1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ xung quanh nó......

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi nguoica, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những thứ xung quanh nó......

    Trời mưa:
    Nó không thích mưa. Đôi khi ghét là khác. Những ai yêu mưa cũng đừng hiềm khích với nó làm gì, bởi lẽ, mỗi người có một cảm nhận riêng. Một điều gì đó có thể mang lại tốt đẹp cho một người nhưng chưa chắc cũng mang lại cảm giác tốt cho người khác. Điều đấy thật dễ hiểu.
    Nó thừa nhận, sau cơn mưa, trời rất mát. Mọi con phố sẽ được rửa sạch. Trong cái oi bức của mùa hè mà có một cơn mưa rào thật tốt. Trong cái hạn hán mà trời đổ mưa thì thật tuyệt. Suy cho cùng ta rất cần mưa.
    Nhưng về mặt cảm giác thì với nó, thật ít khi có cái cảm giác tốt khi trời mưa. Khi nào cũng buồn và bất an. Và cái đầu già cỗi của nó lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ. Hik.. Dual Core còn chẳng ăn ai, no mà đòi làm multi process thì làm thế quái nào được. Và nó căng ra, muốn nổ.
    Mưa gắn liền với những cơn ác mộng từ bé. Đấy là những khi tôi mơ mình lạc trong màn mưa, không sao tìm được đường về. Nó lặp đi lặp lại khá nhiều lần và trở thành ám ảnh!
  2. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tuyết:
    Lần đầu tiên thấy tuyết rất thú vị. Vì là con người mà, ai chẳng muốn được 1 lần nhìn thấy một hiện tượng nào đó, đặc biệt là khi ít có cơ hội nhìn thấy. Tuyết không phải là điều đặc biệt. Nó đúng như nó tưởng tượng. Vào tủ lạnh, cạo tuyết ở trên ngăn đá ra, y chang luôn. Về mặt vật lý mà nói, nó cũng có khác gì đâu.
    Có điều khi mà một khoảng mênh mông bao la một màu trắng, công nhận là rất đẹp. Cứ thấy như tầm nhìn mình xa hơn.... Công nhận là đẹp. Nhưng nó không chọn tuyết vì cái lạnh của mùa đông. Tay nó tê dại, chân nó cứng đờ trong đôi boot.
    Nó không hề ghét tuyết, trừ khi bão tuyết hoặc quá nhiều tuyết gây cản trở giao thông, gây thiệt hại mùa màng. Cài này thì thực ra, mưa, nắng hay tuyết đều có thể gây ra. Thiên tai mà... Nhưng ở đây không bàn đến chuyện đó.
    Nó cũng thích tuyết lắm chứ. Nhất là khi tuyết khô, những bông tuyết rơi rất nhẹ. Mà thậm chí còn bị gió thổi ngược lên. Đẹp! Cái cảm giác vốc một nắm tuyết ném tung lên cũng hay lắm chứ... Nhưng không gì thắng nỗi cái khiếm đảm về cái sự lạnh. Thật đáng tiếc!!! Vì thế mà khi bắt buộc chọn thì nó không thể chọn tuyết, không phải vì nó ghét tuyết.
    T vẫn nói "tuyết thì có cái quái gì đâu". Thì đúng là không có gì, đơn giản là một hiện tượng tự nhiên. Chỉ có vấn đề là ở VN mình ít khi xảy ra hiện tượng này nên gây tò mò mà thôi. Và theo nó thì thực ra, cái việc có là gì không là do mỗi người thôi. Nếu cảm thấy thú vị thì nó sẽ thú vị, nếu không thì nó sẽ là không.
  3. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    7 tháng 1 tuần rồi đấy. Thời gian cũng nhanh thật. Nhìn đi nhìn lại thấy nửa năm trôi qua như một giấc mơ. Còn 2 tháng 3 nữa nó sinh con. À không, 2 tháng 2 ngày mà thôi.
    Tự nhiên nó như người mất trí, nó không nhớ nổi 7 tháng 1 tuần qua nó như thế nào. Không hẳn, có lẽ tại vì quá nhiều thứ lướt qua trở thành nhiều điều chồng chất lên nhau, khiến nó trong chốc lát thấy hỗn độn quá. Không rõ ràng.
    Kỳ lạ thật...
    Hôm nay nó mơ một giấc mơ. Được gặp mọi người trong gia đình trong chốc lát rồi mọi người lại về. Nó khóc như mưa trong giấc mơ cho đến khi tỉnh giấc. Thấy mắt ướt. Kỳ lạ...
    Hôm nay có người hỏi nó có cô đơn không? Trả lời thế nào nhỉ? Hình như trong hơn 7 tháng 1 tuần qua, đã có lúc nó có cảm giác đấy. Có, nó đã có cảm giác đó... Nhưng bây giờ thì không! Nó đang ở một mình, và nó không cô đơn, vì nó có bạn bè và đứa con sắp chào đời của nó.
