1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thú vị nhỏ nhặt..khi ta bất thình lình nhận ra rằng mình có ý nghĩa với ai đó biết chừng nào ..:D... hihi.. và thú vị hơn nữa khi biết rằng chỉ một hành động nhỏ của mình thui cũng làm cho người ta vui buồn trong thoáng chốc ...:"> ...Thú vị nhất là khi có thể hành hạ người ta thoải mái...hehe... o lo bị trả thù ...:))
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thú vị nhỏ nhặt..khi ta bất thình lình nhận ra rằng mình có ý nghĩa với ai đó biết chừng nào ..:D... hihi.. và thú vị hơn nữa khi biết rằng chỉ một hành động nhỏ của mình thui cũng làm cho người ta vui buồn trong thoáng chốc ...:"> ...Thú vị nhất là khi có thể hành hạ người ta thoải mái...hehe... o lo bị trả thù ...:))
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lớp dạo này ko phải học thể chất nữa . đã qua rồi cái thời chạy nhảy huỳnh huỵch đến hụt hơi , thời kì lấm la lấm lét ngó xem thầy đâu để còn làm chuyện khác , thời kì bi h là ngồi trong lớp học lý thuyết để thi tốt nghiệp
    Hôm nay 1 quả bom nổ giữa lớp khi cô đưa ra câu hỏi thể dục là gì ? " Thưa cô TD là một khái niệm triết học , là 1 khoa học trừu tượng ...."
    Cô giáo há hốc mồm hoảng hốt khi thấy học trò mình xuất sắc quá . còn học sinh cười ko dậy nổi ---> bái phục thật
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lớp dạo này ko phải học thể chất nữa . đã qua rồi cái thời chạy nhảy huỳnh huỵch đến hụt hơi , thời kì lấm la lấm lét ngó xem thầy đâu để còn làm chuyện khác , thời kì bi h là ngồi trong lớp học lý thuyết để thi tốt nghiệp
    Hôm nay 1 quả bom nổ giữa lớp khi cô đưa ra câu hỏi thể dục là gì ? " Thưa cô TD là một khái niệm triết học , là 1 khoa học trừu tượng ...."
    Cô giáo há hốc mồm hoảng hốt khi thấy học trò mình xuất sắc quá . còn học sinh cười ko dậy nổi ---> bái phục thật
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi người khi khám phá ra một bí mật nào đó thì có vui không? hình như cũng tuỳ vào cái bí mật đó như thế nào nữa, hì hì...quan trọng hay không quan trọng. Mật thiết or chẳng là cái gì...
    -------------
    Thỉnh thoảng lại rong ruổi và thích cái cảm giác một mình, hoặc giả bực mình khi có một cái gì đó không vừa ý...
    -----------
    Đôi lúc lại cười với cái mà mọi khi mình bực mình, học tập đức tính kiên nhẫn và bình thản của người nhà Phật.
    Buồn cười là có lúc nghĩ mình sẽ đi tu, hiihih...không nên buồn cười với một việc như thế này mới đúng. Nghĩ đến từ khi xem xong bộ phim nói tới một nơi tu hành của ngày xưa với cái tên đặc chất người tu hành: ''Từ hàn tịnh chay'' ...lúc nào tâm cũng hướng phật và fải để tâm thanh thản, vô lo vô nghĩ...không gì cả....
    -------------
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi người khi khám phá ra một bí mật nào đó thì có vui không? hình như cũng tuỳ vào cái bí mật đó như thế nào nữa, hì hì...quan trọng hay không quan trọng. Mật thiết or chẳng là cái gì...
    -------------
    Thỉnh thoảng lại rong ruổi và thích cái cảm giác một mình, hoặc giả bực mình khi có một cái gì đó không vừa ý...
    -----------
    Đôi lúc lại cười với cái mà mọi khi mình bực mình, học tập đức tính kiên nhẫn và bình thản của người nhà Phật.
    Buồn cười là có lúc nghĩ mình sẽ đi tu, hiihih...không nên buồn cười với một việc như thế này mới đúng. Nghĩ đến từ khi xem xong bộ phim nói tới một nơi tu hành của ngày xưa với cái tên đặc chất người tu hành: ''Từ hàn tịnh chay'' ...lúc nào tâm cũng hướng phật và fải để tâm thanh thản, vô lo vô nghĩ...không gì cả....
