1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_sweet_smile

    sweet_sweet_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Nhìn thằng cu tắm thế này thích thật, giá mà mình bây giờ nhỏ lại được tắm trong chậu thì thư giãn phải biết
  2. sweet_sweet_smile

    sweet_sweet_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Nhìn thằng cu tắm thế này thích thật, giá mà mình bây giờ nhỏ lại được tắm trong chậu thì thư giãn phải biết
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    he` hôm qua đứa cháu về kể chuyện ở lớp...cô giáo hỏi ba My(cháu tui) tên gì?..nó bảo:ba My tên "Ba Lâm"...hê..xong đứa cháu quay sang hỏi đúa bạn nó:ba Kỳ Khuê(bạn đứa cháu) tên gì?...con nhóc trả lời:ba Kỳ Khuê tên "ông ngoại"...ối giời....hêh hêh
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    he` hôm qua đứa cháu về kể chuyện ở lớp...cô giáo hỏi ba My(cháu tui) tên gì?..nó bảo:ba My tên "Ba Lâm"...hê..xong đứa cháu quay sang hỏi đúa bạn nó:ba Kỳ Khuê(bạn đứa cháu) tên gì?...con nhóc trả lời:ba Kỳ Khuê tên "ông ngoại"...ối giời....hêh hêh
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi ***g lộng xen lẫn những giọt mưa còn mang cái mùi âm ẩm, cái mùi hơi tanh hôi một chút...trong một fút nào đó bỗng chốc ngửi cả thấy cái mùi đầu mùa khá lạnh...thế là mùa đông đến rồi...cái mùa mà mình thích nhất, chờ đợi nhất trong năm. Này nhé, mỗi khi mùa đông đến thì dường như da mặt được đẹp hơn thì phải (ngượng quá!), được xúng xính quần áo nhiều hơn một chút ra ngoài đường...nhiều lúc tưởng mình giống chim công...hehe...mà cứ mưa + lạnh thì làm mình lâng lâng nghĩ tới một vài điều rất đáng nhớ, hì hì...mưa đúng ngày đúng tháng, gió đúng dịp không thể chịu được...dù sao cũng cảm ơn ông trời cái...Cám Ơn Ông Trời!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi ***g lộng xen lẫn những giọt mưa còn mang cái mùi âm ẩm, cái mùi hơi tanh hôi một chút...trong một fút nào đó bỗng chốc ngửi cả thấy cái mùi đầu mùa khá lạnh...thế là mùa đông đến rồi...cái mùa mà mình thích nhất, chờ đợi nhất trong năm. Này nhé, mỗi khi mùa đông đến thì dường như da mặt được đẹp hơn thì phải (ngượng quá!), được xúng xính quần áo nhiều hơn một chút ra ngoài đường...nhiều lúc tưởng mình giống chim công...hehe...mà cứ mưa + lạnh thì làm mình lâng lâng nghĩ tới một vài điều rất đáng nhớ, hì hì...mưa đúng ngày đúng tháng, gió đúng dịp không thể chịu được...dù sao cũng cảm ơn ông trời cái...Cám Ơn Ông Trời!
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lúc trời nóng thì mong mau lạnh
    đến lúc lạnh thì ... vừa lạnh vừa mưa , tởn không chịu được
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lúc trời nóng thì mong mau lạnh
    đến lúc lạnh thì ... vừa lạnh vừa mưa , tởn không chịu được
  9. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những điều nhỏ nhặt
    Những hòn đá nhỏ làm nên những ngọn núi lớn,
    những bước đi nhỏ có thể tạo nên những dặm dài,
    những hành động nhỏ của lòng tử tế sẽ cho thế giới này những nụ cười rạng rỡ...
    Những lời nói nhỏ có thể xoa dịu những ưu tư.
    Những vòng tay nhỏ có thể lau khô những giọt nước mắt đầm đìa.
    Những ngọn nến nhỏ có thể thắp sáng bóng đêm,
    những ký ức nhỏ có thể sống qua nhiều năm tháng...
    Những giấc mơ nhỏ có thể dẫn đến sự vĩ đại.
    Những chiến thắng nhỏ có thể đi đến thành công.
    Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong chúng ta có thể đem đến những hạnh phúc lớn lao[r32)...

  10. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những điều nhỏ nhặt
    Những hòn đá nhỏ làm nên những ngọn núi lớn,
    những bước đi nhỏ có thể tạo nên những dặm dài,
    những hành động nhỏ của lòng tử tế sẽ cho thế giới này những nụ cười rạng rỡ...
    Những lời nói nhỏ có thể xoa dịu những ưu tư.
    Những vòng tay nhỏ có thể lau khô những giọt nước mắt đầm đìa.
    Những ngọn nến nhỏ có thể thắp sáng bóng đêm,
    những ký ức nhỏ có thể sống qua nhiều năm tháng...
    Những giấc mơ nhỏ có thể dẫn đến sự vĩ đại.
    Những chiến thắng nhỏ có thể đi đến thành công.
    Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong chúng ta có thể đem đến những hạnh phúc lớn lao[r32)...

Chia sẻ trang này