1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích cái không khí buổi sáng ở chỗ mình , mát mẻ , bình yên 1 cách lạ lùng , Hà nội cũng có cái mát mẻ bình yên ấy- nhưng mà phải sớm hơn cơ , mới cả Hà Nội lại chật chội hơn ở nhà , ở nhà có nhún nhảy đến mấy cũng chả đập được đầu vào tường , còn Hà nội đi là phải cúi đầu , lúc nào quên là y như rằng ... mấy lần đập đầu vào tường tưởng lõm sọ , hehe may mà đầu cứng chưa sao
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích cái không khí buổi sáng ở chỗ mình , mát mẻ , bình yên 1 cách lạ lùng , Hà nội cũng có cái mát mẻ bình yên ấy- nhưng mà phải sớm hơn cơ , mới cả Hà Nội lại chật chội hơn ở nhà , ở nhà có nhún nhảy đến mấy cũng chả đập được đầu vào tường , còn Hà nội đi là phải cúi đầu , lúc nào quên là y như rằng ... mấy lần đập đầu vào tường tưởng lõm sọ , hehe may mà đầu cứng chưa sao
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngắt 1 bông bồ công anh rồi ..... thổi fù 1 fát ..... Thấy thinh thích .Nhớ đến mẩu chuyện nho nhỏ trong Doraemon. Doraemon thì thích nhất chuyện có hoa bồ công anh,chuyện gì gì mà thành fố dưới đất,người tròn tròn xinh xinh được Nobita nặn = đất sét, mí lị chuyện Hành tinh Tím..Mỗi lần đọc thấy đầu óc mình..... trong sáng lạ thường
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngắt 1 bông bồ công anh rồi ..... thổi fù 1 fát ..... Thấy thinh thích .Nhớ đến mẩu chuyện nho nhỏ trong Doraemon. Doraemon thì thích nhất chuyện có hoa bồ công anh,chuyện gì gì mà thành fố dưới đất,người tròn tròn xinh xinh được Nobita nặn = đất sét, mí lị chuyện Hành tinh Tím..Mỗi lần đọc thấy đầu óc mình..... trong sáng lạ thường
  5. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thú vị là buổi tối hôm trước, cả nhà đi xem phim cùng nhau "Thế mới là yêu". Ba lại mua vé xem vào 8.30 tối, vé trên gác ở rạp Dân Chủ, nơi chỉ toàn đôi là đôi. Ba đèo mình, còn chị đèo mẹ, hình như cũng hơi sự kiện lạ ở đấy hay sao muh khi mình gọi " Ba ơi chị và mẹ ở đằng kia rùi", các chị ở đấy nhìn mình với con mắt cá trê"Ngạc nhiên chưa?", bố mẹ dắt con cái đi xem phim" . Ba chọn "đúng giờ" quá. Các anh chị sành điệu thật, toàn thấy đi @ nếu không có thì thuê taxi. Cũng may là phim không có cảnh nào gây sốc lắm, không thì...chẳng có lần sau đi xem mất.
    Ấn tượng nhất là câu của cái anh yêu đơn phương nói với Tad Hamilton " Cô ấy có 6 kiểu cười: kiểu 1 là cô ấy cười với tôi, kiểu 2 là cười xã giao, kiểu 3 là khi cô ấy kể về bạn bè mình, kiểu 4 là khi cô ấy nhận thấy mình ngu ngốc, kiểu 5 là khi cô ấy nhận thấy mình thật sự ngu ngốc..." . Sau này, cô ấy mới nhận ra mình yêu anh chàng đơn phương thật chứ không phải với anh Tad Hamilton- diễn viên điện ảnh, điển trai, có nụ cười mê hồn - cô ấy cũng kể cho anh chàng đơn phương kia biết "Anh có 5 nụ cười..."
    chợt nhớ ra không biết "đằng ấy" có bao nhiêu nụ cười nhỉ, mà bản thân tớ, tớ cũng không biết mình có bao nhiêu nụ cười nữa cơ, không biết "đằng ấy" có bao giờ đếm không
  6. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thú vị là buổi tối hôm trước, cả nhà đi xem phim cùng nhau "Thế mới là yêu". Ba lại mua vé xem vào 8.30 tối, vé trên gác ở rạp Dân Chủ, nơi chỉ toàn đôi là đôi. Ba đèo mình, còn chị đèo mẹ, hình như cũng hơi sự kiện lạ ở đấy hay sao muh khi mình gọi " Ba ơi chị và mẹ ở đằng kia rùi", các chị ở đấy nhìn mình với con mắt cá trê"Ngạc nhiên chưa?", bố mẹ dắt con cái đi xem phim" . Ba chọn "đúng giờ" quá. Các anh chị sành điệu thật, toàn thấy đi @ nếu không có thì thuê taxi. Cũng may là phim không có cảnh nào gây sốc lắm, không thì...chẳng có lần sau đi xem mất.
