1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hihi bạn này vui tính thật, nếu ko muốn bọn mất dạy lượn như đèn cù :)) mà lại được ngắm hay nghịch cát trắng thì về cấu Phù Đổng đê
  2. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Phim này coi tuyệt thật vừa hài hước vừa lãng mạng No 1 in 2004 (theo ý tớ)
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Phim này coi tuyệt thật vừa hài hước vừa lãng mạng No 1 in 2004 (theo ý tớ)
  4. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    - Thích đứng giữa biên giới 2 nước: Nơi mà không có sự xác định rõ ràng về danh giới quốc gia. Cảm thấy sự to do, thoải mái, vô chính phủ...Mặc dù bước lỡ chân, có điện thoại reng reng là mất , chuyển vùng vì đi ra ngoài vùng phủ sóng!
    - Chủ nhật thích ngắm nhà cao tầng, thích ngắm sân bay ở Frankfurt! Thích ngắm những công trình vĩ đại. Có suy nghĩ những cái to lớn kia tại sao những con người nhỏ bé có thể tạo ra những thứ to lớn vĩ đại như vậy ? Mà họ cũng là con người như mình ? Vấn đề ở đâu ?
    - Thích sống ở một nước nhưng lại học ở một nước khác! Hàng ngày sử dụng 2 thứ tiếng khác nhau!
    - Thích tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè thân. Lúc đó thực sự thấy thoải mái và dễ chịu nhất!
    - Sau những giờ mệt mỏi, căng thẳng, bực tức...Lên Dojo lấy hết sức ra, trút hết giận lên bạn tập cùng mình (Sorry chú bạn), nó cũng làm tương tự như vậy. Hết giờ 2 thằng nằm mệt lử trên thảm tập của Dojo...
    Những điều tưởng như dản dị, lại làm lên cả một cuộc sống! Cuộc sống thật kỳ diệu!
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    - Thích đứng giữa biên giới 2 nước: Nơi mà không có sự xác định rõ ràng về danh giới quốc gia. Cảm thấy sự to do, thoải mái, vô chính phủ...Mặc dù bước lỡ chân, có điện thoại reng reng là mất , chuyển vùng vì đi ra ngoài vùng phủ sóng!
    - Chủ nhật thích ngắm nhà cao tầng, thích ngắm sân bay ở Frankfurt! Thích ngắm những công trình vĩ đại. Có suy nghĩ những cái to lớn kia tại sao những con người nhỏ bé có thể tạo ra những thứ to lớn vĩ đại như vậy ? Mà họ cũng là con người như mình ? Vấn đề ở đâu ?
    - Thích sống ở một nước nhưng lại học ở một nước khác! Hàng ngày sử dụng 2 thứ tiếng khác nhau!
    - Thích tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè thân. Lúc đó thực sự thấy thoải mái và dễ chịu nhất!
    - Sau những giờ mệt mỏi, căng thẳng, bực tức...Lên Dojo lấy hết sức ra, trút hết giận lên bạn tập cùng mình (Sorry chú bạn), nó cũng làm tương tự như vậy. Hết giờ 2 thằng nằm mệt lử trên thảm tập của Dojo...
    Những điều tưởng như dản dị, lại làm lên cả một cuộc sống! Cuộc sống thật kỳ diệu!
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thích ngắm cảnh hoàng hôn trong 1 không gian rộng lớn không 1 bóng người (ở biển chẳng hạn)
    Thích đi dạo trên khu phố cổ ..... thích phóng xe máy đi lang thang ......
    À he hôm qua vưa đi cúc phương về lại thấy thích sống ở rừng núi đi bộ trong rừng thật là tuyệt và thư giãn
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thích ngắm cảnh hoàng hôn trong 1 không gian rộng lớn không 1 bóng người (ở biển chẳng hạn)
    Thích đi dạo trên khu phố cổ ..... thích phóng xe máy đi lang thang ......
