1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ vụn vặt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keochanh181, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những thứ vụn vặt..

    Những ngày âm u như hôm nay, có hi vọng được thấy cầu vồng không nhỉ? Nếu có thể thì chắc sẽ rực rỡ lắm, muốn ngắm cảnh đó quá..

    Thứ Bảy yên thế.. ^^
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 trời đang mưa rất to , âm u và âm u ... liệu có đi được đâu kô ???
  3. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ghét mưa phùn :|.
  4. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bạn này ở SG, Sg đang mưa , chắc ông trời cũng đang có tâm sự!!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko cần fải ước...cầu vồng tự đến sau cơn mưa...có điều có nhìn thấy đc hay hok thui...
  6. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy mình thấp bé......sao nhìn thấy cầu vồng ????
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chiều nay mưa,, từ mưa to tới rất to ha ha.. nhưng buổi tối rất đẹp heh.. trời đẹp.. thứ bẩy đẹp heh.. :) hv nice wek nhớ
  8. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tặng em một bản nhạc của bình yên. Trong đó có đủ 7 sắc cầu vồng, em có thấy không :-)

  9. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xanh lá.
    Là những ngày chúng ta đi chơi cùng nhau, ăn uống vui vẻ, cùng cười cùng nói về tất tần tật những thứ linh tinh vớ vẩn trên trời dưới biển. Những ngày nắng gió hòa tan với ánh mắt và những nụ hôn dài bất tận của anh, em ngồi đằng sau dựa vào lưng anh, cảm thấy ngày rất "xanh"..
    Xám tro.
    Là những ngày trời ủ rũ như một đứa bé phụng phịu sắp khóc nhè. Em cũng phụng phịu "suýt" khóc nhè vì giận anh. Nhưng đến cuối ngày thì cả hai đều không chịu được, thế là mình lại nhắn tin nhớ nhung :"), lại làm lành :"), ngày màu xám mà đêm thì thấy thêm sắc hồng.
    Đen.
    Là những tổn thương mà anh đã gây ra cho trái tim em. Bằng lời nói, bằng chiêu "cố tình gây thương nhớ", bằng những nụ hôn và chiếc hôn như giận dữ, như ngấu nghiến con người em. Nhưng sao em vẫn có thể tha thứ nhỉ? Lạ quá, em ấy mà, từ khi yêu anh em trở nên dễ bắt nạt lắm nhá :|
    Còn màu Đỏ.
    Là máu rỉ ra từ tim em...
  10. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Muốn thấy cầu vồng phải chịu đựng cơn mưa...

Chia sẻ trang này