1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ bạn ghét nhất

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Mark_mylove, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Ghét thằng em con chim non rồi đấy:D
  2. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ô hay ! Ai ghét kì cục vậy ,không tán làm sao mà Mark đổ được
    ( Này conchimnon em thấy bác hay hay rồi đấy ,cho em nick chat của bác đi )
    Ghét bị ăn cắp ,hừm đang bị ăn cắp thông tin à
    Ghét bị người ta đùa
    ghét bị những người mà mình ghét ôm ,ngồi cạnh ,học cùng 1 lớp
    (con ác quỷ ,ta sẽ cho mày biết tay ) hahaha
    To conchimnon : em không giống thế này ,em giống Rinoa ,người yêu của Squall trong fantasy 8 cơ
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    He He!Tớ thì lại ghét nhất con bé bên cạnh tớ.Thỉnh thoảng hôm nào mát trời nó lại hấp lên là coi như ngày ấy mất vui.Hôm nọ nó lại lên máu làm tơ cáu lên mắng cho một trận thế là nó im bặt sung sướng qué bà con ạ
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    1. gét người mình yêu mà không yêu mình.....

    2. gét người mình yêu đòi chia tay mà không chịu chia tay..
    3. gét hết tiền trong túi.
    4. gét "bị" nhiều người yêu quá..... he he
    gét.......gét....................gét........everything make me said..
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ờh hờ bài viết tớ đã thay đổi toàn bộ! XIn lỗi mọi nguời vì...đã hơi..linh tinh 1 chút!
    Tớ..ghét.....ngốc! Thế nhưn g tớ lại ngốc , cuối cùng là tớ ghét mình h`i h`i,NHưng ko, tớ lại yêu bản thân mình, vì ko ai yêu mình bằng mình cả Vả lại tớ ko thể bỏ bản thân tớ đi đc! BIết thế!
    SORRY
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 21/08/2004
  6. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là phải chờ và đợi ......
    ghét nữa là bj ăn thịt thỏ
    ghét nữa là không biết người ta nghĩ gì
    ghét nữa là mình không thể yêu những người yêu thật lòng với mình( mặc dù là họ rất rất tốt)
    ghét nữa là để mình mắc vào cái chuyện lằng nhằng của tình yêu
    ghét , ghét hết tất cả những gì liên quan đến tiền ...........
  7. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì ghét nhiều nhưng mà ghét nhất ai tán em gái mình mà không hỏi mình lại đi hỏi thằng hàng xòm nhà mình. Ghét nhưng cô gái điệu đà khó ưa.
  8. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ghét những thằng dở hơi
    Ghét những thằng nhận vơ ( ê ông So tôi mà là em ông hả)
    ghét những thằng mất lịch sự
    ghét những thằng xen vào chuyện người ta
    ( tí viết tiếp ,em bận )
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    À chú Rino nói ai thế ,
    To mark: xin lỗi nhận xằng! Đc rồi, bài đã sửa lại, từ nay sẽ ko nhận xằng 1 cái gì nữa, cũng...ko dám xen vào chyuện của nguời khác!
    Vô cùng xin lỗi! Mọi chuyện cứ giải wuyết theo cách của U!
    XIn lỗi nhiều!XIn lỗi!
    Đời nhiều khi rất dở, sao mình cứ thích làm THẰNG lắm chuyện, THẰNG bất lịch sự, THẰNG nhận vơ thế nhỉ?
    Được soserone sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 21/08/2004
  10. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình không thích những spider girl lắm,làm phiền mình rất nhiều,nếu "tán" mình thì cũng..."từ từ" thôi chứ con gái gì mà...quá con trai.
    mình là mình cũng không có thói quen "tán" ai cả nên giờ...vẫn vậy à,lắm người theo mà chẳng "duyệt" được ai vừa ý cả,hic hic,thậm chí có người hơn tuổi mình nữa chứ,nhưng ko sao cả,bình thường thôi ấy mà ...quen rồi

Chia sẻ trang này