1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nho nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ă"i, iu quĂ!!! nhưng con "cTt 'Ănh" tương lai của t> xinh hơn vĂ to gấp 3 lần con nĂy cơ. Ai cĂ mĂo xinh thĂ post lĂn 'Ăy cho t> ngắm nhĂ!
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Anh chị đi chơi xa hết giao nhà mình coi và chăm sóc mấy con cá kiểng và con chim sáo.Sáng ngủ 8g30 mới dậy lễ muh.Công nhận nay mình siêng thế ngủ dậy rồi quyét nhà nè,lau nhà nè coi như một thú vui trong thời gian ranh đang lay huay thì chú chim sáo chí choé chạy ra xem thì trời ạ con mèo hàng xóm đang tìm cách xơi chú sáo làm chú bay tá lả trong ***g,cho con mèo một đá may mà hụt chứ trúng coi như là cũng teo luôn.
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, tui thì có niềm vui nhỏ là trưa nay rủ được em đi ăn, rồi rỉ tai trêu mấy câu cho em cười tươi
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn lại thấy được tăng lên 5 sao nữa. Là lá la...vui vui...Cám ơn làn nữa những người bạn dễ thương
  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Giờ là nửa đêm em cảm thấy đói đói là. Bi h chỉ cần có gói mỳ tôm với em thui cũng là cả một sự thú vị lớn lao. Thôi em phải đi ngủ đây. Chào cả nhà nhé!
    http://360.yahoo.com/my_profile-P4IjvW87cquVMUo_D6JuydM-;_ylt=Auhzbd0brjq8kW9LCSKiujOkAOJ3?cq=1
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    On mèo trắng kay sao nío bửn thía ?? chủ hok tắm cho pé mèo òy ...On mèo trắng nhà Sún trắng tinh chứ hok có nhờ nhờ như con kya đâu
  7. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét mèo. Tha không oánh cho thì thôi, tắm táp gì
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vui vì làm được 1 việc tốt: trời mưa đi ăn trưa, thấy sếp lững thững đi ra, vội vàng đưa ngay ô cho sếp, em khoán áo mưa OK.
    Nịnh bợ quá nhỉ
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nằm vắt chân nghe nhạc và đọc truyện..... Ngoài việc bị chị Lương anh Tâm cắn và dứt mấy phát thì còn lại là thú vị.
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn cơm chiều xong một mình lặn lẽ dắt xe ra ngoài đi ngược về hướng Tây đến trung tâm ngoại ngữ xem có lịch khai giản gì mới hông thật thất vọng mới 20h mà tiếp tân đã về hết rồi thế là địa chỉ nghỉ dừng chân tiếp theo là một siệu thị vào dạo đã đời thấy họ thay đỗi cách trang trí thấy cũng lạ mắt rồi ra quày cafê ngồi chỗ mọi khi mình cũng hay ngồi gọi một ly uống he he vừa uống cafê vừa nhìn những dòng người qua lại thật thú vị.Rồi chợt nghĩ về những sp trong công ty có đặt dòng chữ Made in VietNam có ghi ba thứ tiếng phổ thông trên thế giới có chút tự hào dân tộc vì những SP này sẽ đi khắp nơi trên thế giới và do chính người Việt mình làm ra.

Chia sẻ trang này