1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bố cậu ko biết nhưng mấy ông xe ôm biết ( tớ hoi xuồng xã tí)
    trên đường đi Hải Phòng, rẽ trái ở quốc lộ 1 B, để đi Bắc Ninh, Lạng Sơn...nhanh lên sắp đến mùa mưa rồi, là hết cát, hết nghịch
    ơ tự nhiên lại nhớ vào đầu tháng 5 năm ngoái, hội BK & NT ( băng đảng chứ ai ) xuống bãi cát dưới cầu chơi, hẹ hẹ mình đú tí bắt chiếc bài " I remember U " làm quả " love letters in sand" vẽ 1 trái tim to tưóng rồi ghi .... lúc lên trên cầu vẫn còn nhìn thấy. Ngồi chơi lúc có 1 bác đưa 3 đứa con ra tắm ở cái hố nước trong bãi, mấy thằng con trai thấy nóng cũng muốn nhảy xuống tắm ngay. Nhưng may mà ko mang quần đùi, chứ ko thì các bạn NT cứ goi là
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    trời tối đi dạo trong trường...........cảm giác là lạ thế nào ý ! 2 hàng cây cao cao trải dài,thấp thoáng trên đường loé ánh sáng của những chiếc đèn ngầm..........Thấy trường mình đẹp, thấy nhớ mọi người, nhớ Hà Nội...........
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    trời tối đi dạo trong trường...........cảm giác là lạ thế nào ý ! 2 hàng cây cao cao trải dài,thấp thoáng trên đường loé ánh sáng của những chiếc đèn ngầm..........Thấy trường mình đẹp, thấy nhớ mọi người, nhớ Hà Nội...........
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Rx nói thích thế này làm tớ lại thích làm con zai (khao khát cháy bỏng ngày xưa lại trỗi dậy).
    Thích được đi tự do thoải mái thế, "bất cần đời" 1 chút, bắt xe buýt đi ra ngoại thanh và tản bộ trên đồng. À mà ko, tản bộ trên đồng, mặc váy dài lướt thướt, ngắt vài bông cỏ may giống trong mấy video clip, ơ nhưng thế lại cần 1 bạn nam chạy đuổi theo đằng sau. Tớ thì vừa chạy vừa ngoái lại xem mình chạy có nhanh quá ko. Còn bạn nam thì cứ đuổi, đuổi đc thì tốt mà ko đuổi đc thì coi như tập thể dục vậy.........hố hố chuối cả rừng.
    Tớ cũng thích được " tung tăng", " hiếu động" trên cánh đồng đấy, xong ngồi "hát bên dòng sông" luôn, trong 1 buổi chiều nhạt nắng, gần lúc hoàng hôn, khung cảnh bình yên, tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân và cuộc sống......., tất nhiên lúc đấy chỉ có 1 mình thôi. Nhưng mà nếu khung cảnh được như thế thì tớ thích đi chụp ảnh cảnh vật hơn là ngồi đực 1 chỗ. (À nhưng mà ấy bảo ra ngoại thành có cánh đồng nào đẹp mà cho đi lại thoải mái, chứ nếu ko dẫm vài fát các bác ra ăn vạ mình thìtớ chẳng ham)
    Lại thích, giá bao h mình làm 1 tour xuyên Việt chụp cả núi ảnh phong cảnh, con người ; rùi gặp mấy chị dân tộc như ở trên Sapa, lại thích được mặc quần áo "tông dật" , rồi thổi kèn lá, gọi anh người iêu , đêm bên bếp lửa, ăn cơm lam, thịt rừng nướng, rồi nhảy sạp. Thứ 7 đi chợ tình, giả vờ bị "bắt cóc"..........
    Thích được đứng trên núi cao nhìn xuống dưới, nhà cửa ,cây cối, con người bé như mắt muỗi.
    Thích đứng trên lan can, đằng sau có thêm 1 đứa nữa, rồi cả 2 đứa cùng giang 2 tay và hát " My heart will go on" giống Titanic, bồng bềnh trong sương khói trắng xóa của Tam Đảo
    Thích cái ko khí hơi lành lạnh, mát mát của Tam Đảo trong những ngày hè nóng bức, ở đâu cũng mát.
    Thích sương mù trắng xóa, rồi ngồi trước cửa đoán xem đứa nào đang đi đến, cứ "mờ mờ nhân ảnh" thế trông bạn nào cũng đẹp jai, xinh gái hết, rồi bước ra trong sương khói, hiện ra cứ như là tiên ý.
    .......
    Thích được lang thang fiêu bạt thế, 4 bể là nhà, thỏa chí vẫy vùng
    P/S: bi h chơi cờ carô kiếm tiền, tâm ko sáng thì ko thể viết "kảm xúc" đc, mắt bị mờ, mũi bị tịt vì mùi tiền
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Rx nói thích thế này làm tớ lại thích làm con zai (khao khát cháy bỏng ngày xưa lại trỗi dậy).
    Thích được đi tự do thoải mái thế, "bất cần đời" 1 chút, bắt xe buýt đi ra ngoại thanh và tản bộ trên đồng. À mà ko, tản bộ trên đồng, mặc váy dài lướt thướt, ngắt vài bông cỏ may giống trong mấy video clip, ơ nhưng thế lại cần 1 bạn nam chạy đuổi theo đằng sau. Tớ thì vừa chạy vừa ngoái lại xem mình chạy có nhanh quá ko. Còn bạn nam thì cứ đuổi, đuổi đc thì tốt mà ko đuổi đc thì coi như tập thể dục vậy.........hố hố chuối cả rừng.