    -------------
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    thú vị nhất là bây h TTVN chiếm phần lớn thời gian lên mạng của mình ( điều mà chỉ khoảng 1 tháng trước chưa từng xảy ra ,tại sao thế nhỉ,mình còn chả hiểu nữa là)
  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    thú vị nhất là bây h TTVN chiếm phần lớn thời gian lên mạng của mình ( điều mà chỉ khoảng 1 tháng trước chưa từng xảy ra ,tại sao thế nhỉ,mình còn chả hiểu nữa là)
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đi Côn sơn lần này là lần thứ 3 , ko phải là vì đẹp mà đi , cũng ko phải vì thích chuyện cúng bái nên mới đi , mà vì nghe nói là sau khi đi xong , có 1 buổi liên hoan nhân ngày 8/3 , với 1 đứa coi sự nghiệp ăn uống là trên hết như mình thì ko thể bỏ lỡ
    hai lần trước đi ko hề thấy có đền thờ Chu Văn An và đền thờ Nguyễn Trãi , thế mà tự nhiên lần này trong lộ trình lại có , đúng là thắng cảnh kiểu VN , toàn cái mới xây , chả hề có cái gọi là lâu đời mấy trăm năm gì cả ---> chán ốm
    đến chùa Côn sơn , mọi người tản mát hết , mình thấy ngạc nhiên là lần này ko hề thấy mẹ bắt chụp ảnh , hỏi ra mới biết mẹ bảo quên ko mang đi , chứ mọi lần là phải lôi kéo ép buộc mình = được , dí cái máy ảnh tận mặt
    hồi trước còn sợ chùa chiền , đi chùa cùng mọi người toàn ngồi ngoài đợi , ko giám vào ; nhưng mà đấy là hồi xưa , bi h nhớn rồi , phải khác chứ ; năm nay đi chùa cũng chuẩn bị hương khói , xin mẹ mấy tờ tiền lẻ đến hòm nào cũng nhét vào ; hương thì để cầu tình duyên , tại thấy ai cũng chúc mình "sớm có người iêu "; cũng khấn vái lia lịa như dân chuyên nghiệp mong là có người iêu thật
    Đến lúc ra xem mới phát hiện là thiếu bạn Tr , đại diện của cô X năm nay có việc bận ko đi được ; cô này nổi tiếng trên khoa cái khoản chùa chiền lễ bái ... nhớ có năm đi tam cốc - bích động , năm đấy hình như cô đi hăng quá nên mệt , thế là vào chùa ngủ luôn trong đấy , 3 tiếng đồng hồ , mọi người cứ ngồi trên xe đợi , chỉ khổ bác trưởng đoàn tuy chân tươi chân héo nhưng vẫn phải hớt hải đi tìm rồi còn 1 vụ đi chùa hương với khoa CNTP , hẹn nhau 6h ở bến xe mà thế quái nào cô X lại nghe là ở bến đò , 6h ra bến đò thấy ko có ai , tưởng mình đến sớm quá lại đi lăng quăng , trong khi mọi người đợi vêu mõm ở bãi xe , từ bến đò ra bãi xe mất tiếng rưỡi .. thế nên khi nhìn thấy Tr , chú lái xe hơi bị giật mình , y như rằng hổ phụ sinh hổ tử bạn này đi lạc lung tung , hẹn 11h30 thì đến gần 2h ko thấy đâu , lúc mọi người sốt ruột ko đợi nữa thì bạn ấy lò dò đến , bảo là định đi tiếp trước khi đi đảo qua bến xe xem xe ở đâu để tẹo nữa về cho dễ tìm sợ thật cứ như là đi du lịch 1 mình ý
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đi Côn sơn lần này là lần thứ 3 , ko phải là vì đẹp mà đi , cũng ko phải vì thích chuyện cúng bái nên mới đi , mà vì nghe nói là sau khi đi xong , có 1 buổi liên hoan nhân ngày 8/3 , với 1 đứa coi sự nghiệp ăn uống là trên hết như mình thì ko thể bỏ lỡ
    hai lần trước đi ko hề thấy có đền thờ Chu Văn An và đền thờ Nguyễn Trãi , thế mà tự nhiên lần này trong lộ trình lại có , đúng là thắng cảnh kiểu VN , toàn cái mới xây , chả hề có cái gọi là lâu đời mấy trăm năm gì cả ---> chán ốm
    đến chùa Côn sơn , mọi người tản mát hết , mình thấy ngạc nhiên là lần này ko hề thấy mẹ bắt chụp ảnh , hỏi ra mới biết mẹ bảo quên ko mang đi , chứ mọi lần là phải lôi kéo ép buộc mình = được , dí cái máy ảnh tận mặt
    hồi trước còn sợ chùa chiền , đi chùa cùng mọi người toàn ngồi ngoài đợi , ko giám vào ; nhưng mà đấy là hồi xưa , bi h nhớn rồi , phải khác chứ ; năm nay đi chùa cũng chuẩn bị hương khói , xin mẹ mấy tờ tiền lẻ đến hòm nào cũng nhét vào ; hương thì để cầu tình duyên , tại thấy ai cũng chúc mình "sớm có người iêu "; cũng khấn vái lia lịa như dân chuyên nghiệp mong là có người iêu thật
    Đến lúc ra xem mới phát hiện là thiếu bạn Tr , đại diện của cô X năm nay có việc bận ko đi được ; cô này nổi tiếng trên khoa cái khoản chùa chiền lễ bái ... nhớ có năm đi tam cốc - bích động , năm đấy hình như cô đi hăng quá nên mệt , thế là vào chùa ngủ luôn trong đấy , 3 tiếng đồng hồ , mọi người cứ ngồi trên xe đợi , chỉ khổ bác trưởng đoàn tuy chân tươi chân héo nhưng vẫn phải hớt hải đi tìm rồi còn 1 vụ đi chùa hương với khoa CNTP , hẹn nhau 6h ở bến xe mà thế quái nào cô X lại nghe là ở bến đò , 6h ra bến đò thấy ko có ai , tưởng mình đến sớm quá lại đi lăng quăng , trong khi mọi người đợi vêu mõm ở bãi xe , từ bến đò ra bãi xe mất tiếng rưỡi .. thế nên khi nhìn thấy Tr , chú lái xe hơi bị giật mình , y như rằng hổ phụ sinh hổ tử bạn này đi lạc lung tung , hẹn 11h30 thì đến gần 2h ko thấy đâu , lúc mọi người sốt ruột ko đợi nữa thì bạn ấy lò dò đến , bảo là định đi tiếp trước khi đi đảo qua bến xe xem xe ở đâu để tẹo nữa về cho dễ tìm sợ thật cứ như là đi du lịch 1 mình ý

Chia sẻ trang này