1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caogiabigabat

    caogiabigabat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xem nào
    điều thú vị là gì nhỉ: đôi khi không có gì lấy làm thú vị lại thú vị đấy chứ nhỉ....có ai đồng ý không vậy
    bạn này mình có biết, bây giờ học cùng trường hehe đây cũng là một điều thú vị đó
  2. caogiabigabat

    caogiabigabat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xem nào
    điều thú vị là gì nhỉ: đôi khi không có gì lấy làm thú vị lại thú vị đấy chứ nhỉ....có ai đồng ý không vậy
    bạn này mình có biết, bây giờ học cùng trường hehe đây cũng là một điều thú vị đó
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mà tớ lại ko nhìn thấy făng teo đâu nhỉ chắc mình mải cười quá( tại chụp ảnh thì fải cười tươi như đười ươi). Chụp nhiều ảnh đẹp lắm, toàn người đẹp cười đẹp mà lị, chỉ tội ảnh đã bé 4 đứa chen chúc nhau. Có fải bọn tớ cười rõ to, làm xôn xao cả chỗ chụp ảnh đấy, lúc sau thấy bao nhiêu người ồ ạt kéo đến chụp ảnh, chắc là vì scandal ở đấy nên mới thấy tớ fải ko
    Mà Fan sang thế vào Plaza mua đồ à? bọn tớ chỉ vào đấy ngắm với lại vào chụp ảnh thui, với lại cái thằng tây kia nó đi hết danh lam thắng cảnh ở Hà Nội rồi chả biết đi đâu thôi chui vào đấy cho mátvới lại nhìn ngắm cho thoả thích
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mà tớ lại ko nhìn thấy făng teo đâu nhỉ chắc mình mải cười quá( tại chụp ảnh thì fải cười tươi như đười ươi). Chụp nhiều ảnh đẹp lắm, toàn người đẹp cười đẹp mà lị, chỉ tội ảnh đã bé 4 đứa chen chúc nhau. Có fải bọn tớ cười rõ to, làm xôn xao cả chỗ chụp ảnh đấy, lúc sau thấy bao nhiêu người ồ ạt kéo đến chụp ảnh, chắc là vì scandal ở đấy nên mới thấy tớ fải ko
    Mà Fan sang thế vào Plaza mua đồ à? bọn tớ chỉ vào đấy ngắm với lại vào chụp ảnh thui, với lại cái thằng tây kia nó đi hết danh lam thắng cảnh ở Hà Nội rồi chả biết đi đâu thôi chui vào đấy cho mátvới lại nhìn ngắm cho thoả thích
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Mệt fờ, hình như nghỉ hè năm nào mình cũng thấy " Cuộc đời là những chuyến đi". Hôm trước vừa tung tăng ở Cửa Lò, vui cùng sóng đùa cùng cát hế hế , đi câu mực nháy ở biển buổi tối mà ko fao fao fiếc j lênh đênh giữa biển. Hôm sau thì lại lên Lạng Sơn vùng núi, dân tộc Tày, Nùng, Dao, ăn toàn đồ quay : bánh mỳ quay, lợn sữa quay, vịt quay ngon dã man tàn bạo; tiếc là chưa kịp thử phở chua, mua bán toàn thứ linh tinh, ko mua cái j cũng tiếc mà mua xong thì tiếc tiền ngẩn ngơ về mỗi đứa còn mỗi mấy chục, có đứa chỉ còn vài nghìn, thảm thương. Còn những ngày ở Hà Nội thì suốt ngày lê la ngoài đường, rồi thỉnh thoảng dẫn thằng Jerome vào mấy cái di tích lịch sử, nóng quá thì lại vào Hỏa Lò hay Plaza.
    Sau 2 chuyến đi rồi, Hồng lại làm tiếp quả đi Huế nữa, sướng vật vã.
    ------------------------------
    Thú vị là hôm qua đi chơi và nghe các bạn của H nói chuyện, thấy mọi người cũng sâu sắc thật. Nothing to say any more but a lot of things to think