    Tớ cũng thích được " tung tăng", " hiếu động" trên cánh đồng đấy, xong ngồi "hát bên dòng sông" luôn, trong 1 buổi chiều nhạt nắng, gần lúc hoàng hôn, khung cảnh bình yên, tĩnh tâm suy nghĩ về bản thân và cuộc sống......., tất nhiên lúc đấy chỉ có 1 mình thôi. Nhưng mà nếu khung cảnh được như thế thì tớ thích đi chụp ảnh cảnh vật hơn là ngồi đực 1 chỗ. (À nhưng mà ấy bảo ra ngoại thành có cánh đồng nào đẹp mà cho đi lại thoải mái, chứ nếu ko dẫm vài fát các bác ra ăn vạ mình thìtớ chẳng ham)
    Lại thích, giá bao h mình làm 1 tour xuyên Việt chụp cả núi ảnh phong cảnh, con người ; rùi gặp mấy chị dân tộc như ở trên Sapa, lại thích được mặc quần áo "tông dật" , rồi thổi kèn lá, gọi anh người iêu , đêm bên bếp lửa, ăn cơm lam, thịt rừng nướng, rồi nhảy sạp. Thứ 7 đi chợ tình, giả vờ bị "bắt cóc"..........
    Thích được đứng trên núi cao nhìn xuống dưới, nhà cửa ,cây cối, con người bé như mắt muỗi.
    Thích đứng trên lan can, đằng sau có thêm 1 đứa nữa, rồi cả 2 đứa cùng giang 2 tay và hát " My heart will go on" giống Titanic, bồng bềnh trong sương khói trắng xóa của Tam Đảo
    Thích cái ko khí hơi lành lạnh, mát mát của Tam Đảo trong những ngày hè nóng bức, ở đâu cũng mát.
    Thích sương mù trắng xóa, rồi ngồi trước cửa đoán xem đứa nào đang đi đến, cứ "mờ mờ nhân ảnh" thế trông bạn nào cũng đẹp jai, xinh gái hết, rồi bước ra trong sương khói, hiện ra cứ như là tiên ý.
    .......
    Thích được lang thang fiêu bạt thế, 4 bể là nhà, thỏa chí vẫy vùng
    P/S: bi h chơi cờ carô kiếm tiền, tâm ko sáng thì ko thể viết "kảm xúc" đc, mắt bị mờ, mũi bị tịt vì mùi tiền
  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo với ông anh một vòng quanh cái thành phố Goet bé tí tẹo này.... sao mà lại nhớ cảm giác được đi dạo với ấy đến thế (ấy có nhiều điểm giống anh tớ lắm) . Tự hỏi là bao giờ tớ có thể gặp ấy để cùng nhau đi lòng vòng như hồi trước, ngày đấy chắc là xa xôi lắm. Giờ này ấy ở đâu rồi- đang làm gì nhỉ???
  7. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo với ông anh một vòng quanh cái thành phố Goet bé tí tẹo này.... sao mà lại nhớ cảm giác được đi dạo với ấy đến thế (ấy có nhiều điểm giống anh tớ lắm) . Tự hỏi là bao giờ tớ có thể gặp ấy để cùng nhau đi lòng vòng như hồi trước, ngày đấy chắc là xa xôi lắm. Giờ này ấy ở đâu rồi- đang làm gì nhỉ???
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hé đường về Bắc Ninh cu*ng đàn em fóng mấy lần rồi,ma còn fóng về tận Lạng Sơn kia...hê....thì cứ thử dùng uy tín xem nào...biết đâu cũng đến 150k.hê...
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hé đường về Bắc Ninh cu*ng đàn em fóng mấy lần rồi,ma còn fóng về tận Lạng Sơn kia...hê....thì cứ thử dùng uy tín xem nào...biết đâu cũng đến 150k.hê...
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhoi thôi. 2người trên cái xe đạp đôi trên cái cánh đồng (chẳng hiểu có nên gọi là cánh đồng không) vì ở cái đất này lấy đâu ra cái cảnh đẹp thế. Nhưng đi xe đạp đôi thì cũng không ổn, nhìn cái bọn trong phim sao mà nó đạp ngon ơ, nào là vẫy tay, nào là đủ kiểu, thế mà đến lúc mình đi thì ôi thôi, cứ là nghiến răng nghiến lợi không thì cái đứa đằng sau mình nó cũng không ổn, hay vì cái xe đạp của Việt Nam nó thế nhỉ
    Nói chung là xe đạp đôi vẫn là cảnh tượng đẹp nhất nhưng thực hiện nó thì đúng là khó nhằn nhất.
    Phát hiện tiếp là đi xe đạp trong mưa sẽ hay hơn là đi xe máy trong mưa(thế dưng mà đã đi lần nào đâu, toàn là xem phim thấy nó thế).
    Thấy cảnh cô gái chạy chạy dưới cái ô (bằng áo) của chàng trai, ối xời cứ là: "Sao mình muốn thế này mãi nhỉ?". Thật là...đúng là con gái, thấy hơi lãng mạn tí là . Chán quá, ít là phải cá tính phát chứ nhỉ? Nói tới đây lại nhớ tới cái vụ có một con bé đánh bùm bùm một lũ con zai bị chảy máu nằm bết xê lết ...trong một bộ phim mình mới xem thứ 7tuần trước.

Chia sẻ trang này