1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ cần đem theo khi đi rừng nhiệt đới nguyên sinh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi notorious, 05/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Băng cá nhân đủ loại (chừng 30 cái loại bị đứt tay, 4-5 cái loại vết thương lớn hơn 3-5cm, 4-5 cái loại để khép vết thương).
    Băng vải 2 cái loại dài, 1 cái tam giác.
    Băng keo 3 loại khác nhau (vải và nhựa)
    Băng compress nhiều cỡ khác nhau.

    Vài đôi găng tay (máu người là thứ độc nhất).

    Vaseline (để chống nẻ, chống phồng chân, làm đồ mồi lửa, v.v.)

    Kéo loại không mũi nhọn để cắt quần áo.

    Đồ hút nọc độc (cạnh cái kéo) như ong, rắn, v.v.

    Kiếng lúp để soi bắt rận, ve.

    Thuốc trị phỏng.

    Giấy tẩm cồn để lau vết thương.

    Không có trong hình: thuốc nhức đầu, thuốc chống ngứa do lá cây độc.
  2. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Keke! Em tin là với từng này trang bị y tế, chúng ta có thể đi từ rừng rậm, biển khơi đến xa mạc :D
    Có bác nào bày cho em cách nấu nướng trong rừng mưa không ạ? Em cũng có cách nhưng mất công quá!
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác kiếm trên gúc gồ chữ foil cooking là ra đầy. Đó là tại sao trong hộp đồ thoát hiểm của tớ có mấy tớ giấy bạc. Để nấu đồ ăn, nấu nước, mũ đội đầu,.v.v




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------




    Bác lầm to rồi đấy. Bác kiếm mấy cuốn của mà dậy cho miền nhiệt đới là có cả VN luôn.

    Tớ quen dùng diêm quẹt rồi.

    Dao trong túi là loại dao gấp lại. Dao trong ba lô thì có bao. Ngoài ra tớ có một con swiss army nưã.

    Bản đồ thì tớ dùng loại ny lông không sợ ướt.

    Địa bàn đối với tớ là quan trọng nhất.

    gương thì nó nằm sẵn trong địa bàn rồi.

    Tớ lúc nào cũng cầm gậy theo. Đeo 8 ngày đồ ăn nặng chừng 20kg mà đi xuống dốc, có cái gậy nó đỡ mệt đôi chân nhiều lắm bác ạ. Đó là chưa kể gặp rắn hay ba con vớ vẩn trong rừng nữa.



    Thì vậy tớ mới nói trong post đầu là tùy theo đi 1 ngày hay nhiều ngày.

    Đi 1 ngày tớ ăn đồ MRE của quân đội Mỹ.

    Đi nhiều ngày tớ ăn đồ khô. Gạo là món nặng nhất và tốn thời gian nấu nữa, nên tớ ăn gạo sấy. Thêm cái nữa là năng lượng gạo thấp hơn bột mỳ dựa trên sức nặng.

