1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Trời mát mát, lạnh lạnh thèm ăn kem quá
  2. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên để đẩy cái khác xuống ý mà.
  3. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thích được đi biển với người ấy và 2 đứa cùng đi dạo trên biển lúc bình minh. ặc ặc lãng mạn lắm đó
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ở gần biển hay có màn "Vật lý trị liệu " đấy cẩn thận đấy bạn !
  5. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm lang băm Rut Kavie làm " Vật lý trị liệu" cho nữa thì bạn kia khổ rồi.
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào 84 đọc bài mà thấy sặc, nhiều đứa tính làm sao ý, sợ thật
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm topic rồi
  8. dinhlelenovaad

    dinhlelenovaad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích những chiều đông Hà Nội...!
    Hà Nội - nơi tôi mới chỉ gắn bó có hơn 4 năm học Đại học. Nhưng là nơi mà tôi sẽ mãi mãi không quên trong suốt cả cuộc đời.
    Ở nơi đó, tôi có một gia đình yêu thương thứ 2. Ở nơi đó, tôi đã được cống hiến một phần tuổi trẻ. Ở nơi đó, dòng máu nóng của tôi đã cứu sống bao nhiêu người...
    Hà Nội những chiều đông, thật lãng mạn, nhất là khi hoàng hôn, nó khiến tôi nao lòng khi chân bước trên những con phố xào xạc lá đỏ dưới ánh đèn vàng. Trong không gian đó, Hà Nội có những mùi không thể lẫn vào đâu được...
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Màn vật " lý trị liệu " ở biển chỉ có các em gái làm thôi ( kiểu như Q voi P chẳng hạn ) he he
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    hí hí, hôm nay là nick tớ đc 4 năm đấy

Chia sẻ trang này