1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thích được thể hiện mình dưới 1 góc độ khác
    Sau mỗi lần vấp ngã không phải là trở nên đau khổ hay u uất mà lại nhận ra được những tình cảm thương yêu của mọi người dành cho mình và quan trọng hơn hết là những bài học dành cho mình, nhận ra mình phải nên sửa đổi sao cho tốt hơn
    Thích được làm mới chính mình, cảm giác mới mẻ để còn có thể yêu bản thân hơn
    Thích được nói lời cảm ơn và khen thật nhiều. Vì sau mỗi lời khen tưởng chừng như nhỏ nhặt lại động viên tinh thần rất lớn, đặc biệt khi người đó cảm thấy vô vọng. Cảm ơn lời khen của Jude.
  2. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thích được thể hiện mình dưới 1 góc độ khác
    Sau mỗi lần vấp ngã không phải là trở nên đau khổ hay u uất mà lại nhận ra được những tình cảm thương yêu của mọi người dành cho mình và quan trọng hơn hết là những bài học dành cho mình, nhận ra mình phải nên sửa đổi sao cho tốt hơn
    Thích được làm mới chính mình, cảm giác mới mẻ để còn có thể yêu bản thân hơn
    Thích được nói lời cảm ơn và khen thật nhiều. Vì sau mỗi lời khen tưởng chừng như nhỏ nhặt lại động viên tinh thần rất lớn, đặc biệt khi người đó cảm thấy vô vọng. Cảm ơn lời khen của Jude.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thích có 1 con vợ ôm tối ngủ cho đỡ lạnh
    Thích có 1 biệt thự trên Phố Huế
    Thích có 1 ******s hay Lixus đi đóng Hồ
    Thích được sở hữu 1 cái Ngân hàng tuỳ thích
    ...................................
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thích có 1 con vợ ôm tối ngủ cho đỡ lạnh
    Thích có 1 biệt thự trên Phố Huế
    Thích có 1 ******s hay Lixus đi đóng Hồ
    Thích được sở hữu 1 cái Ngân hàng tuỳ thích
    ...................................
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của sở thích:
    -Đang ngoáy tai hay ngoáy mũi mà hứng chí "lỡ tay" cho sâu vào một tí...thử xiem bạn xẽ biết ngay mà.
    -Uống cafê cũng thú vị nhưng bạn fải có một bàn tay bằng nhôm(tản nhiệt tốt mà...),và 2 sức chịu đựng kha khá,đủ để khi lỡ dội nước sôi vào vẫn cố chịu đựng không buông một li cafê Banmê mất bao công sức fa ra rơi xuống.....fí..
    -Bạn đam mê tốc độ,trước khi đua ra trước cổng Việt Đức mà xem mấy cái ảnh.....
    -đàn đứt dây............đau...
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của sở thích:
    -Đang ngoáy tai hay ngoáy mũi mà hứng chí "lỡ tay" cho sâu vào một tí...thử xiem bạn xẽ biết ngay mà.
    -Uống cafê cũng thú vị nhưng bạn fải có một bàn tay bằng nhôm(tản nhiệt tốt mà...),và 2 sức chịu đựng kha khá,đủ để khi lỡ dội nước sôi vào vẫn cố chịu đựng không buông một li cafê Banmê mất bao công sức fa ra rơi xuống.....fí..
    -Bạn đam mê tốc độ,trước khi đua ra trước cổng Việt Đức mà xem mấy cái ảnh.....
    -đàn đứt dây............đau...
  7. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong môn tâm lý, nhẹ cả người, cùng hội " cún quý tộc" đi ăn mừng. Giữa đường gặp mưa, cả lũ ướt như chuột, vậy mà vẫn phi xe ầm ỹ ngoài đường. Thích nhất là cảm giác thi xong rồi liên hoan, cảm thấy trên đời không có gì phải lo lắng, được thoải mái ăn chơi mặc dù cảm giác đó chỉ tồi tại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng như thế là quá đủ.
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong môn tâm lý, nhẹ cả người, cùng hội " cún quý tộc" đi ăn mừng. Giữa đường gặp mưa, cả lũ ướt như chuột, vậy mà vẫn phi xe ầm ỹ ngoài đường. Thích nhất là cảm giác thi xong rồi liên hoan, cảm thấy trên đời không có gì phải lo lắng, được thoải mái ăn chơi mặc dù cảm giác đó chỉ tồi tại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng như thế là quá đủ.
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này