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Mệt fờ, hình như nghỉ hè năm nào mình cũng thấy " Cuộc đời là những chuyến đi". Hôm trước vừa tung tăng ở Cửa Lò, vui cùng sóng đùa cùng cát hế hế , đi câu mực nháy ở biển buổi tối mà ko fao fao fiếc j lênh đênh giữa biển. Hôm sau thì lại lên Lạng Sơn vùng núi, dân tộc Tày, Nùng, Dao, ăn toàn đồ quay : bánh mỳ quay, lợn sữa quay, vịt quay ngon dã man tàn bạo; tiếc là chưa kịp thử phở chua, mua bán toàn thứ linh tinh, ko mua cái j cũng tiếc mà mua xong thì tiếc tiền ngẩn ngơ về mỗi đứa còn mỗi mấy chục, có đứa chỉ còn vài nghìn, thảm thương. Còn những ngày ở Hà Nội thì suốt ngày lê la ngoài đường, rồi thỉnh thoảng dẫn thằng Jerome vào mấy cái di tích lịch sử, nóng quá thì lại vào Hỏa Lò hay Plaza.
    Sau 2 chuyến đi rồi, Hồng lại làm tiếp quả đi Huế nữa, sướng vật vã.
    ------------------------------
    Thú vị là hôm qua đi chơi và nghe các bạn của H nói chuyện, thấy mọi người cũng sâu sắc thật. Nothing to say any more but a lot of things to think
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hờ , chụp ảnh này có phải là chụp ảnh trước cái máy bé tý mà được 16 cái 20k trong Vinaconex ko nhở .
    Hôm qua cũng vào Plaza ( trưởng giả học làm sang 1 tý hi'' hi'' ) , mà đứng đợi mãi mấy con đười ươi chụp trước mà mãi không xong lại còn đứng hò hét , uốn éo rất mất trật tự nhá ( tại không quen nên mới gọi là đười ươi , chứ mà gặp người quen ... ví dụ như thuyvu thì chắc chắn sẽ gọi là mấy cô thiếu nữ xinh xắn , duyên dáng ) , thế là lại đi lăng quăng quanh siêu thị .. mua được 1 thứ nhưng mừ ... nhắc đến lại đau lòng quá
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hờ , chụp ảnh này có phải là chụp ảnh trước cái máy bé tý mà được 16 cái 20k trong Vinaconex ko nhở .
    Hôm qua cũng vào Plaza ( trưởng giả học làm sang 1 tý hi'' hi'' ) , mà đứng đợi mãi mấy con đười ươi chụp trước mà mãi không xong lại còn đứng hò hét , uốn éo rất mất trật tự nhá ( tại không quen nên mới gọi là đười ươi , chứ mà gặp người quen ... ví dụ như thuyvu thì chắc chắn sẽ gọi là mấy cô thiếu nữ xinh xắn , duyên dáng ) , thế là lại đi lăng quăng quanh siêu thị .. mua được 1 thứ nhưng mừ ... nhắc đến lại đau lòng quá
  9. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thật là vui khi có một sự khởi đầu mới như thế dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tớ cảm thấy một sự thích thú nho nhỏ ... tớ và cậu là bạn dù trong bóng tối tớ vẫn tưởng tượng được ra cái nụ cười "hay cực" của cậu trước kia đã lâu lắm rùi áh chưa có nói chuyện với cậu chúc cho cậu mai sẽ thi tốt giống tớ và mũm mĩm lên chút nữa để cái thích thú của tớ nó tăng lên thành những tiếng cười khoái trá
  10. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thật là vui khi có một sự khởi đầu mới như thế dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tớ cảm thấy một sự thích thú nho nhỏ ... tớ và cậu là bạn dù trong bóng tối tớ vẫn tưởng tượng được ra cái nụ cười "hay cực" của cậu trước kia đã lâu lắm rùi áh chưa có nói chuyện với cậu chúc cho cậu mai sẽ thi tốt giống tớ và mũm mĩm lên chút nữa để cái thích thú của tớ nó tăng lên thành những tiếng cười khoái trá

Chia sẻ trang này