1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những THÚ VUI đồng quê!

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi otdo, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Những THÚ VUI đồng quê!

    Trong mọi người có ai đã từng đuwọc về quê nghĩ hè chưa? ớt đã sinh ra và lớn lên 10 năm ở quê nhà, những trò chơi thời thơ ấu của những lủ nhóc xưa kia chẳng phải là búp bê xinh đẹp,..., mà là những trò đi bắt ve ve, bắt chuồn chuồn , châu chấu, bắn bành, ù, banh phạt,đi hái trái cây mận , chanh ,ổi,... ôi nhiều lắm. Chúng tôi thường tập trung lại đông đủ đê chia phe ra chơi...Ước gì thời gian quay trở lại...Nhớ lắm...tuổi thơ ơi...

    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  2. doicamcui

    doicamcui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn muội "ơtđỏ" đă cho huynh sông lại thời thơ ấu
    sống lại một thời tuổi thơ của huynh , giờ đây đang ngồi ở nơi phương trời xa la trong lòng lúc nào cung nhớ vè quê hương không biêt giờ này o quê nhà ra sao?huynh cám ơn muôi nhiêu nha vi găp muội ma huynh mới biêt đến ttvn
    chúc muôi luôn thành công
    va luôn vui vẻ như huynhhihihiihhihihihh
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình rất khoái về quê, chủ yếu là trèo cây hái quả, ra mương lội, sướng lắm, thích nhất là ngửi mùi....phân trâu, bò khô đốt lẫn với rơm rạ khô vào buổi chiều tà, cái mùi rất đặc biệt, thật đấy mà
    Đừng ai cười tui nhá

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6

Chia sẻ trang này