúc, nhận định: ?oTôi rất quan tâm đến phiên tòa này bởi từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy, phải xử thật mạnh tay để làm gương cho mọi người?. Cậu bé đánh giày tên Hùng, người Thanh Hóa, đứng ngoài cửa, nói: ?oEm có biết về vụ án Năm Cam vì hay đọc nhờ báo của mấy bác về hưu ở hàng nước. Em bỏ cả đánh giày buổi sáng nay để xem xử án vì thấy ông ấy ác quá, giết bao nhiêu người...?
    Ông Phát, 64 tuổi, cán bộ nghỉ hưu Viện Kiểm soát Tối cao, nhấn mạnh: ?oTội ác của Năm Cam thì chắc chắn không thể giảm nhẹ, chỉ có mức án tử hình là xứng đáng nhất. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là những người tiếp tay cho hắn như Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy cũng phải chịu hình phạt thích đáng vì họ là những con sâu bỏ rầu nồi canh, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền?.
    Bài và ảnh: Hoài Thương - Hải Anh (VNexpress)

    Nothing's Impossible !!!

  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Người dân cả nước dõi theo phiên toà xét xử Năm Cam

    Sáng nay, hàng trăm người dân tập trung đông kín quanh khu vực TAND TP HCM để nghe xét xử ông trùm xã hội đen. Tivi của các gia đình, cửa hàng, quán cà phê... đều đồng loạt mở kênh VTV1 truyền trực tiếp phiên toà. Phóng viên VnExpress đã ghi lại ý kiến một số người dân ngay khi phiên khai mạc đang diễn ra.
    Với tấm ảnh con trai trên tay, bà mẹ trung sĩ Phan Lê Sơn thổ lộ: ?oTôi mong pháp luật xử lý nghiêm minh những tên côn đồ, tìm ra những kẻ đang tâm giết cả đồng đội của mình. Luật sư của gia đình cho biết, đã có đủ bằng chứng để khẳng định những gì nêu trong cáo trạng luận tội là không thể bao che. Tôi không tính chuyện thắng thua trong vụ án này mà chỉ mong pháp luật mang lại công bằng cho gia đình tôi".

    Ông Thành - một cựu chiến binh cho biết: "Tôi là người Hà Nội, vào thăm con trong này. Lẽ ra tôi đã ra Bắc nhưng biết có vụ án này nên tôi ở lại để mong được tận mắt chứng kiến pháp luật trừng trị những tên giết người, bọn tội phạm xã hội đen khét tiếng. Tôi tin là vụ án sẽ được xử công minh, triệt để. Tôi sẽ ở lại TP HCM theo dõi cho hết phiên toà mới ra".
    Anh Huỳnh Anh DŨng
    "Tôi chỉ là một công nhân bốc vác bình thường, nhưng cũng mong thành phố triệt bằng hết tội phạm, lưu manh. Tôi không thích xem xử án qua tivi, nên đã đến toà vì muốn được nhìn thấy tận mắt những tên đã từng khiến người dân ở nơi tôi sống phải kinh sợ, những kẻ đã làm cho hình ảnh thành phố này xấu đi", anh Huỳnh Anh Dũng, ở Trương Định, quận 3, TP HCM, nói.
    Người Hà Nội cũng rất chăm chú theo dõi phiên toà qua màn ảnh nhỏ. Bà Nguyễn Thị Mỹ, 62 tuổi, cán bộ hưu trí ở số 10 Hàng Chuối, nói: ?oKhi nghe chủ tọa phiên toà thông báo có 155 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa với những tội ác tày trời, tôi có cảm giác ghê sợ bởi mức nghiêm trọng của nó. Năm Cam và đồng bọn đã phá hoại cả nền văn hóa, chính trị xã hội nước ta, hắn đáng lãnh mức án cao nhất?.
    Chị Hà, 28 tuổi, nhân viên cửa hàng điện tử Sony tại 35 Hai Bà Trưng, nhận xét: ?oViệc ông trùm xã hội đen và đồng bọn được đem ra xét xử công khai như thế này là rất hợp lòng dân. Tuy nhiên, vụ án làm tôi buồn vì có quá nhiều bị cáo, kể cả những người giữ chức vụ cao trong xã hội, điều đó cho thấy phải chấn chỉnh lại đội ngũ lãnh đạo?.
    Tại quán cà phê 12 Hai Bà Trưng, tất cả nhân viên và khách hàng đều chăm chú theo dõi phiên tòa qua tivi. Anh Phương, 33 tuổi ở Lò Đúc, nhận định: ?oTôi rất quan tâm đến phiên tòa này bởi từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra vụ án nghiêm trọng như vậy, phải xử thật mạnh tay để làm gương cho mọi người?. Cậu bé đánh giày tên Hùng, người Thanh Hóa, đứng ngoài cửa, nói: ?oEm có biết về vụ án Năm Cam vì hay đọc nhờ báo của mấy bác về hưu ở hàng nước. Em bỏ cả đánh giày buổi sáng nay để xem xử án vì thấy ông ấy ác quá, giết bao nhiêu người...?
    Ông Phát, 64 tuổi, cán bộ nghỉ hưu Viện Kiểm soát Tối cao, nhấn mạnh: ?oTội ác của Năm Cam thì chắc chắn không thể giảm nhẹ, chỉ có mức án tử hình là xứng đáng nhất. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là những người tiếp tay cho hắn như Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy cũng phải chịu hình phạt thích đáng vì họ là những con sâu bỏ rầu nồi canh, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền?.
    Bài Hoài Thương - Hải Anh (VNexpress)

    Nothing's Impossible !!!

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Bùi Quốc Huy sẽ khai báo trước tòa

    Theo thông báo của chủ tọa Bùi Hoàng Danh cuối buổi chiều nay, các bị cáo trên cùng Dương Minh Ngọc, Nguyễn Thập Nhất, Trần Văn Thuyết sẽ thực hiện nghĩa vụ khai báo trước tòa vào phiên xử ngày 26/2. Những người bị hại, đối tượng có liên quan cũng sẽ tiếp tục có mặt, dù có thể chưa được khai báo.
    Các bị cáo đã thực hiện xong phần thủ tục khai báo nhân thân, trong đó có Năm Cam, sẽ không phải có mặt tại toà trong phiên xử ngày mai. Hiện HĐXX đã kiểm tra căn cước được 110 người. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo này cũng không cần phải có mặt.
    Bước ra khỏi phòng xử án lúc 16h, Trương Văn Cam rất tươi tỉnh. Tuy nhiên, Trúc ?oMẫu hậu? thì không được như ?oông trùm?. Còn Dương Ngọc Hiệp (Hiệp "Phò mã") thì luôn giữ thái độ bình thản.
    Dự kiến, phần thủ tục của phiên toà sẽ kéo dài 4 ngày

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này