1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hàn...một sở thích chẳng bít từ đâu ra, biết thừa mấy cái phim đấy lúc nào chẳng một trong 2 đứa yêu nhau chết, chẳng chết vì máu trắng, bệnh não thì cũng chia lìa bằng một vài vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Còn thiếu mỗi vụ đau răng gây ra chết người mà thôi. Chẳng sao cả, chắc mê nó vì những tình huống của phim.
    Tối qua vừa ung dung xem phim thì oạch...đúng cảnh thương tâm. Cũng không hẳn, phải nói là ấm ức mới đúng, phải mình chẳng bao giờ mình chịu để như thế cả, hic...một hồi thấy ấm ức hộ đứa trong phim, nước mắt chảy ròng ròng lúc nào không biết...khóc ngon lành cành đào.Trong khi ngoài đời thì hàng tá chuyện cũng có thèm khóc bao giờ đâu, chẹp. Nhưng không phải quảng cáo chứ đúng là cái phim đấy hay ho thật sự đấy
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hàn...một sở thích chẳng bít từ đâu ra, biết thừa mấy cái phim đấy lúc nào chẳng một trong 2 đứa yêu nhau chết, chẳng chết vì máu trắng, bệnh não thì cũng chia lìa bằng một vài vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Còn thiếu mỗi vụ đau răng gây ra chết người mà thôi. Chẳng sao cả, chắc mê nó vì những tình huống của phim.
    Tối qua vừa ung dung xem phim thì oạch...đúng cảnh thương tâm. Cũng không hẳn, phải nói là ấm ức mới đúng, phải mình chẳng bao giờ mình chịu để như thế cả, hic...một hồi thấy ấm ức hộ đứa trong phim, nước mắt chảy ròng ròng lúc nào không biết...khóc ngon lành cành đào.Trong khi ngoài đời thì hàng tá chuyện cũng có thèm khóc bao giờ đâu, chẹp. Nhưng không phải quảng cáo chứ đúng là cái phim đấy hay ho thật sự đấy
  3. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    .....biết đâu ở topic "ƯỚC" lại có những thú vị nhỏ nhặt này!!!!
  4. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    .....biết đâu ở topic "ƯỚC" lại có những thú vị nhỏ nhặt này!!!!
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thầy còn trẻ , hình như là 8x thì phải .. tên thầy cũng hay hay : Trần Phương . Nói chung là cao , to , cũng đeo lắc bạc giống mình .. ấn tượng thầy vì có 1 lần nhìn thấy thầy phóng từ đâu đến ... trông thầy cũng to to mà đi cái xe gì màu đỏ bé bé .. mải nhìn thầy nên bước hụt xuống cống ( may là cống không có nước ) lúc đấy không ai nhìn thấy , trừ con bạn mình ( mà nó thì có bao h giám bán rẻ mình chứ ) lúc đấy mà có người nhìn thấy chắc từ hôm sau bỏ học vì " sấu hổ " mất
    Nói tóm lại là cũng được 9 điểm .. mỗi tội chữ thầy xấu quá .. hôm thầy viết bảng ... có đứa ngồi dưới reo lên : " A tiếng Thái " cả lớp cười khùng khục với nhau ; thầy sau nửa giây sượng sùng , chỉ lên bảng " cái lày người ta gọi là tiếng Anh " " sao xấu thế hả thầy " " xấu do ....phấn , các em ạ "
    thầy vẽ cái tháp dân số , bảo hình cái chuông úp xuống , 3 con đầu bàn " đấy là hình Parabol " ---> lại xấu hổ " các em thông cảm ... tôi học dốt toán " ---> được cái thầy thành thật
    hehe
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thầy còn trẻ , hình như là 8x thì phải .. tên thầy cũng hay hay : Trần Phương . Nói chung là cao , to , cũng đeo lắc bạc giống mình .. ấn tượng thầy vì có 1 lần nhìn thấy thầy phóng từ đâu đến ... trông thầy cũng to to mà đi cái xe gì màu đỏ bé bé .. mải nhìn thầy nên bước hụt xuống cống ( may là cống không có nước ) lúc đấy không ai nhìn thấy , trừ con bạn mình ( mà nó thì có bao h giám bán rẻ mình chứ ) lúc đấy mà có người nhìn thấy chắc từ hôm sau bỏ học vì " sấu hổ " mất
    Nói tóm lại là cũng được 9 điểm .. mỗi tội chữ thầy xấu quá .. hôm thầy viết bảng ... có đứa ngồi dưới reo lên : " A tiếng Thái " cả lớp cười khùng khục với nhau ; thầy sau nửa giây sượng sùng , chỉ lên bảng " cái lày người ta gọi là tiếng Anh " " sao xấu thế hả thầy " " xấu do ....phấn , các em ạ "
    thầy vẽ cái tháp dân số , bảo hình cái chuông úp xuống , 3 con đầu bàn " đấy là hình Parabol " ---> lại xấu hổ " các em thông cảm ... tôi học dốt toán " ---> được cái thầy thành thật
    hehe
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dở hơi
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dở hơi
  9. boyaotrang_1984

    boyaotrang_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những lần về quê rồi được ở lại mấy ngày ! Ôi thật hạnh phúc ! Cảm giác yên bình và thanh thản luôn ập về trong lòng tôi ! Rồi những cảm giác khó nói lên lời khác !
    Những người nông dân đi làm đồng về sau họ là những con trâu ! Có cảm giác mệt mỏi sau 1 ngày lao động nhưng tất cả vẫn vui tươi và nở 1 nụ cười mạn nguyện và thật hiền lành với mọi người! Và những đứa trẻ đang đùa nghịch tắm mát ở Cái Ao làng ! Bên Bờ ao thì các Bà mẹ đang cùng nhau giặt giũ và nói chuyện! 1 buổi chiều êm ả về trên quê tôi!
    Về đến nhà thấy Bà tôi đang nằm trên chiếc Võng nghe Đài những bài Dân Ca Quan Họ trong trí nhớ của tôi cứ dần dần hiện lên!
    1 buổi chiều êm ả như những ngày bình thường khác lại qua trên Quê tôi!
  10. boyaotrang_1984

    boyaotrang_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Những lần về quê rồi được ở lại mấy ngày ! Ôi thật hạnh phúc ! Cảm giác yên bình và thanh thản luôn ập về trong lòng tôi ! Rồi những cảm giác khó nói lên lời khác !
    Những người nông dân đi làm đồng về sau họ là những con trâu ! Có cảm giác mệt mỏi sau 1 ngày lao động nhưng tất cả vẫn vui tươi và nở 1 nụ cười mạn nguyện và thật hiền lành với mọi người! Và những đứa trẻ đang đùa nghịch tắm mát ở Cái Ao làng ! Bên Bờ ao thì các Bà mẹ đang cùng nhau giặt giũ và nói chuyện! 1 buổi chiều êm ả về trên quê tôi!
    Về đến nhà thấy Bà tôi đang nằm trên chiếc Võng nghe Đài những bài Dân Ca Quan Họ trong trí nhớ của tôi cứ dần dần hiện lên!
    1 buổi chiều êm ả như những ngày bình thường khác lại qua trên Quê tôi!

Chia sẻ trang này