1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , chết cười , chẳng biết đứa nào phao tin nhảm , " anh T của con Thuỷ "
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , chết cười , chẳng biết đứa nào phao tin nhảm , " anh T của con Thuỷ "
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    xiem chi tiết tại đây...
    http://www5.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/10/75947.ttvn
    vợ xiem thế nào chứ thanh niên LĐXH thế này hả???
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    xiem chi tiết tại đây...
    http://www5.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/10/75947.ttvn
    vợ xiem thế nào chứ thanh niên LĐXH thế này hả???
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hơ , lần đầu tiên bạn nghe chuyện này đấy
    ối zời , trong xì gòn cũng có 1 LĐXH đấy nhá , ó phải mỗi cầu Trung Hoà đâu
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hơ , lần đầu tiên bạn nghe chuyện này đấy
    ối zời , trong xì gòn cũng có 1 LĐXH đấy nhá , ó phải mỗi cầu Trung Hoà đâu
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó tự nhiên phát hiện ra một điều đặc biệt giống như mình đang phát hiện này này...có một chút hơi thất vọng, một chút tự ti đến buồn cười...thú vị đấy chứ Rồi một lúc nào đó lại nghĩ được một chút khác thì sao nhểy
    .....đã biết là mình rất sợ ma rồi thế mà rồi thế nào lại thuê đúng cái phim hình sự về cũng tởm không kém, vừa xem vừa cứ thấy bên tai vang vang cái tiếng người gì đó, khổ quá, hay mình có thần giao cách cảm. Để đến giờ hết fim rồi mà không dám tắt máy đi ngủ vì sợ quá
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó tự nhiên phát hiện ra một điều đặc biệt giống như mình đang phát hiện này này...có một chút hơi thất vọng, một chút tự ti đến buồn cười...thú vị đấy chứ Rồi một lúc nào đó lại nghĩ được một chút khác thì sao nhểy
    .....đã biết là mình rất sợ ma rồi thế mà rồi thế nào lại thuê đúng cái phim hình sự về cũng tởm không kém, vừa xem vừa cứ thấy bên tai vang vang cái tiếng người gì đó, khổ quá, hay mình có thần giao cách cảm. Để đến giờ hết fim rồi mà không dám tắt máy đi ngủ vì sợ quá
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị bỏ bom, cô đơn phết...sốt ruột...suy nghĩ mông lung,hehe...suy nghĩ được dịp lên mây.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị bỏ bom, cô đơn phết...sốt ruột...suy nghĩ mông lung,hehe...suy nghĩ được dịp lên mây.

Chia sẻ trang này