    2 tháng 2 ngày nữa Nhật An của nó sẽ ra đời. Nó tính từng ngày, từng giờ một. Mong mỏi lắm. Không thể diễn tả hết bằng những ngôn từ mà nó có.
    Có thể 2 tháng 2 ngày này sẽ dài hơn 7 tháng 1 tuần qua... . Hay nói lạc quan là 7 tháng 1 tuần qua ngắn chỉ bằng 2 tháng 2 ngày tới đây. Hi`
    Thực sự ngoảnh lại nhìn hơn 7 tháng qua, nó cảm thấy nhanh quá. Ừ đấy, thế mà đã nửa năm. Ôi, không thể tưởng tượng nổi. Có điều gì đó đã lướt qua và không quay lại. Cho dù là vĩnh cửu thì nó cũng không còn quay lại nữa.... Không còn là hiện thực của ngày hôm nay.
    2 tháng 2 ngày nữa nó sẽ làm mẹ_ mẹ của 1 thiên thần đáng yêu và ngộ nghĩnh.
  4. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vết thẹo trên mặt:
    26 năm qua mặt nó không có 1 vết sẹo nào. Có thể nói là khá mịn màn và bóng bẩy (màu đồng ). Thế mà nó lại mang cái sẹo đến suốt cuộc đời khi mang thai được 7 tháng 3 ngày.
    Đúng là 1 ngày xui xẻo. Nó đã không muốn ra đường, nhưng cái Nokia 7373 đã lôi kéo nó rồi khỏi nệm ấm, chăn êm. Và kết quả là chiếc taxi biển số 30H- 2230 của Taxi Thủ Đô đã tông thẳng vào xe nó.
    Nghĩ cũng lạ, trước đây nó chạy xe rất ẩu nhưng không bao giờ bị đụng xe. Thế mà những "vết tích chiến tranh" có trên người nó là do những anh bạn, chị bạn, con bạn và thằng bạn mang đến cho nó.
    Trước đây, khi bị té xe bao giờ nó cũng soi gương xem mặt có bị gì khôg, rồi đến xe, sau đó mới đến tay và chân . Thế mà hôm đó, điều đầu tiên là nó nhìn xuống bụng nó. Đúng là 1 sự thay đổi đến kỳ lạ.
    Cảm ơn ông trời, ngoài vết sẹo trên mặt, con nó và nó đã bình yên vô sự.
  5. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CtrlC -CtrlV mà cũng mỏi tay chán. HEhhe
    Đi làm lại
    Mai lại đi làm rồi. Đã hết 5 ngày nghỉ. Tưởng là dài mà hóa ra cũng không dài. Nhoắng cái đã hết.
    Thành tích lớn lao mấy ngày qua là dọn dẹp và lau được cái nhà. Nhưng, hik, sáng hôm nay mình lại bày bừa ra rồi.
    Một nụ hôn, ah không những nụ hôn trên trán
    Ngày còn bé, mỗi lần nó làm được việc gì tốt, hoặc là ở nhà chơi ngoan, hoặc là vào bệnh viện trực với mẹ mà không khóc nhè... mẹ đều thưởng cho những cái hôn, và không bao giờ thiếu một cái hôn lên trán.
    Ngày còn bé, mỗi lần sốt, mẹ lại dùng môi hôn lên trán để coi nó sốt đến mức nào. Bởi dùng môi sẽ chính xác hơn là dùng tay. Và nó vẫn nhớ những lúc mẹ trấn an: Chà, đã bớt sốt rồi. Con gái mẹ sắp lành rồi...
    Ngày còn bé, nhưng hôm bị ốm, đau... Mẹ lại hôn lên trán. "Mẹ biết con đau rồi, giá mà mẹ đau thay con được nhỉ?"
    Và với nó ngày ấy cho đến tận bây giờ, cái hôn lên trán của mẹ đã trở thành liều thuốc tiên. Những lúc được khen với cái hôn lên trán là những lúc nó hãnh diễn lắm. Nhưng lúc sốt được hôn lên trán, cứ như là một liều thuốc khiến nó cảm thấy đỡ mệt hơn. Có những lúc đau bệnh, được mẹ hôn lên trán, nó như bớt đi những nỗi đau...
    Cái cảm giác êm ái lan tỏa từ trán xuống tận tim, ra khắp người. Cứ như có một cái khăn bông thật êm, thấm dần thấm dần những mệt mỏi hay đau đớn mang đi, chỉ để lại những cảm giác nhẹ nhàng, yên bình...
