1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Những thú vị nhỏ nhặt

    Lúc nãy trên đường đi bộ xuống dốc, chợt nghĩ sẽ lập 1 topic những điều thú vị mà tôi cảm thấy, ko muốn để trong Nk này, thấy hơi tạp nham...nhưng thôi, có thể những gì mình viết cũng thuộc loại tạp pí lù ...thôi kệ
    1. Thích đi bộ xuống dốc, hoặc lên dốc ở đường Tô Ngọc Vân vào buổi tối, dưới ánh đèn vàng, trông giống Hàn Cuốc hàn xẻng
    2. Thích được đi cùng ai đó ngắm lễ chào cờ hoặc hạ cờ ở lăng Bác. Hôm nay đi qua nhìn thích thật
    3. Cảm thấy thú vị khi nhìn thấy 1 đôi trông rất hạnh phúc
    4. Thích được nghe những bài hát thích hợp vào những hoàn cảnh thích hợp để cảm nhận sự tuyệt diệu của âm nhạc. Vd 1 lúc nào đó đc nghe Only love thì tuyệt
    5. Hôm nay xem film " 50 first dates" thấy hay tuyệt, 1 anh chàng thích 1 chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khổ nỗi chị bị mất trí nhớ, ngày hôm nay có thể biết mình làm gì nhưng ngày hôm sau lại quên ngày hôm qua mình đã làm gì. Thế là anh fải cưa chị ấy 50 ngày liên tiếp, coi như ngày nào cũng là ngày đầu tiên gặp gỡ và tạo ắn tượng cho chị ấy. Xem film đấy, tự dưng lại thích cái cảnh ngồi ở biển, anh đánh đàn và hát cho chị nghe bên đống lửa, tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi và ánh đèn hải đăng mờ ảo...
    6. Lbéo nhận được nhiều thiếp và thư thật. Thấy cái nào cũng hay và ý nghĩa, đọc những dòng "cảm xúc" bạn bè viết cho mình thật vui và hạnh phúc. Lbéo đáng yêu quá cơ
    7...
  2. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ) thích :
    + những đêm hè, hay mát trời, ngồi thức hay dậy bởi tiếng mưa rào. Nhưng ko fải kiểu mở của sổ nhìn mưa. cũng ko fải là bão. Những cơn mưa rào nhanh đến rồi lại tạnh đúng lúc? Lúc đấy hoặc là bật nhạc du dương đu đưa theo những giai điêuj nhẹ nhàng của những bản tình ca hay em dịu cuả country rock. Nếu mất điện thì càng hay, nằm suy nghĩ nhẩn nha , hay soi nến lên xem ảnh bọn bạn :x. Trời vừa lạnh , vừa mát...thoải mái dễ chịu từ cơ thể đến tâm hồn!
    + đi dạo cùng sau những cơn mưa rào :D, ngửi mùi nồng nồng của cỏ bị mưa to làm dập, (thấy cái kiểu đi dưới mưa hơi chuối )đi bộ hay xe máy cũng được hay mỗi người 1 xe đạp thì càng hay...sau cơn mưa, đuờng sạch, ít người ra đường, chỉ có "broken old street lights " và những hàng cây im lìm bị đi vào giấc ngủ đêm ...tha hồ mà bốc fét,cả hát nũa
    + lên cầu ngắm sông vào những chiều sắp tắt nắng. Mình ghét đặc cầu Chương Dương, vừa đông vừa hẹp, thích nhất lên cầu Phù Đổng ở gần nhà hơặc là cầu Thăng Long . haha đến nơi rồi tha hồ mà tư lự mọi chuyên , vui buồn chắc ra hết...rồi hứa hẹn, nhớ ha ha....
    còn nhiều nhiều nhưng để lúc khác bốc fét
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ) thích :
    + những đêm hè, hay mát trời, ngồi thức hay dậy bởi tiếng mưa rào. Nhưng ko fải kiểu mở của sổ nhìn mưa. cũng ko fải là bão. Những cơn mưa rào nhanh đến rồi lại tạnh đúng lúc? Lúc đấy hoặc là bật nhạc du dương đu đưa theo những giai điêuj nhẹ nhàng của những bản tình ca hay em dịu cuả country rock. Nếu mất điện thì càng hay, nằm suy nghĩ nhẩn nha , hay soi nến lên xem ảnh bọn bạn :x. Trời vừa lạnh , vừa mát...thoải mái dễ chịu từ cơ thể đến tâm hồn!
    + đi dạo cùng sau những cơn mưa rào :D, ngửi mùi nồng nồng của cỏ bị mưa to làm dập, (thấy cái kiểu đi dưới mưa hơi chuối )đi bộ hay xe máy cũng được hay mỗi người 1 xe đạp thì càng hay...sau cơn mưa, đuờng sạch, ít người ra đường, chỉ có "broken old street lights " và những hàng cây im lìm bị đi vào giấc ngủ đêm ...tha hồ mà bốc fét,cả hát nũa
    + lên cầu ngắm sông vào những chiều sắp tắt nắng. Mình ghét đặc cầu Chương Dương, vừa đông vừa hẹp, thích nhất lên cầu Phù Đổng ở gần nhà hơặc là cầu Thăng Long . haha đến nơi rồi tha hồ mà tư lự mọi chuyên , vui buồn chắc ra hết...rồi hứa hẹn, nhớ ha ha....
    còn nhiều nhiều nhưng để lúc khác bốc fét
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    -Có những hôm trời mát mẻ,thích nhìn lên bầu trời để ngắm trăng sao,nhất là ở nơi nào càng thoáng mát càng tốt
    -Thích có ngày ra biển đêm,ngắm cảnh vật còn gì là........
