1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    cho đây xâu mới :D
    (câu tí)
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    cho đây xâu mới :D
    (câu tí)
  3. boyaotrang_1984

    boyaotrang_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ hè mà được về quê thì thích thật! Sáng dậy được hít thở không khí trong lành! Và bữa sáng bình thường là Xôi là Phở hay cái gì đại loại là ăn sáng ở thành phố thì sẽ thay bằng 1 quả ổi,1 quả táo,hay là vài múi mít...! Như vậy thật tuyệt vời!
    Còn 1 điều thú vị nữa đối với mỗi bạn trai khi về Quê là được tắm Ao hay tắm Sông ! Úi giời quá tuyệt! Nước mát đến kỳ lạ! Sau thì đi " Ăn trộm" những thứ gì có thể ăn được để ... thoả mãn sự nhớ quê của mình!
    Có quê thật là tuyệt vời!
  4. boyaotrang_1984

    boyaotrang_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ hè mà được về quê thì thích thật! Sáng dậy được hít thở không khí trong lành! Và bữa sáng bình thường là Xôi là Phở hay cái gì đại loại là ăn sáng ở thành phố thì sẽ thay bằng 1 quả ổi,1 quả táo,hay là vài múi mít...! Như vậy thật tuyệt vời!
    Còn 1 điều thú vị nữa đối với mỗi bạn trai khi về Quê là được tắm Ao hay tắm Sông ! Úi giời quá tuyệt! Nước mát đến kỳ lạ! Sau thì đi " Ăn trộm" những thứ gì có thể ăn được để ... thoả mãn sự nhớ quê của mình!
    Có quê thật là tuyệt vời!
  5. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Con bạn hỏi " có biết tay gấu nó thế nào không ? "
    Ngớ người chưa hiểu nó nói gì -- nó nói tiếp : " cái con gấu mà ngủ đông không cần đi kiếm ăn mà chỉ cần mút tay y'' "
    chưa kịp trả lời nó tuôn ngay 1 câu tan nát cõi lòng : " đấy tay gấu nó giống tay mày đấy "
  6. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Con bạn hỏi " có biết tay gấu nó thế nào không ? "
    Ngớ người chưa hiểu nó nói gì -- nó nói tiếp : " cái con gấu mà ngủ đông không cần đi kiếm ăn mà chỉ cần mút tay y'' "
    chưa kịp trả lời nó tuôn ngay 1 câu tan nát cõi lòng : " đấy tay gấu nó giống tay mày đấy "
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nhờ!
    Sáng nay tự dưng con bạn gọi điện,làm 1 vòng SG cũng thấy hay hay,vừa mát mẻ vừa nóng bức.
    Mà năm nay về quê được mấy ngày lại bị đau bụng mới tức chứ,chả dám ăn uống zề
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nhờ!
    Sáng nay tự dưng con bạn gọi điện,làm 1 vòng SG cũng thấy hay hay,vừa mát mẻ vừa nóng bức.
    Mà năm nay về quê được mấy ngày lại bị đau bụng mới tức chứ,chả dám ăn uống zề
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái nick online,chẹp....chẳng hiểu sao lại cảm tình với cái nick thế chứ lại, mặc dù nói chuyện cứ gọi là nhạt bằng cụ. Thế mà mỗi lúc nó sáng trưng lên là:" á ...á ...gọi? không gọi? gọi? không gọi? ..." Cuối cùng thì cũng phải vào "Hi" một phát, thích trả lời thì trả lời không thì thôi, hehe...
    --->cũng thú vị phết.
    Bây giờ có thói quen offline ngồi chờ online phát tóm luôn.
    Lại phải vào mấy cái trang mừ mình chẳng thiết tha chỉ để đọc cái mà người khác yêu cầu đọc không thì không biết cái gì mà nói chuyện,chẹp...Những câu chuyện nhạt nhẽo ơi là những câu chuyện nhạt nhẽo.
    Đôi khi chỉ là:
    - Hi
    -Khoẻ không?
    -Khỏe.
    -Đang post bài.
    Thế thì chẳng tịt luôn đi chứ còn nói cái gì.
    -Post bài xong rồi.
    -Thế à? Thế là nói chuyện rồi à?
    -Muộn rồi, post bài xong phải về ngay, hẹn khi khác nhé!
    Bố khỉ
    Thế mừ vẫn thấy nó hay hay
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái nick online,chẹp....chẳng hiểu sao lại cảm tình với cái nick thế chứ lại, mặc dù nói chuyện cứ gọi là nhạt bằng cụ. Thế mà mỗi lúc nó sáng trưng lên là:" á ...á ...gọi? không gọi? gọi? không gọi? ..." Cuối cùng thì cũng phải vào "Hi" một phát, thích trả lời thì trả lời không thì thôi, hehe...
    --->cũng thú vị phết.
    Bây giờ có thói quen offline ngồi chờ online phát tóm luôn.
    Lại phải vào mấy cái trang mừ mình chẳng thiết tha chỉ để đọc cái mà người khác yêu cầu đọc không thì không biết cái gì mà nói chuyện,chẹp...Những câu chuyện nhạt nhẽo ơi là những câu chuyện nhạt nhẽo.
    Đôi khi chỉ là:
    - Hi
    -Khoẻ không?
    -Khỏe.
    -Đang post bài.
    Thế thì chẳng tịt luôn đi chứ còn nói cái gì.
    -Post bài xong rồi.
    -Thế à? Thế là nói chuyện rồi à?
    -Muộn rồi, post bài xong phải về ngay, hẹn khi khác nhé!
    Bố khỉ
    Thế mừ vẫn thấy nó hay hay

Chia sẻ trang này