1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    thù vì nhò? nhf̣t là? thẮ nà?y nà?y ngĂ?i cĂu bà?i 'Ăm, chat 'Ăm Ắi chuyẶn vui
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    thù vì nhò? nhf̣t là? thẮ nà?y nà?y ngĂ?i cĂu bà?i 'Ăm, chat 'Ăm Ắi chuyẶn vui
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    SN LA , lại lặp lại giống SN mình, chỉ có 2 đứa đi với nhau, tự nhiên vòng qua NM , lại hứng lên mua liền 2 cái áo phông cho mình, amen , từ h đến lúc thi xong ko mua gì nữa nhá ; xong đi mua khuyên cho nó vì nó thích thế , lại cũng mua cho mình bẵng 2 năm ko đeo , bi h lại đeo, bọn bạn nhấm nháy " mới có người yêu hả "hôm trước còn mặc áo bèo , bọn bạn lại " kiểu này chết thật rồi" đôi khi thay đổi tí nhỉ ; lượn lờ chán chê, tự nhiên nghĩ ra trò đi bơi thuyền , mua thịt bò ướt, 2 con tí toét phóng ra hồ tây , công nhận là thích gió mát , trời lại ko nắng, 1 ngày đẹp trời, được cái nhìn quanh toàn thấy các đôi bất bình thường, như kiểu ngoại tình ý sợ quá ... hôm nay sn LA , mình lãnh trách nhiệm cao cả là chèo thuyền, chèo mãi mới đi lại còn bị đập tay vào thành, chảy máu nữa đau nhất là trời mưa , mưa to khủng khiếp , chưa bao h thấy mưa to thế lại đúng lúc mình đang kể cho nó chuyện tình yêu nhí nhố của mình ngày xưa , lại ướt như chuột , lại ghét cái cảm giác đi dưới mưa thủng đầu
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    SN LA , lại lặp lại giống SN mình, chỉ có 2 đứa đi với nhau, tự nhiên vòng qua NM , lại hứng lên mua liền 2 cái áo phông cho mình, amen , từ h đến lúc thi xong ko mua gì nữa nhá ; xong đi mua khuyên cho nó vì nó thích thế , lại cũng mua cho mình bẵng 2 năm ko đeo , bi h lại đeo, bọn bạn nhấm nháy " mới có người yêu hả "hôm trước còn mặc áo bèo , bọn bạn lại " kiểu này chết thật rồi" đôi khi thay đổi tí nhỉ ; lượn lờ chán chê, tự nhiên nghĩ ra trò đi bơi thuyền , mua thịt bò ướt, 2 con tí toét phóng ra hồ tây , công nhận là thích gió mát , trời lại ko nắng, 1 ngày đẹp trời, được cái nhìn quanh toàn thấy các đôi bất bình thường, như kiểu ngoại tình ý sợ quá ... hôm nay sn LA , mình lãnh trách nhiệm cao cả là chèo thuyền, chèo mãi mới đi lại còn bị đập tay vào thành, chảy máu nữa đau nhất là trời mưa , mưa to khủng khiếp , chưa bao h thấy mưa to thế lại đúng lúc mình đang kể cho nó chuyện tình yêu nhí nhố của mình ngày xưa , lại ướt như chuột , lại ghét cái cảm giác đi dưới mưa thủng đầu
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Rình sao băng!!