    -Thích được đi dưới mưa,để mưa quất vào mặt...............
    -Thích nhìn trời mưa nhưng lại cũng thấy buồn.
    -Thích chọc tức ai đó ngay bây giờ
    ....................................................................................................................
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    -Có những hôm trời mát mẻ,thích nhìn lên bầu trời để ngắm trăng sao,nhất là ở nơi nào càng thoáng mát càng tốt
    -Thích có ngày ra biển đêm,ngắm cảnh vật còn gì là........
    -Thích được đi dưới mưa,để mưa quất vào mặt...............
    -Thích nhìn trời mưa nhưng lại cũng thấy buồn.
    -Thích chọc tức ai đó ngay bây giờ
    ....................................................................................................................
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích lượn lờ ngoài đường những lúc rảnh rỗi
    Thích ngắm nhìn hạnh phúc của kẻ khác không giám tìm hạnh phúc cho chính mình
    Thích trêu chọc đứa khác trên mạng , mặc dù đôi khi vẫn có đứa hiểu nhầm là mình đang đong đưa
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích lượn lờ ngoài đường những lúc rảnh rỗi
    Thích ngắm nhìn hạnh phúc của kẻ khác không giám tìm hạnh phúc cho chính mình
    Thích trêu chọc đứa khác trên mạng , mặc dù đôi khi vẫn có đứa hiểu nhầm là mình đang đong đưa
  8. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rất là nhiều cái mang tên là "Tôi rất thích" nhá!
    - Thích nhất là ngồi trên mạng cả ngày mà không thấy chán, ngồi nhìn người khác online roài lại offline, lúc đấy để tai nghe nên cứ là "cốc cốc" rồi lại "...." (chẳng biết miêu tả tiếng đấy thế nào).
    - Đôi lúc cứ nghĩ đến người khác và tự làm cho mình tức giận, chẳng hiểu cảm giác lúc đó là thế nào nhưng thấy nó cũng kỳ lạ thật. Tại sao con nhà người ta không thể suốt ngày vui cười mà lại phải lúc này lúc khác nhỉ?
    - Thích ngồi trên cầu, gió bay phần phật, mát mẻ, nhìn sao. Thích nhìn sao lắm,nhất là hôm nào trên zời chỉ có duy nhất 1 ông sao thì càng tốt. Như thế dễ tưởng tượng ra nhiều thứ, ví dụ như là ngôi sao đó là mình sau khi tái thế, hay ai đó đang là ngôi sao nhìn mình, hay là ngôi sao là con thuyền đến đón mình (sến quá Má ơi!).
    Hôm nay lượn lờ sang cầu Long Biên chơi, thế nào mà thấy yên tĩnh quá. Nếu như không có mấy cái đứa mất dạy lượn như đèn cù thì đúng là phong cảnh lãng mạn. Nếu như không vướng cái xe máy chạy được xuống dưới cái bãi bên dưới có phải cứ là y hệt Hàn Quốc không? Đúng là, cả đời mình mãi chỉ là thế!!!
  9. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rất là nhiều cái mang tên là "Tôi rất thích" nhá!
    - Thích nhất là ngồi trên mạng cả ngày mà không thấy chán, ngồi nhìn người khác online roài lại offline, lúc đấy để tai nghe nên cứ là "cốc cốc" rồi lại "...." (chẳng biết miêu tả tiếng đấy thế nào).
    - Đôi lúc cứ nghĩ đến người khác và tự làm cho mình tức giận, chẳng hiểu cảm giác lúc đó là thế nào nhưng thấy nó cũng kỳ lạ thật. Tại sao con nhà người ta không thể suốt ngày vui cười mà lại phải lúc này lúc khác nhỉ?
    - Thích ngồi trên cầu, gió bay phần phật, mát mẻ, nhìn sao. Thích nhìn sao lắm,nhất là hôm nào trên zời chỉ có duy nhất 1 ông sao thì càng tốt. Như thế dễ tưởng tượng ra nhiều thứ, ví dụ như là ngôi sao đó là mình sau khi tái thế, hay ai đó đang là ngôi sao nhìn mình, hay là ngôi sao là con thuyền đến đón mình (sến quá Má ơi!).
    Hôm nay lượn lờ sang cầu Long Biên chơi, thế nào mà thấy yên tĩnh quá. Nếu như không có mấy cái đứa mất dạy lượn như đèn cù thì đúng là phong cảnh lãng mạn. Nếu như không vướng cái xe máy chạy được xuống dưới cái bãi bên dưới có phải cứ là y hệt Hàn Quốc không? Đúng là, cả đời mình mãi chỉ là thế!!!
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hihi bạn này vui tính thật, nếu ko muốn bọn mất dạy lượn như đèn cù :)) mà lại được ngắm hay nghịch cát trắng thì về cấu Phù Đổng đê

Chia sẻ trang này