    À he hôm qua vưa đi cúc phương về lại thấy thích sống ở rừng núi đi bộ trong rừng thật là tuyệt và thư giãn
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thành chủ đề lãng mạn
    - Thích ghê cái buổi chiều tà xuống dốc fủ bên tay trái có ngồi chùa và 1 đường đất nho nhỏ, ngồi dưới cây tre mà hát, mà tâm sự, mà nhảy múa.. tầm 5-6h mùa hè này ngồi chỗ đấy là trông thấy mặt jời dõ nhất to hồng cam đẹp khủng khiếp, chú thích là khung cảnh đẹp rồi nên ngồi với ai cũng thấy cảm xúc sất, chả cứ...
    - Nhớ những lần tụ tập cả lũ ngồi danh trà, ngồi pinnochio, hay quán "nhà sàn" dưới chùa Kim Liên, rồi ôi thôi vô thiên lủng là chuyện rồi tệ nạn Gambling chè chén NHỚ!
    - Thú vị nhất là cả nhà lên nhà mẹ Vân trên hồ Tây, cùng nhau nấu ăn nấu spaghetti ăn với cá hồi nướng, có những hôm thậm chí còn ăn rau muống chấm mắm hạnh fúc khi đc sinh ra ở nhà nội, surrounded with love... nhất là hồi vào miền nam thì thôi rồi... sung sướng ko để đâu tả hết.. mỗi tội nhà xa tận PMH nên mỗi lần về nhà cứ như là đi ngoại tỉnh . Có 1 hàng Cara trên đường Nguyễn Huệ mà nhà mình vào vơ vét hết 1tr8 mới khủng khiếp
    - Last but not least, if i could turn back the hands of time... or better turn it up I''m so happy with such moment like last Saturday night I''m still there everywhere, I''m the dust in the wind...
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thành chủ đề lãng mạn
    - Thích ghê cái buổi chiều tà xuống dốc fủ bên tay trái có ngồi chùa và 1 đường đất nho nhỏ, ngồi dưới cây tre mà hát, mà tâm sự, mà nhảy múa.. tầm 5-6h mùa hè này ngồi chỗ đấy là trông thấy mặt jời dõ nhất to hồng cam đẹp khủng khiếp, chú thích là khung cảnh đẹp rồi nên ngồi với ai cũng thấy cảm xúc sất, chả cứ...
    - Nhớ những lần tụ tập cả lũ ngồi danh trà, ngồi pinnochio, hay quán "nhà sàn" dưới chùa Kim Liên, rồi ôi thôi vô thiên lủng là chuyện rồi tệ nạn Gambling chè chén NHỚ!
    - Thú vị nhất là cả nhà lên nhà mẹ Vân trên hồ Tây, cùng nhau nấu ăn nấu spaghetti ăn với cá hồi nướng, có những hôm thậm chí còn ăn rau muống chấm mắm hạnh fúc khi đc sinh ra ở nhà nội, surrounded with love... nhất là hồi vào miền nam thì thôi rồi... sung sướng ko để đâu tả hết.. mỗi tội nhà xa tận PMH nên mỗi lần về nhà cứ như là đi ngoại tỉnh . Có 1 hàng Cara trên đường Nguyễn Huệ mà nhà mình vào vơ vét hết 1tr8 mới khủng khiếp
    - Last but not least, if i could turn back the hands of time... or better turn it up I''m so happy with such moment like last Saturday night I''m still there everywhere, I''m the dust in the wind...
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đã gọi la nhỏ nhặt thì fải thế này chứ:
    -ngoáy mũi(thỉnh thoảng ngứa ngáy khó chịu mà "ấy" fát người tự nhiên sảng khoái....thích thú...but hơi mất vệ sinh)......
    -nhâm nhi cà fê nghe cd và .......ngoáy mũi.....hếhh
    -(hơi "thô")...mặc quần đùi cởi trần nằm giữa nhà quạt bật vù vù và...ngoáy mũi...hê
    -ngoáy tai..cái này thú chả kém gì ngoáy mũi có khi còn hơn ấy.....
    -thỉnh thoảng oánh vài bản guitar(cái gì mình oánh cũng thấy hay hết).......mà cu*ng đại k dùng uy tín của mình chưa vậy(to thuyvu)
    -lâu rồi không được đi fân khối lớn....giò mà có con V fóng lên lít mốt lít hay co fải thích thú không nhể...

Chia sẻ trang này