    Đầu tiên nhìn thấy ban hungln để status 1.30am có sao băng. Tiếp theo bạn lonelyghost quảng cáo, dụ dỗ
    Hieu (8/13/2005 12:21:59 AM): 1h-3 h sang''
    Hieu (8/13/2005 12:22:02 AM): len san thuong
    thuyvu (8/13/2005 12:22:02 AM): wow
    thuyvu (8/13/2005 12:22:05 AM):
    Hieu (8/13/2005 12:22:09 AM): nhi`n ve` phia Tay Bac''
    Hieu (8/13/2005 12:22:11 AM): y lon
    Hieu (8/13/2005 12:22:12 AM): Dong Bac''
    thuyvu (8/13/2005 12:22:17 AM): hix
    Hieu (8/13/2005 12:22:17 AM): goc'' tu` 30-40 do
    Hieu (8/13/2005 12:22:20 AM): so voi chan troi`
    Hieu (8/13/2005 12:22:23 AM): se thay''
    Hieu (8/13/2005 12:22:28 AM): ra''t nhie`u sao bang roi
    Hieu (8/13/2005 12:22:39 AM): khaong vai` nghin` ngooi sao
    Hieu (8/13/2005 12:22:39 AM):
    thuyvu (8/13/2005 12:22:57 AM): really
    Hieu (8/13/2005 12:23:01 AM): uh`
    thuyvu (8/13/2005 12:23:06 AM): oi luc day ma chup anh thi dep fai biet
    Hieu (8/13/2005 12:23:09 AM):
    Hieu (8/13/2005 12:23:14 AM): ko chup duco dau
    Hieu (8/13/2005 12:23:14 AM):
    Hieu (8/13/2005 12:23:20 AM): luc'' do''
    thuyvu (8/13/2005 12:23:24 AM): nhanh qua
    Hieu (8/13/2005 12:23:24 AM): ma` vac'' dienthaoi ra
    thuyvu (8/13/2005 12:23:27 AM): hay sang qua a
    Hieu (8/13/2005 12:23:27 AM): ngo`i tamsu
    Hieu (8/13/2005 12:23:31 AM): voi'' a half
    ..
    thuyvu (8/13/2005 12:49:58 AM): thui to di ngu day
    thuyvu (8/13/2005 12:50:04 AM): to chang the cho sao bang dc roi
    thuyvu (8/13/2005 12:50:05 AM): bb
    Hieu (8/13/2005 12:50:10 AM): hix
    Hieu (8/13/2005 12:50:13 AM): 1 nam co'' 1 lan`
    Hieu (8/13/2005 12:50:13 AM):
    thuyvu (8/13/2005 12:50:16 AM):
    Hieu (8/13/2005 12:50:17 AM): 120 nam moi'' co'' 1 lan`
    Hieu (8/13/2005 12:50:19 AM): to nhu the'' na`y
    ..Hix, vừa "tâm sự" với thằng Ninh 1 fát thế mà nó dám bảo mình thế này
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:14:43 AM): may xem sao bang ah`
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:15:02 AM): troi mua den xi` the nay thi nhin thay con khi?
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:16:12 AM): sao dang nay` may nu~ tinh the
    thuyvu (8/13/2005 1:16:17 AM): cho~ ong co mua dau?
    thuyvu (8/13/2005 1:16:20 AM):
    thuyvu (8/13/2005 1:16:24 AM): fai? lu~ tinh chu
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:16:29 AM): hoi xua may co the dau ha Thuy
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:16:36 AM): hong roi
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:16:48 AM): thang dan ong trong may no chay di dau mat roi
    thuyvu (8/13/2005 1:16:52 AM): ac
    thuyvu (8/13/2005 1:16:55 AM): ong oanh chet h
    thuyvu (8/13/2005 1:16:57 AM): hehe
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:17:07 AM): chay di dau mat tiu roi
    thuyvu (8/13/2005 1:17:46 AM): ong day con
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:18:02 AM): no chay di co 1 /2
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:18:07 AM): con 1/2 o lai
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:18:25 AM): trong may van con 1/2 thang dan ong
    Ninh do hoi (8/13/2005 1:18:32 AM): co gan g ma fat huy nha''
    .....
