1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ đã hứa sẽ xin chứng nhận sinh hoạt hè cho mình rồi sướng quá ... ko phải đi cu li mà vẫn có chứng nhận thế là có thời gian để làm việc khác rồi Trưa vừa bị cho 1 lúc : " không chịu học hành hay kiếm việc gì mà làm thêm , suốt ngày lêu lổng " thế mà rõ ràng đợt cuối tháng 6 , lúc chưa nghỉ hè , xin đi làm thêm nhất quyết ko cho , lại còn bảo hoặc đi làm hoặc đi học ... đúng là người lớn có khác , thay đổi như chong chóng ...
    Hờ , ngại đi học thêm quá .. mới được nghỉ có nửa tháng
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ đã hứa sẽ xin chứng nhận sinh hoạt hè cho mình rồi sướng quá ... ko phải đi cu li mà vẫn có chứng nhận thế là có thời gian để làm việc khác rồi Trưa vừa bị cho 1 lúc : " không chịu học hành hay kiếm việc gì mà làm thêm , suốt ngày lêu lổng " thế mà rõ ràng đợt cuối tháng 6 , lúc chưa nghỉ hè , xin đi làm thêm nhất quyết ko cho , lại còn bảo hoặc đi làm hoặc đi học ... đúng là người lớn có khác , thay đổi như chong chóng ...
    Hờ , ngại đi học thêm quá .. mới được nghỉ có nửa tháng
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại đây, thấy thú vị khi đọc bài của các bạn viết về những điều thú vị.
    Lâu lắm rồi không câu bài nào, cảm giác câu được một bài "ngớ ngẩn cũng thú vị
    Thú vị nhất là gặp lại những bạn quen, thú vị khi người ta còn nhận ra mình
  4. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại đây, thấy thú vị khi đọc bài của các bạn viết về những điều thú vị.
    Lâu lắm rồi không câu bài nào, cảm giác câu được một bài "ngớ ngẩn cũng thú vị
    Thú vị nhất là gặp lại những bạn quen, thú vị khi người ta còn nhận ra mình
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cô X hay nhể????
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cô X hay nhể????
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết:
    - Không ai có thể thè lưỡi liếm được khuỷu tay của mình
    - Cá sấu không thè lưỡi ra được
    - Trái tim của con tôm nằm trong đầu nó
    - Lợn không thể ngửng đầu lên nhìn trời được
    - Hơn 50% dân số trên thế giới chưa bao giờ gọi điện thoại hay nhận được điện thoại
    - Chuột và ngựa không biết nôn
    - Chuột sinh sản rất nhanh. Trong vòng 18 tháng nó có thể sinh sôi nảy nở tới 1 triệu con.
    - Bật lửa được sáng chế ra trước diêm
    - Tính trên thế giới, máy photocopy bị hỏng 23% là do nhân viên ngồi lên trên để photo "bàn toạ" của mình
    - Vân tay của mỗi người đều khác nhau, vân lưỡi cũng thế
    - 1 người trong cuộc đời, khi ngủ đã nuốt vào bụng mình 70 con côn trùng.
    - 75% số người đọc bài này đều cố liếm thử khuỷu tay mình.
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết:
    - Không ai có thể thè lưỡi liếm được khuỷu tay của mình
    - Cá sấu không thè lưỡi ra được
    - Trái tim của con tôm nằm trong đầu nó
    - Lợn không thể ngửng đầu lên nhìn trời được
    - Hơn 50% dân số trên thế giới chưa bao giờ gọi điện thoại hay nhận được điện thoại
    - Chuột và ngựa không biết nôn
    - Chuột sinh sản rất nhanh. Trong vòng 18 tháng nó có thể sinh sôi nảy nở tới 1 triệu con.
    - Bật lửa được sáng chế ra trước diêm
    - Tính trên thế giới, máy photocopy bị hỏng 23% là do nhân viên ngồi lên trên để photo "bàn toạ" của mình
    - Vân tay của mỗi người đều khác nhau, vân lưỡi cũng thế
    - 1 người trong cuộc đời, khi ngủ đã nuốt vào bụng mình 70 con côn trùng.
    - 75% số người đọc bài này đều cố liếm thử khuỷu tay mình.
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều stop khi thấy ông bước vào. Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy.
    Chủ quán bước đến hỏi:
    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì ạ?
    - Ấy chết, bần tăng là nhà sư, sao lai có thể uống gì ở một nơi như thế này được. Chẳng qua bần tăng đang có việc cần lắm. Không hiểu thí chủ có thể cho bần tăng mượn .. WC một lát không?
    - Dạ bạch thày, hơi khó nói nhưng có lẽ là không được ạ.
    - Why? bần tăng có thể trả tiền mà.
    - Ấy sao con lại dám lấy tiền của thày, hiềm một nỗi trên đường vào WC có tượng một cô gái mà trang phục có mỗi một cái lá nho thôi ạ.
    - Không hề gì, những cảnh đó chỉ có tác dụng với người trần tục như các vị, còn bần tăng là kẻ tu hành, dù có hay không cũng chẳng hề gì cả.
    - Vậy mời thày cứ tự nhiên ạ.
    Năm phút sau, nhà sư trở ra cảm ơn chủ quán rồi hỏi:
    - Bần tăng có một thắc mắc không biết thí chủ có thể giải đáp hộ không?
    - Dạ thày cứ nói ạ.
    - Tại sao khi bần tăng bước vào quán thì mọi âm thanh đều im bặt sau đó khi bần tăng vào WC thì mọi âm thanh cũng lại im bặt hết là sao?
    Chủ quán cười:
    - Dạ bạch thầy, lần đầu là vì mọi người ngạc nhiên khi thấy một nhà sư bước vào quán rượu, còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho ấy là cầu dao tổng của quán con đấy ạ.
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều stop khi thấy ông bước vào. Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy.
    Chủ quán bước đến hỏi:
    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì ạ?
    - Ấy chết, bần tăng là nhà sư, sao lai có thể uống gì ở một nơi như thế này được. Chẳng qua bần tăng đang có việc cần lắm. Không hiểu thí chủ có thể cho bần tăng mượn .. WC một lát không?
    - Dạ bạch thày, hơi khó nói nhưng có lẽ là không được ạ.
    - Why? bần tăng có thể trả tiền mà.
    - Ấy sao con lại dám lấy tiền của thày, hiềm một nỗi trên đường vào WC có tượng một cô gái mà trang phục có mỗi một cái lá nho thôi ạ.
    - Không hề gì, những cảnh đó chỉ có tác dụng với người trần tục như các vị, còn bần tăng là kẻ tu hành, dù có hay không cũng chẳng hề gì cả.
    - Vậy mời thày cứ tự nhiên ạ.
    Năm phút sau, nhà sư trở ra cảm ơn chủ quán rồi hỏi:
    - Bần tăng có một thắc mắc không biết thí chủ có thể giải đáp hộ không?
    - Dạ thày cứ nói ạ.
    - Tại sao khi bần tăng bước vào quán thì mọi âm thanh đều im bặt sau đó khi bần tăng vào WC thì mọi âm thanh cũng lại im bặt hết là sao?
    Chủ quán cười:
    - Dạ bạch thầy, lần đầu là vì mọi người ngạc nhiên khi thấy một nhà sư bước vào quán rượu, còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho ấy là cầu dao tổng của quán con đấy ạ.

Chia sẻ trang này