1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ vụn vặt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keochanh181, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tự cảm
    -st-
    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh..
    và em...
    Chúng ta
    Và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nửa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô
    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
    Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau..
    :)
    ... lâu quá rồi. thế mà hôm nay vẫn có thể nhớ chính xác được bài thơ này. muốn đan tay em vào tay anh quá.. HN lạnh, mưa và buốt giá..
  2. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy mỗi màu cà phê... :)
  3. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thư cho những ngày đầu tháng Ba.
    Thật là, lâu rồi chưa viết gì cho anh nhỉ, ngoài những pm lộn xộn không đầu không cuối :P. A biết không tháng 3 HN trời thường hay khóc nhè tỉ tê.. Không phải kiểu khóc cho đã rồi thôi mà cứ âm thầm lặng lẽ kéo dài suốt buổi chiều, cứ như cắt một vết xước cho ngày ấy.. Vừa sáng vui vẻ khô ráo, chiều đã mưa, rồi tối lại lạnh buốt.. Thế nên trước giờ em rất ghét những ngày này, nó làm em cảm thấy bị tổn thương, không hiểu sao.. Em thấy mình cũng có những vết xước, như những ngày mưa, và nó lại đau âm ỉ..
    Hì, có vẻ buồn đúng không? Nhưng mà em sẽ lại vui ngay thôi, sau cơn mưa trời lại sáng mà anh.. ^^. Không biết bây giờ có còn hoa sưa không nhỉ? Em nhìn ảnh người ta chụp mà thèm quá.. :). Đường HN mấy hôm trước rụng đầy lá xà cừ anh ạ,đẹp và xanh lắm ấy, đi bộ vòng quanh hồ, rồi ra Hoàng Diệu, Nguyễn Du, ra bách thảo ở Hoàng Hoa Thám mà em cứ thấy lòng nao nao xao xuyến. Tiếc là anh không được ngắm mấy cảnh đó, hi hi.. Nếu có máy ảnh thì em đã chụp lại để cho anh chết vì nhớ HN :)). Cơ mà em tốt bụng nên khi nào HN nhiều gió sẽ báo anh về, chịu không? ^^
    ...
    [1/2] =))
    Được keochanh181 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 02/03/2009
  4. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo màu nắng và đeo khăn màu xanh lá.. Hí hí..
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Toàn màu cafe thui á ^^ Vậy anh tặng em bài nữa cho nó nhiều màu hơn nhé :D
    :-)
    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 04/03/2009
  6. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh.. nhưng lòng ấm, hí hí..
  7. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quán ốc ở Láng Hạ, có cây xà cừ to thật to ở trên
    - Ngao hấp
    - Xoài dầm
    - Nem chua rán
    - Trứng cút lộn
    - Trà xanh đá
    .. Vừa măm xong mà nhìn lại vẫn thấy thèm..
  8. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mắt đen chứ ko phải nâu =((
  9. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá :(. May mà có cốc cà phê để giữ nhiệt cho đôi tay này :(.
    Tóc ngắn, lại thèm đội mũ lưỡi trai rùi .
    Thèm cả ngồi ăn kfc và chuyện phiếm với bạn Hâm.. :(
  10. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc được mấy bài viết và cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng mà thôi, chẳng sao, sau này lớn thêm vài tuổi nữa mình sẽ tự tin viết một bài gọi là "Em là đàn bà.." =))

Chia sẻ trang này