    Ấn tượng nhất là câu của cái anh yêu đơn phương nói với Tad Hamilton " Cô ấy có 6 kiểu cười: kiểu 1 là cô ấy cười với tôi, kiểu 2 là cười xã giao, kiểu 3 là khi cô ấy kể về bạn bè mình, kiểu 4 là khi cô ấy nhận thấy mình ngu ngốc, kiểu 5 là khi cô ấy nhận thấy mình thật sự ngu ngốc..." . Sau này, cô ấy mới nhận ra mình yêu anh chàng đơn phương thật chứ không phải với anh Tad Hamilton- diễn viên điện ảnh, điển trai, có nụ cười mê hồn - cô ấy cũng kể cho anh chàng đơn phương kia biết "Anh có 5 nụ cười..."
    chợt nhớ ra không biết "đằng ấy" có bao nhiêu nụ cười nhỉ, mà bản thân tớ, tớ cũng không biết mình có bao nhiêu nụ cười nữa cơ, không biết "đằng ấy" có bao giờ đếm không
  7. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    .....Thú vị là khi tớ đăng ký ở đây bằng cái nick của ấy. Vì tớ quý ấy nên cái nick này tớ cũng cảm thấy nó đáng yêu như ấy, mặc dù nghe thì toàn khúc khuỷu. Điều thú vị hơn cả là có 1 thằng bạn như ấy. Ấy và tớ quen nhau qua 1 bài hát của Westlife khi mà tớ ông ổng " My love " trong 1 chatroom, ấy đã nói là gì nhỉ? " thật tình cờ và thật bất ngờ" Thế đấy, mới đó mà đã 3 năm rồi!!! Cảm ơn ấy đã là bạn của tớ, 1 chút tinh vi, 1 chút phớt đời, 1 chút bốc đồng, 1 chút "tình cảm" ( khi mà tớ gửi cho ấy "nụ hôn gió" ấy lại hỏi tớ "thế đã đánh răng chưa?", tớ thì mới dậy đánh thế quái nào được, ấy out 1 lúc ra súc miệng, cứ như là thật ), 1 chút "chuyện riêng tư, tế nhị", " giáo dục giới tính" bổ sung những phần mà tớ không biết, 1 chút tiếng cười, 1 chút tức tối......Bao nhiêu "chút" của ấy đã "kích động" tớ viết những dòng dớ dẩn này mà tớ và ấy chả bao giờ nói với nhau. Chỉ có mỗi 1 lần khi mà tớ cảm thấy "cô độc" quá ".. khi em mất lối trên con đường xa..", tớ hỏi ấy câu gì nhỉ " Đối với ấy, tớ có phải là bạn thân của ấy không? Khi mà tớ chẳng bao giờ gọi điện thoại cho ấy 1 lần, khi mà tớ đột nhiên "mất tích" không online mà tớ chỉ viết mail cho ấy vì những vấn đề nảy sinh trong đời sống tình cảm của tớ hay những bức xúc về chán nản trên con đường học tập bó buộc thế này, hay là vụ mấy tên nhóc con hỗn láo ở chỗ tớ đi tắm biển.......Đến khi "chuyện" của tớ rắc rối, suýt nữa thì " Adieu sois heureuse", cũng nhờ ấy chửi như tát nước vào mặt tớ " Ấy nghĩ ấy là ai chứ?" "Đừng bao giờ chờ đến khi nhận được thì mới cho"...Sau đấy, xong chuyện của tớ, tớ mới hỏi thăm xã giao "chuyện" của ấy, "tình cờ và bất ngờ" hóa ra ấy cũng...Rồi bao chuyện xảy ra nữa......tớ định viết tiếp nhưng thôi để ấy giữ lại làm "Của để dành".........
    ......Thú vị là khi viết xong đống trên, tớ bắt đầu nghĩ, sẽ gửi cho ấy cái này và rồi tớ bắt đầu cảm thấy nhạt thếch, có lẽ là không nên tô son vẽ phấn thế này. Cái "bảng tổng kết " thì chỉ đến khi hết chơi với nhau nữa mới đưa ra. Let it be!!!
