1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Rất hay cáu vì nhu*ng~ chuyện không đâu ... đu*o*c. cái là mau quên , mau bỏ qua ...
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Rất hay cáu vì nhu*ng~ chuyện không đâu ... đu*o*c. cái là mau quên , mau bỏ qua ...
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả ngày chỉ để có một cái nick sáng lên rồi nói chuyện. Đôi lúc thì lại chẳng gọi rồi bỏ qua. Lúc hứng lên thì gọi một câu rồi chẳng nói gì, hehe....Hoặc giả chỉ ngồi nhìn cái nick đó sáng....Lâu lắm....lâu lắm mới chịu sáng một lần. Cứ như sao trên zời ý
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả ngày chỉ để có một cái nick sáng lên rồi nói chuyện. Đôi lúc thì lại chẳng gọi rồi bỏ qua. Lúc hứng lên thì gọi một câu rồi chẳng nói gì, hehe....Hoặc giả chỉ ngồi nhìn cái nick đó sáng....Lâu lắm....lâu lắm mới chịu sáng một lần. Cứ như sao trên zời ý
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lôi đàn ra oánh vài bài cho mấy bé nhà bên cạnh nghe <mình thì giả vờ là không biết>,rồi dỏng tai lên nghe mấy bé bàn tán...thú vị<--------------->
    mấy đứa cháu thỉng thoảng gọi "cậu Tuấn ơi!đưa em đi Tao Đàn<công viên ở trong này>" nghe thấy vui vui.....
    hé trong này bọn bé bé thích đi "nhún" lém...
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lôi đàn ra oánh vài bài cho mấy bé nhà bên cạnh nghe <mình thì giả vờ là không biết>,rồi dỏng tai lên nghe mấy bé bàn tán...thú vị<--------------->
    mấy đứa cháu thỉng thoảng gọi "cậu Tuấn ơi!đưa em đi Tao Đàn<công viên ở trong này>" nghe thấy vui vui.....
    hé trong này bọn bé bé thích đi "nhún" lém...
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    khà khà thú vị là những lúc thê này đây, 1 mình trong đêm, trên net, tha hồ mà nghe nhạc mà suy nghĩ, mà viết, nhớ....và save ngay lại những cảm xúc như thế này
    à còn 1 kiểu mà mình rất thích khi về nhà. vào fòng 1 mình ngồi ôm máy xem film hay đọc cái gì đó say xưa....thi thoảng để ý sự biến đổi ánh sáng bên ngoài qua góc rèm. lúc tiếng ồn động cớ vãn dần, trời tối dần, tranh sáng tranh tối, rồi tối hẳn đen sì....rồi đến lúc quen rồi, ánh sáng màn hình lại rõ dần dần lên rồi lại fản vào mặt, he he khoái thật mình vẫn ngồi yên trên cái ghế êm mà quan sát hết => thích
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    khà khà thú vị là những lúc thê này đây, 1 mình trong đêm, trên net, tha hồ mà nghe nhạc mà suy nghĩ, mà viết, nhớ....và save ngay lại những cảm xúc như thế này
    à còn 1 kiểu mà mình rất thích khi về nhà. vào fòng 1 mình ngồi ôm máy xem film hay đọc cái gì đó say xưa....thi thoảng để ý sự biến đổi ánh sáng bên ngoài qua góc rèm. lúc tiếng ồn động cớ vãn dần, trời tối dần, tranh sáng tranh tối, rồi tối hẳn đen sì....rồi đến lúc quen rồi, ánh sáng màn hình lại rõ dần dần lên rồi lại fản vào mặt, he he khoái thật mình vẫn ngồi yên trên cái ghế êm mà quan sát hết => thích

Chia sẻ trang này