    Bó tay.com. Xem sao băng mà cũng fiền nhiễu thế à
    Đã trót thức rùi thì bi h fải đi rình thui, fải đi cực nhẹ, vào mò chìa khoá sân thượng, ko thì lại đành " ngoài kia có cô bé nhìn qua khe" vậy
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    XIn em Quyên được cái poster be bé toàn các anh chàng đẹp rai Hàn quốc ( hình như lai của Nhật bản và đài loan theo BI bảo thế ) tí tởn kiếm cuộn băng dính rõ to , dán lên tường , chưa xong đã bị lên thớt " ảnh mẹ thì mày ko treo , sao lại cứ treo mấy thằng dở hơi lên thế hả con " ---> " vì mấy thằng đấy ko nói được mẹ ạ "
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay thế này lại chui xuống tận trang 3 , tìm mãi mới thấy
    Hôm nay đi xe bus, cũng chẳng có gì là lạ vì ngày nào chẳng đi nhưng mà hôm nay lại nhằm đúng lúc mưa to nhất thê thảm ; thỉnh thoảng vẫn thấy 50 chết giữa đường đuổi khách đứng lố nhố bên cạnh chờ xe khác , đấy là chuyên thường ngày ở huyện đối với con xe ghẻ nhất HN này , tưởng cái xe xấu xấu bẩn bẩn ấy chỉ chết giữa đường và quả điều hoà gió trời là thê thảm nhất rồi , hôm nay mới phát hiện ra nó còn bị dột ; tưởng tượng đứng đợi xe ở nhà chờ , cái nhà chờ mới cải tiến( đúng kiểu VN ) mái dốc ngược lên trên chỉ hơi đẹp chứ còn việc che mưa thì vô tác dụng nhất là vừa mưa vừa gió như hôm nay đã vứt hết cả lịch sự leo lên ghế đứng cho đỡ bị mưa hắt mà vẫn bị ướt đến quá đầu gối .. lúc lên xe tưởng yên tâm đến trường mới phát hiện xe bị dột , nước mưa phun bụi mù như kiểu hệ thống tưới tự động trong nhà kính , có chỗ dột chảy tong tong thẳng vào đầu chẳng nhẽ lên xe còn phải chống ô lên nữa
    lúc nào viết tiếp
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    oài, có lịch rồi, hix bao nhiêu ngày mong chờ...tin vui này mà chị Trang hay anh Bằng béo chả thấy báo tin vui j cả. Anh Bằng đểu thật, hôm trước cái Hồng giả vờ nhắn tin hỏi thăm "anh đi Huế về thế nào? có khỏe không? Đã có lịch của VDC chưa hả anh? ". Anh Bằng liền nhắn lại " Chưa có lịch của VDC đâu em ạ, thế nên việc anh có khỏe ko cũng ko quan trọng nữa nhể?" ~~>, chết cười, anh Bằng "hiểu" quá hị hị.
    Cái Hồng chưa j đã ton hót, hứa hẹn tặng đến 5 người (may mà mình cũng chưa 3hoa chích chòe lắm ). Bọn VDC keo bẩn thật, tặng lịch ít tý chả sơ múi được jè . Mỗi đứa được có mỗi 1 bộ lịch thế này thì còn j mà tuyên truyền đc nữa, thôi thì để tết các bác đến nhà thăm quan vậy. Mà cái fần cả bọn chuẩn bị thì lại vào tháng 4, thế thì Tết đành fải để lịch tháng 4 vậy . Thực ra cái fần chuẩn bị đấy cũng chưa đáng kể lắm nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời (mà ko biết liệu bao h có lần sau ko nữa) thế nên vẫn sướnghí hí
  9. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Phần đầu bài này nghe hơi giống fim Bao Công tí nhưng cả bài thấy cũng hay hay
    Còn gặp nhau?
    (Tôn Nữ Hỷ Khương)
    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời
    Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
    Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
    Chắt chiu một chút tình thương ấy
    Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường
    Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
    Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
    Vui chơi trong ý tình cao nhã
    Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời
    Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
    Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
    Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
    Cho đẹp lòng tất cả mọi người
    Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
    Giữa miền đất rộng với trời cao,
    Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
    Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau
    Còn gặp nhau thì hãy cứ say
    Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
    Say thơ, say nhạc, say bè bạn
    Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
    Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
    Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
    An nhiên tự tại - lòng thanh thản
    Đời sống tâm linh thật diệu kỳ
  10. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cảm giác ngồi một mình trong đêm với tiếng nhạc du dương thật là nhẹ nhàng, êm đềm!

Chia sẻ trang này