1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tiếng nói ân tình dành cho các chị đang mệt mỏi kiếm tìm hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi -, 02/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình là rất thương các chị-
    những người lương thiện, sống chỉn chu mà hạnh phúc thực sự lại chưa cầm tay các chị được bao lăm
    phải làm sao đây để giúp cho các chị, dù là cái lợi ích nhỏ nhoi nhất
    có lẽ hãy bắt đầu từ ngay câu nói đầu tiên ở đây
    các chị đã là lương thiện thì tiếp tục lương thiện, lương thiện hơn nữa
    vì lương thiện thì nó không phải là cái bất biến và không thể đổi thay
    nó là cái cần vun bồi mãi mãi
    các chị đã là người phụ nữ chỉn chu thì hãy là chính mình trong cái nét chỉn chiu đáng yêu như vậy và không ngừng vươn tới những thứ tốt đẹp khác nữa
    các chị chớ quá bận lòng những tiếng khen , chê, châm chọc, đùa cợt của ai đó
    miễn là các chị vẫn giữ được những bản tính đã được công nhận là tốt đệp trên kia và hướng thiện luôn luôn
    chân, thiện, mỹ
    đã có chân tồi, thiện rồi
    còn về mỹ thì sao?
    có thể dáng vẻ không mỹ
    có thể đồ dùng chưa mỹ
    có thể công việc và thu nhập chưa ...mỹ................
    nhưng tất cả chúng sẽ chẳng nghĩ lý gì khi một người đàn ông chân chính tiến đến phía các chị
    một khi các chị là lương thiện, là chân thực, là sống chỉn chu................
    và tất nhiên, cả vì nhiều thứ khác nữa....................

    em của các chị
    Hơ- den:-)
  2. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    em xin nói rõ thêm:-)
    *
    có thể dáng vẻ các chị chưa mỹ
    có thể đồ dùng chưa mỹ
    có thể công việc và thu nhập chưa ...mỹ................
    nhưng tất cả chúng sẽ chẳng nghĩ lý gì để tạo ra nổi vật cản đáng kể trước bước chân người đàn ông chân chính
    một khi họ bắt đầu thực hiện những bước đi để tiến đến phía các chị
    trong ánh mắt nhận ra rằng các chị thực sự là lương thiện, là chân thực, là sống chỉn chu................
    và tất nhiên, cả vì nhiều thứ khác nữa....................
    --- Gộp bài viết: 02/10/2014, Bài cũ từ: 02/10/2014 ---
    một trong những sai lầm tệ hại của một số chị
    không phải là tất cả
    là muốn nhàn nhã
    trong khi lại muốn đầy đủ
    bình yên
    vui vẻ

    em nói thật
    như vậy là các chị đã tự mâu thuẫn với mình

    làm gì có cái gì trên đời này lại ko đòi hỏi cố gắng?

    thấy ng ta hát hay trên sân khấu mà các chị cũng ko dám vỗ tay đầu tien để khen người ta
    các chị sợ lẻ loi
    các chị sợ ko biết có ai vỗ tay theo mình ko

    thấy ng ta nặng lời một tý là các chị đã lườm và kết luận ng ta thế nọ thế kia
    mà không biết rằng đằng sau những thứ khó nghe là cả một ý định mong các chị khá hơn

    ..................

    rồi đến khi có cảm tình với ai
    các chị cũng dè xẻn lời nói và việc làm để gửi niềm vui đến ng ta

    sao các chị ko nghĩ rằng thời gian đã qua đi là ko bao giờ trở lại
    giờ phút này ta nghĩ đến nhau thì sao ta ko gửi ngay thông điệp ấy đi?

    ...........................

    .....................

    các chị cứ bỏ phí thời giờ mãi thế ư?


    :-)



  3. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    mở đầu một ngày mới mà em đã được đọc một bức thư hơi lạ
    nhưng rõ ràng là đáng được chia sẻ dưới đây

    hóa ra nó được gửi cho em từ đêm qua
    lúc đêm khuya lắm rồi
    23h55

    của một người lạ
    là đàn ông

    em cũng đoán là một thành viên nam của diễn đàn thôi
    và việc nhận thư trên không gian mạng kiểu này
    với em
    cũng không có gì là lạ

    em chỉ muốn nói rằng
    em rất thích cái tình của người viết đối với người khác
    với em

    với cả chị NN

    trên hết và trước hết
    đó là cái đức biết nghĩ về người khác

    còn về nội dung mà bức thư đề cập đến thì có lẽ cần phải nói thêm
    vì về một số ý trong thư
    em không nghĩ như người viết bức thư đã nghĩ

    làm người mà đã biết đau trước cái đau của người khác
    biết cảm thông với hoàn cảnh của người khác
    biết chia sẻ
    biết vỗ tay tán thưởng
    khích lệ
    biết giơ tay phản đối
    vân vân

    là đã bắt đầu đặt đươc bàn chân trên con đường giác ngộ
    là đã bắt đầu mở được một lối đi nhiều cảm hứng về phía chân trời ấm áp


    có phải thế không, các chị ơi?


    *

    Hôm nay vào đọc một loạt bài viết tại đây, anh thấy ái ngại cho nghieng ngó quá! Ko lẽ qua biểu hiện của Nghieng Ngo từ rất lâu trên diễn đàn, em ko biết là NN cả nghĩ hay sao? Nghieng Ngo chắc chắn có vấn đề về sức khỏe, dạng như hay nghĩ xa xôi. Em ko thông cảm cho người ta hay sao mà còn cứ chì chiết bạn ấy làm gì.

    Anh thấy Nghieng Ngo thực sự đáng thương và chẳng có gì đáng ghét cả. Anh nghĩ e ko nên đối xử với bạn ấy như vậy, vì anh sợ như vậy có thể làm bạn ấy giảm sút sức khỏe thêm đấy!

    Anh có việc vào box khác, tiện thể ghé qua đọc bài bên này, thấy như vậy nên anh góp ý với em vậy thôi, chứ anh ko tham gia ở đây nữa. Chúc em vui vẻ nhé, và ko nên làm NN buồn em ạ!
  4. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    thiếu tự tin
    không dám thể hiện bản thân
    dù là ở nơi làm việc
    ở khu dân cư
    trên không gian mạng

    thường thì các chị chỉ giàu những lời chê bai
    bình phẩm theo hướng "dìm hàng' người ta í

    rất nghèo những lời khen tặng
    những ý kiến khích lệ
    nâng đỡ
    cảm thông với ng khác

    nâng đỡ ng khác
    nghe thì có vẻ như một việc đòi hỏi những nỗ lực
    cố gắng

    nhưng thực ra có phải vậy đâu

    chỉ cần nói từ tốn
    đầy đủ chủ ngữ
    vị ngữ
    với những người dễ bị tổn thương thôi
    là mình đã như là nâng đỡ người ta

    chỉ cần tôn trọng ng ta ở mức thông thường như những ng có văn hóa cao vẫn làm là ta đã như nâng đỡ đồng loại vậy

    em đã ghi chép lại được 187 sai lầm mà các phụ nữ chậm chồng và gia đình tan vỡ thường mắc phải

    em nhấn mạnh
    chậm chồng theo nghĩa bản thân các chị í đã muốn lấy chồng như sau bao cố gắng vẫn chưa thực hiện được í
    chứ không phải là chậm chồng theo một chủ ý nào đó đâu ạ

    em sẽ trình bày dần dần ạ


    :-)
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cảm xúc là tự nhiên, ko cần phải cố bạn ê đen ạ
    Nếu bạn cố, 1 ngày bạn sẽ nổ bùm

Chia sẻ trang này