    bác thiếu thêm ít xị đế nữa [:P]
  4. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em nói ngu bác đừng giận em nhé, 2 quyển trên em có lướt qua và thấy nó thực sự quá khác biệt với dân làm rừng bọn em (xưa em làm) khó áp dụng quá nên chán.
    Dao swiss đi rừng dùng để khui đồ hộp và khoét nón chân hay làm gì hở bác? Con dao lê em đem theo giắt ngang theo chiều thắt lưng chỉ để
    - Rút nhanh
    - Cắt dây leo
    - Gọt hoa chuối cho bữa tốt, làm thịt cá, cóc nhái...
    - Quan trọng nhất là nhóm lửa, thật lòng trời mưa sụt sùi mà không có con dao với cái săm xe dưới đáy balo thì chỉ còn nước ăn gạo sống.
    Bản đồ nhựa thì em không tìm đc, toàn in bản đồ thường cho vào túi ni long cho nhanh :D
    Địa bàn thì tùy người dùng, như bọn em thì không cần thiết lắm vì quen rồi, thoáng qua cũng biết mình đang đi hướng nào, không lẫn đc.
    Gậy? Có lẽ bác quen đi núi Bắc Bộ chứ không đi rừng nhiệt đới nguyên sinh. Đại loại là đi rừng nguyên sinh thì không thừa tay để cầm gậy. Gặp rắn, rít, ong... gì thì tránh nó ra rồi lo mà đi. Chả hơi đâu múa võ với nó làm gì.
    Đồ khô thực sự bọn em ko quen ăn lẫn ko biết mua đâu. Mua tốn thời gian. Đi rừng bọn em cõng gạo, chai muối, chai mắm, cá khô. Các thứ khác có ở trên đường ta đi. Nấu ăn 1 lần duy nhất vào buổi tối. Võng là thứ tốt cần thiết vì ngoài dùng làm đồ cán đồng đội bị bệnh, thương ra, không có võng đố biết ngủ đâu. Ngủ là ngủ võng trên cao, có tấm nilong làm mái. Không ai dám ngủ túi ngủ dưới đất đâu bác. Có khi sau 1 đêm chết, bị thương, què cụt, ngấp ngoải gần hết cũng nên.
    :D Cái câu cuối sao mà yêu thế! [r2)] Hehe, dù sao thì nó không chính quy lắm. Nhưng kệ, thằng nào ko uống anh em mình uống, cho nó thèm :D
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Để nấu ăn trong rừng thì có vài mẹo của dân đi rừng.
    Độc chiêu " Nồi da nấu thịt" chuyên trị những nồi thịt lớn khi bắn được thú lớn.
    Để nhóm lửa khi củi ướt thì ta làm như sau:
    Kiếm 1 cây củi khô, tuy bị ướt bên ngoài nhưng không sao cả. Lấy dao đẽo thành từng miếng như miếng bào. Cuối cùng ta sẽ có 1 cái lõi gỗ khô. Khi được chừng 2, 3 khúc như thế thì ta nhóm lửa, lấy các vụn gỗ ấy đặt xung quanh để cho mau khô. Thế là ta đã có 1 đống lửa từ những cây gỗ ướt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi đi rừng thì chúng tớ chỉ cõng theo 2 cái nồi, gạo, súp, đường, sữa. 1 ít đạn, và nhất định là luôn phải có 1 con dao găm. Của em là Dao của người Mẹo ( Mông). Thêm 1 ít thuốc cảm và ít bông băng.
    Thế thôi.
  6. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Keke, chắc ăn bác cafe37 là dân đi rừng thật. :D Rừng mưa kiểu gì thì mưa, bọn em kiếu gốc cây khô, kéo dây phủ tấm nilong lên che, dùng rìu bửa cây (rìu này phá cây cực nhanh), sao đó dùng lê gọt thành 1 đống, cũng ko lâu lắm. Lấy xăm xe ra đốt cái đống ấy + chẻ nhỏ gốc ra thì tha hồ mà lửa trại. Nhưng bác cafe37 khủng quá, đi rừng còn súng đạn đầy đủ. Em thì chỉ có dao :(
    1. Nước trong rừng em íu tin mấy cái thuốc diệt khuẩn, ống lọc. Cứ nấu lên trút bi đông.
    2. Lương khô không cấp đủ muối cho mồ hôi mất đi đâu. Rừng già kín gió lắm. Mùa khô 1 tí là lả người ngay.
    3. Đi rừng mùa nắng thì còn lùm xùm. Nói thật các bác đừng cười chứ rừng mưa bọn em đi toàn nón tai bèo, quần cộc, dép râu, trần trùng trục. Balo ưu tiên quấn vải nhựa

    bác cafe cho em xin cái hình con dao của bác với!
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Giận làm gì bác. Sách là để đọc cho biết. Mình thấy cái nào thích hợp với mình thì mình áp dụng. Nó đâu phải là kinh thánh đâu mà cái gì cũng đúng và phải làm theo. Thêm một cái nữa là nhiều tay viết sách nhưng chưa chắc đã áp dụng những thứ họ viết khi đi rừng.

    Foil Cooking là dùng trong mưu sinh thoát hiểm thôi. Tớ chưa bao giờ phải dùng tới nó. Ở nhà thì tớ làm nhiều lần rồi.


    [​IMG]

    Từ trái qua phải:

    1 Đồ lọc nước. Được chừng vài trăm lít (tùy theo nước dơ cỡ nào)

    2 Địa bàn

    3. Dao swiss

    4. Kìm, kéo, dao, dũa, v.v. loại multi tool

    5. Dao dài loại lưỡi rút ra khỏi cán. Bao dao có đá mài, và kìm để kẹp lúc làm thịt, cá.

    6. Đèn hoá học. Dùng được chừng 6-8 tiếng.


    [​IMG]

    2 gói bên trái là đồ ăn khô. Gói giữa là cơm gà xì dầu. Đổ nước sôi vô, chờ 10 phút là ăn.

    Gói bên phải là MRE của quân đội Mỹ. Có gói làm nóng đồ ăn. Ăn lạnh hay nóng cũng được. Có thêm cà phê, diêm quẹt, đường, kẹo cao su, v.v.

    Những thứ này làm cho đi rừng nên nhiều muối lắm. Không sợ mất muối trong người.


    Thiếu hình chai rượu cho bác.[:P]
  8. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Keke! Thánk bác vì mấy tấm ảnh. Em sẽ lùng xem ở Việt Nam có không. Rõ ràng là trang bị thêm mấy thứ của bác thì đi rừng sướng phải biết. Em mê nhất là cái light stick. Không biết bác nào có kỹ thuật ngủ cây an toàn chia sẻ cho em với. Vì trong rừng già tuyệt đối không ngủ dưới đất. Hổ báo thì chả có nhưng 100% ban đêm rắn rít sẽ mò vào. Số nhọ hơn chút thì đàn nhợn rừng bị con gì đuổi cuống cuồng phóng qua cái đám nằm ngủ chắc vui lắm nhỉ? :D
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác có võng rồi còn lo gì nữa ?

    Tớ có nghe như vầy nhưng không biết có hiệu quả không. Cái này là do một người đi châu Phi về chỉ lại. Ban đêm trước khi đi ngủ họ tè chung quanh chỗ họ cắm trại. Họ nói mấy thú dữ nó tè quanh vùng nó ở để phân biệt đất nào của con nào. Khi ngửi mùi nước tiểu của người nó nghĩ là đất của con khác nên không vô.
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nghe có lý

Chia sẻ trang này