1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình đói, à mà nói thêm là càng đói thì mình càng lắm mồm. Xin góp lời phát.
    Cái sự thú vị thì nó đơn giản cực, chẳng may đập chết được một con muỗi thì cũng thích bỏ sừ ra ấy chứ. Nhưng mà ở đây nói vế cái sự thú vị một mình nhỉ? Phải thôi, có hai mình thì cái x gì chả thú vị.
    Thời gian ở nhà no nê phè phỡn:
    1. Uống cafe, cafe phải ngon và khung cảnh phải hoành tráng, bạn hiền càng ít lời thì càng thú vị, không thì chỉ vui. Khung cảnh hoành tráng thì cần thiết phải là hoặc ở ngoài hè đường những hôm phơi phới hoặc trước mặt có cô nàng dễ thương để ngắm.
    2. Có những lần tâm trạng tồi tệ, mình nhảy xe buýt ra ngoại thành rồi tản bộ trên đồng. Tận hưởng cái mùi ngai ngái, lúc đầu hơi khó chịu nhưng khi quen thì bây giờ đâm ra nhớ. Ngoài đồng có gió và chỉ có một mình ta duy nhất. Những lúc như thế, chả phải nghĩ hôm nay ngày mai có việc gì, chả phải bận tâm tất tần tật, không có ai gọi và không có bất kỳ mối quan tâm nào cả.
    3. Đi mua sách. Tất nhiên là chỉ đi một mình. Mỗi khi đi mua sách với người khác, chắc chắn là để mua một quyển với một mục đích. Nhưng mà khi đi mua một mình, thì muốn mua hay không mua tuỳ ý, và thường là không mua. Đi giữa cả đống sách, cái gì cũng muốn mua và cái gì cũng không có tiền để mua gây ra một cảm giác thèm thuồng, lòng tự nhủ khi có tiền sẽ đến. Thỉnh thoảng thì có mua, và mua xong thì lập tức đi uống cafe và vừa uống vừa đọc.
    Thời gian gần đây, nhịn đói hít khói
    1. Vừa đi đường vừa uống bia. Trời lạnh căm căm, tuyết và buốt từ chân lên đến tai. Nhưng mà trời càng lạnh uống bia càng ngon, uống trên đường, uống khi đi chợ và uống trong bến Metro.
    2. Buổi sáng ngủ dậy bật nhạc lên nghe, cảm thấy hết sức thư thái. Hít đầy phổi cái không khí lạnh buốt ngoài trời thay cho cafe buổi sáng. Lạnh nhưng mà lại hết sức dễ chịu cho lần hít hơi đầu tiên, tỉnh táo và nhẹ nhàng. Những hôm thức thâu đêm mà sáng ra chơi kiểu đấy càng thích. Nhạc nghe hoặc Chopin, hoặc country, thỉnh thoảng Beatles hoặc Elvis cho đổi món.
    3. Lên nhạc viện Tschaikovski nghe thính phòng miễn phí, nhưng đấy là cái thú dành cho những hôm ít tiền và có tâm trạng hơi buồn chán một chút, hơi lơ mơ một chút. Còn có tiền, mua bia, mua rượu về uống với vài ông bạn.
  2. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn xem các bạn viêt những điều nhỏ nhắt .
  3. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn xem các bạn viêt những điều nhỏ nhắt .
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, to lắm... ngồi nhà nhìn mưa thích cái mắt nghe bản nhạc Nortune hay Canon bộ flute, thi thoảng lại nhảy sang Courage và Estranged, hay rập rình bản Jazz nhẹ nhàng... ước sao trưa đc nghỉ học, tối trời tạnh và đi dạo
    Trời đang mưa sáng.........
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, to lắm... ngồi nhà nhìn mưa thích cái mắt nghe bản nhạc Nortune hay Canon bộ flute, thi thoảng lại nhảy sang Courage và Estranged, hay rập rình bản Jazz nhẹ nhàng... ước sao trưa đc nghỉ học, tối trời tạnh và đi dạo
    Trời đang mưa sáng.........
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ:
    Đêm qua nằm mơ con mèo bị chết vì tự nhiên mình mang nó ra tắm dưới nước lạnh, một lúc thấy con bé lăn quay ra. Sau đó tự nhiên ồ ạt có đám bạn xuất hiện (chẳng hiểu cái gì cả).
    Nhưng đêm qua mơ cãi nhau to quá, cãi um tỏi rồi chẳng chơi với nhau nữa. Mà sao lại đi theo cái người đấy được nhỉ. Lại còn 3 đứa đèo nhau cười tí tớn mới cú bỉn chứ lại.
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ:
    Đêm qua nằm mơ con mèo bị chết vì tự nhiên mình mang nó ra tắm dưới nước lạnh, một lúc thấy con bé lăn quay ra. Sau đó tự nhiên ồ ạt có đám bạn xuất hiện (chẳng hiểu cái gì cả).
    Nhưng đêm qua mơ cãi nhau to quá, cãi um tỏi rồi chẳng chơi với nhau nữa. Mà sao lại đi theo cái người đấy được nhỉ. Lại còn 3 đứa đèo nhau cười tí tớn mới cú bỉn chứ lại.
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tự dưng cứ cười suốt,căn bản tối qua lên mạng gặp 3 con bạn nên vui quá cơ,hì lâu lâu như thế cũng sướng.Mà chiều nay chắc thú vị roài,có đứa để cãi nhau roài
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tự dưng cứ cười suốt,căn bản tối qua lên mạng gặp 3 con bạn nên vui quá cơ,hì lâu lâu như thế cũng sướng.Mà chiều nay chắc thú vị roài,có đứa để cãi nhau roài
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bố cậu ko biết nhưng mấy ông xe ôm biết ( tớ hoi xuồng xã tí)
    trên đường đi Hải Phòng, rẽ trái ở quốc lộ 1 B, để đi Bắc Ninh, Lạng Sơn...nhanh lên sắp đến mùa mưa rồi, là hết cát, hết nghịch
    ơ tự nhiên lại nhớ vào đầu tháng 5 năm ngoái, hội BK & NT ( băng đảng chứ ai ) xuống bãi cát dưới cầu chơi, hẹ hẹ mình đú tí bắt chiếc bài " I remember U " làm quả " love letters in sand" vẽ 1 trái tim to tưóng rồi ghi .... lúc lên trên cầu vẫn còn nhìn thấy. Ngồi chơi lúc có 1 bác đưa 3 đứa con ra tắm ở cái hố nước trong bãi, mấy thằng con trai thấy nóng cũng muốn nhảy xuống tắm ngay. Nhưng may mà ko mang quần đùi, chứ ko thì các bạn NT cứ goi là

Chia sẻ trang này