1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thích bóng đêm của những ngày hè nóng bức, vì....
    Thích sự yên tĩnh lúc một hai giờ đêm, vì...
    Thích ngồi một mình trong bóng đêm lạnh giá, vì...
    Thích suy nghĩ về những việc đã làm và sắp làm, vì...
    Thích, thích, lại thích vì đơn giản chỉ là thích...
    Nghe "Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa...." - cũng thấy thích....
  2. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thích bóng đêm của những ngày hè nóng bức, vì....
    Thích sự yên tĩnh lúc một hai giờ đêm, vì...
    Thích ngồi một mình trong bóng đêm lạnh giá, vì...
    Thích suy nghĩ về những việc đã làm và sắp làm, vì...
    Thích, thích, lại thích vì đơn giản chỉ là thích...
    Nghe "Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa...." - cũng thấy thích....
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    .....Có những câu hỏi mà cả 2đứa cùng có một câu trả lời rồi cười phá lên.
    ....Có những trò mà cả 2có thể cùng hưởng ứng.
    ......Có những lúc mà cả 2 chẳng nói câu gì.
    ....Có những ngày chẳng thèm liên lạc.
    ....Có những điều nhỏ nhặt mà có thể vì thế mà xa nhau.......
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    .....Có những câu hỏi mà cả 2đứa cùng có một câu trả lời rồi cười phá lên.
    ....Có những trò mà cả 2có thể cùng hưởng ứng.
    ......Có những lúc mà cả 2 chẳng nói câu gì.
    ....Có những ngày chẳng thèm liên lạc.
    ....Có những điều nhỏ nhặt mà có thể vì thế mà xa nhau.......
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại hội bạn, thằng bạn bỏ cả cửa hàng cả lũ dắt díu nhau đi đánh chén.
    Cái bọn thô tục nhưng là được cái tính chúng nó tốt
    Chúng nó gọi 4đứa là tứ quái nhưng mà có làm ăn được gì đâu vì ly tán nhanh quá
    Ăn nem chua + son bóng + tán phét những thứ zời ơi
    Thấy lâu rồi mới được cảm giác hoà mình với đúng bản thân của mình sẵn có
    Uống mà chẳng có cảm giác gì.
    Bọn này được cái tử tế như xưa, chẳng hiểu vài chục năm nữa chúng nó sẽ thế nào.
    ...........Có thể nhiều người bảo chúng nó là tinh tướng nhưng mình thì không
    Bao giờ lại có vụ 4đứa ngồi với nhau thế nữa nhỉ
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại hội bạn, thằng bạn bỏ cả cửa hàng cả lũ dắt díu nhau đi đánh chén.
    Cái bọn thô tục nhưng là được cái tính chúng nó tốt
    Chúng nó gọi 4đứa là tứ quái nhưng mà có làm ăn được gì đâu vì ly tán nhanh quá
    Ăn nem chua + son bóng + tán phét những thứ zời ơi
    Thấy lâu rồi mới được cảm giác hoà mình với đúng bản thân của mình sẵn có
    Uống mà chẳng có cảm giác gì.
    Bọn này được cái tử tế như xưa, chẳng hiểu vài chục năm nữa chúng nó sẽ thế nào.
    ...........Có thể nhiều người bảo chúng nó là tinh tướng nhưng mình thì không
    Bao giờ lại có vụ 4đứa ngồi với nhau thế nữa nhỉ
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích khi ngủ bật quạt vù vù và đắp chăn , ngủ thế mới sướng ... hic , mặc dù sáng dậy bị giũa te tua vì cái gọi là người ko bình thường , hay là kẻ lãng phí , không biết thương bố mẹ
    Thích ngồi bắt chấy cho Bim & Béo ... mặc dù lúc nào cũng chỉ lo nó bay sang người mình
    Thích lượn vù vù ngoài đường 5 , ngó nghiêng tìm các chú cảnh sát giao thông
    Thích ngồi nghe chuyện tình yêu của con bạn và quân sư quạt mát cho nó mặc dù mình chả có tí kinh nghiệm cóc khô gì ... ấy thế mà nó gật đầu lia lịa ... nói nghe ngay ... thế lại càng sung sướng .. hình như đối với chúng nó mình vẫn cáo như ngày xưa , quái như xưa ... mặc dù so với những người bạn bi h mình nhiều lúc cứ như con lừa .. chẳng biết gì
    Thích ....
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 30/04/2004
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích khi ngủ bật quạt vù vù và đắp chăn , ngủ thế mới sướng ... hic , mặc dù sáng dậy bị giũa te tua vì cái gọi là người ko bình thường , hay là kẻ lãng phí , không biết thương bố mẹ
    Thích ngồi bắt chấy cho Bim & Béo ... mặc dù lúc nào cũng chỉ lo nó bay sang người mình
    Thích lượn vù vù ngoài đường 5 , ngó nghiêng tìm các chú cảnh sát giao thông
    Thích ngồi nghe chuyện tình yêu của con bạn và quân sư quạt mát cho nó mặc dù mình chả có tí kinh nghiệm cóc khô gì ... ấy thế mà nó gật đầu lia lịa ... nói nghe ngay ... thế lại càng sung sướng .. hình như đối với chúng nó mình vẫn cáo như ngày xưa , quái như xưa ... mặc dù so với những người bạn bi h mình nhiều lúc cứ như con lừa .. chẳng biết gì
    Thích ....
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 30/04/2004
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ngồi " buôn dưa " với oxana thật là " xướn" . 2 đứa hợp nhau ứ chịu được. Sắp thi rùi mà hum wa, zời mưa to thế, mình bảo la đang " buồn đời", đi lượn shopping với tao, thế mà nó cũng đi . Thế mí bít nó cũng hâm như mình
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ngồi " buôn dưa " với oxana thật là " xướn" . 2 đứa hợp nhau ứ chịu được. Sắp thi rùi mà hum wa, zời mưa to thế, mình bảo la đang " buồn đời", đi lượn shopping với tao, thế mà nó cũng đi . Thế mí bít nó cũng hâm như mình

Chia sẻ trang này