    Lớn lên, nó xa vòng tay của mẹ, thiếu những cái hôn lên trán và cuộc đời nó bắt đầu gặp những sai lầm. Nó thèm những cái hôn của mẹ khi nó mệt mỏi, ốm đau...nhưng mẹ đã xa quá rồi, mẹ ơi!
    Yêu anh, vô tình một lần mệt mỏi, nó gục vào anh, và được nhận một nụ hôn lên trán. Tự nhiên cái mệt mỏi nhẹ nhàng lách dần ra khỏi con người, suy nghĩ của nó.. Thật tuyệt, nó đã lại có được cái hôn lên trán.
    Và những ngày sau đó, anh biết xóa những lo âu, mệt mỏi của nó bằng một nụ hôn lên trán, chứ không phải là một lời động viên sáo rỗng nào hết...
    Đêm qua, vết thương khiến nó đau đớn và nó thực sự mệt mỏi. Nhiều suy nghĩ, ám ảnh và lo lắng cứ vây lấy nó. Nó chào anh đi ngủ nhưng không ngủ được.
    Một đêm không yên giấc cho đến tận sáng. Lần này nó đã tự tưởng tượng ra nụ hôn lên trán... nhưng không được...
    Dẫu vẫn là những giấc mơ khiến nó giật mình. Dẫu vẫn là những trăn trở.... Nhưng cuối cùng thì trời cũng sáng và mặt trời lên cao...
    Và dù sao, nó vẫn rất cần một nụ hôn lên trán....
    Và ngày mai, nó sẽ hôn lên trán con nó mổi sớm mai thức giấc, để bù cho những nụ hôn nó thèm khát từ mẹ nó và.....
  6. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thư giản
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nguoica sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 15/01/2007
  7. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Nhưng thực chất là :
    [​IMG]
    (nguồn: ăn cắp đâu đó không để ý nữa)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Welcome nguoica đến 81SG! Hình như nguoica sắp làm 1 bà mẹ rồi thì phải? Và bạn be_reu@ cũng vậy đấy. Sao 2 bạn không cùng viết vào những thông tin liên quan đến những ngày chuẩn bị làm Mẹ nhỉ?
  9. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh boysaigon nhé. Nguoica cũng là gà chính hiệu đây ah. Nguoica sẽ dành time làm như anh boy nói nhé. Chúc anh 1 ngày vui vẽ.
    Được nguoica sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 16/01/2007
  10. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nó là đứa luôn làm cho kế hoạch anh đặt ra bị phá vỡ. Anh là người coi trọng các mối quan hệ, và nó luôn làm cho mọi thứ rối tinh lên.
    Nó là đứa không bao giờ đủ bình tình trong tình huống khẩn cấp. Nếu không có anh thì trong trường hợp đó, nó sẽ làm cho mọi việc trở thành một... cái mạng nhện.
    Cái cách ăn nói của nó, đôi khi không đâu vào đâu cả. Anh đã nhắc nó mấy lần, có lẽ vì thế giờ nó đã sửa được chút ít.
    Một năm qua, công việc cũng đều đều. Đôi khi cảm giác không giúp gì được cho cái nơi mà mình đang ra sức cống hiến. Đôi khi cũng tự tin lắm, nhưng vẫn cảm thấy, cái sức của nó chưa bằng một hạt cát.
    Một năm qua, với 5 tháng ở HN, nó cũng nhận được nhiều điều tốt đẹp. Nhiều bài học cho bản thân. Củng cố thêm một chút tự tin.
    Mối quan hệ đang rộng dần ra, có lẽ rộng ra rất nhiều so với khi còn đi học. Nhưng những mối quan hệ cũ đã mắt và còn. Nó dám tự hào về những người bạn của nó. Nó luôn tìm được cái cách nhìn để có thể tự hào về họ. Hay là nó chưa đủ gần gũi để cái niềm tự hào đó bị mất đi. Dù sao đi nữa, nó thích cái cách nhìn của nó tại thời điểm này. Thế thôi, chỉ cần thế thôi. Ta chơi với nhau đủ để ta yêu thương nhau. Phải không!
    Và cái mà nó rất không đồng ý với bản thân là sự nóng tính. Mà nóng tính với bản thân. Khi có điều gì không hài lòng, hoặc là bực bội, nó cứ như một kẻ điên. Chỉ muốn hét lên. Khi đó trong đầu nó có những ý nghĩ rất khủng khiếp. Đôi khi, nó sợ mình sẽ bị điên vào một ngày nào đó (ĐANG NÓI RẤT THẬT). Và những lúc ấy, nó phải gồng mình lên để trấn an chính nó. Tại thời điểm đó, nó rất dễ cáu, dễ nổi khùng với bất kỳ ai. Nói ra đây để làm gì. Để tự hứa với mình rằng, cố gắng dung hòa mọi chuyện.
    Được nguoica sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 16/01/2007

Chia sẻ trang này