    Mặc dù tớ chẳng thấy topic này đúng chủ đề tớ nói về ấy tẹo nào, nhưng tớ cũng chả biết để nó vào đâu cả. Dù sao biết được 1 người bạn cũng là 1 thú vị, thú vị hơn khi nó lại trở thành bạn thân mình
  8. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    .....Thú vị là khi tớ đăng ký ở đây bằng cái nick của ấy. Vì tớ quý ấy nên cái nick này tớ cũng cảm thấy nó đáng yêu như ấy, mặc dù nghe thì toàn khúc khuỷu. Điều thú vị hơn cả là có 1 thằng bạn như ấy. Ấy và tớ quen nhau qua 1 bài hát của Westlife khi mà tớ ông ổng " My love " trong 1 chatroom, ấy đã nói là gì nhỉ? " thật tình cờ và thật bất ngờ" Thế đấy, mới đó mà đã 3 năm rồi!!! Cảm ơn ấy đã là bạn của tớ, 1 chút tinh vi, 1 chút phớt đời, 1 chút bốc đồng, 1 chút "tình cảm" ( khi mà tớ gửi cho ấy "nụ hôn gió" ấy lại hỏi tớ "thế đã đánh răng chưa?", tớ thì mới dậy đánh thế quái nào được, ấy out 1 lúc ra súc miệng, cứ như là thật ), 1 chút "chuyện riêng tư, tế nhị", " giáo dục giới tính" bổ sung những phần mà tớ không biết, 1 chút tiếng cười, 1 chút tức tối......Bao nhiêu "chút" của ấy đã "kích động" tớ viết những dòng dớ dẩn này mà tớ và ấy chả bao giờ nói với nhau. Chỉ có mỗi 1 lần khi mà tớ cảm thấy "cô độc" quá ".. khi em mất lối trên con đường xa..", tớ hỏi ấy câu gì nhỉ " Đối với ấy, tớ có phải là bạn thân của ấy không? Khi mà tớ chẳng bao giờ gọi điện thoại cho ấy 1 lần, khi mà tớ đột nhiên "mất tích" không online mà tớ chỉ viết mail cho ấy vì những vấn đề nảy sinh trong đời sống tình cảm của tớ hay những bức xúc về chán nản trên con đường học tập bó buộc thế này, hay là vụ mấy tên nhóc con hỗn láo ở chỗ tớ đi tắm biển.......Đến khi "chuyện" của tớ rắc rối, suýt nữa thì " Adieu sois heureuse", cũng nhờ ấy chửi như tát nước vào mặt tớ " Ấy nghĩ ấy là ai chứ?" "Đừng bao giờ chờ đến khi nhận được thì mới cho"...Sau đấy, xong chuyện của tớ, tớ mới hỏi thăm xã giao "chuyện" của ấy, "tình cờ và bất ngờ" hóa ra ấy cũng...Rồi bao chuyện xảy ra nữa......tớ định viết tiếp nhưng thôi để ấy giữ lại làm "Của để dành".........
    ......Thú vị là khi viết xong đống trên, tớ bắt đầu nghĩ, sẽ gửi cho ấy cái này và rồi tớ bắt đầu cảm thấy nhạt thếch, có lẽ là không nên tô son vẽ phấn thế này. Cái "bảng tổng kết " thì chỉ đến khi hết chơi với nhau nữa mới đưa ra. Let it be!!!
    Mặc dù tớ chẳng thấy topic này đúng chủ đề tớ nói về ấy tẹo nào, nhưng tớ cũng chả biết để nó vào đâu cả. Dù sao biết được 1 người bạn cũng là 1 thú vị, thú vị hơn khi nó lại trở thành bạn thân mình
  9. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thú vị nhỏ nhặt => đọc bài ZigZag84,
    từ đầu tưởng là đực hoá ra là nữ, viết bài hay thật, cảm xúc, ko như mấy cái bài nông toẹt nhạt tếch ,
    nick mới trong 84 nhưng chắc người cũ
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thú vị nhỏ nhặt => đọc bài ZigZag84,
    từ đầu tưởng là đực hoá ra là nữ, viết bài hay thật, cảm xúc, ko như mấy cái bài nông toẹt nhạt tếch ,
    nick mới trong 84 nhưng chắc người cũ

Chia sẻ trang này