1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tiêu chuẩn cần có ở người mình yêu .......... [r10)]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi adatbber, 26/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Úi hôm nay thứ 7 trời mưa, ngồi chờ người đàn ông trong mộng mà mãi chưa thấy chàng tới thì chị đọc đựơc bài này của em sao. Đọc rồi mới nghĩ lại là trước giờ chị vẫn tưởng em lớn tuổi hơn chị vì em tỏ ra khá chững chạc, giờ nghĩ lại chắc là em chưa đến 25 đâu.
    Em ui, đối với người tham lam/tham vọng thì không có bao nhiêu là đủ đâu em ạ. Họ có 1 tỉ rồi, thì họ muốn có 100 tỉ, có 100 tỉ rồi thì họ muốn có 1000 tỉ, 10000 tỉ. Em không thể nào làm cho họ thấy đủ đâu.
    Đàn ông cũng vậy. Em gặp phải người trăng hoa, thiếu trách nhiệm, không chung thuỷ thì em cũng không có cách nào làm cho họ thấy đủ đâu em ạ. Đàn ông mà tính tình lăng nhăng rồi thì vợ đẹp/khéo léo/con khôn có khi cũng không làm cho họ thấy đủ đâu em ạ. Nếu em không tin thì em đặt câu hỏi ngược lại là tại sao nhiều người phụ nữ lấy các ông chồng bụng to như cái thùng phuy, suốt ngày ăn nhậu, gái gú đầy đường thế mà các chị ấy vẫn thấy đủ, vẫn chung thủy với chồng, không lăng nhăng? Mà nhiều phụ nữ như vậy lắm em ạ.
    Em xem gần đây nhất có các anh như Tiger Woods, Ashley Cole, Daivid Beckham và chồng của Sandra Bullock có vợ đẹp/giỏi như thế mà vẫn ra ngoài lăng nhăng với 1 đống các em khác đấy thôi.
    Cho nên em ơi, em phải chọn được một người tốt đã rồi hay nghĩ đến việc làm cho anh ta thấy đầy đủ. Chứ đã chọn phải một người hư rồi thì mãi mãi mãi không bao giờ là đủ được đâu em.
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đaf sống hết đơ?i đâu ma? biết la? họ tốt đê? ma? la?m cho họ đu? được.
    muốn một ngươ?i chung thu?y với mi?nh, yêu mi?nh mafi qua? thực la? không thê? chi? dựa va?o sức cu?a môfi mi?nh được.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai yêu ai mãi được đâu. Mình đây yêu được anh bạn trai, mà yêu thật lòng nhé, được 1 năm là bắt đầu thấy nhàm rồi. Vấn đề là ý thức/thành ý bạn ạ. Lúc mình chán thì mình tìm cách để hâm nóng lại tình yêu, 20/10 mình kêu đi chơi này, mình muốn anh ấy với mình đi chơi xa này, chứ mình không đi ra bên ngoài tìm một anh bạn trai khác (đối với mình chuyện này không khó). Nhưng mà ngược lại, có những người khi mà chán rồi thì họ buông xuôi không làm gì cả rồi đi tìm người khác bạn ạ.
    Có ý thức/thành ý/trách nhiệm/thiện ý/nhân hậu vào thì mọi việc sẽ được người ta giải quyết khác đi.
    Nhé em gái.
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hic. chắc em hiê?u nhâ?m ý chị. chung thu?y không có nghifa yêu mi?nh mafi
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ tức là thương mình mãi em gái ạ.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thế thương với yêu khác nhau ơ? cái gi? ha? chị. he.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    He, nói làm sao cho em gái hiểu khi em chưa trải qua được cảm xúc này. Thương tức là như chị với mẹ chị, bình thường đi làm chị không nhớ mẹ chị bao giờ. Nhưng tối về nhà hôm nào chị cũng phải gọi điện thoại nói chuyện với mẹ chị, cho dù nhiều lúc cũng chỉ có vài chuyện nói đi nói lại hoài. Mẹ chị mà bị bệnh hay gì là chị sẽ về nhà thăm ngay lập tức. Mà lúc nào chị cũng biết là mẹ chị mãi mãi sẽ không bao giờ quay lưng lại với chị cho dù chị có làm gì có lỗi với mẹ. Như vậy là thương.
    Còn yêu thì là nhớ nhung suốt ngày, rồi có nhiều cảm giác giới tính trong đó nữa.
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thôi, em không dám nói tiếp đâu. không thi? bị ba?o phát biê?u lung tung thi? toi. em hay phát biê?u lung tung lắm. hi
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi chị grass hiểu hơi lệch ý của em 1 tẹo hoặc tại em viết tắt quá.
    Quan điểm của em là trước khi trách người ta không chung thuỷ với mình thì fải xem lại bản thân mình đã. Lý do tại sao tự nhiên anh ta dở quoẻ ra. Mong muốn của con người là vô cùng, có thể đối với người khác mình ổn nhưng đối với người yêu/người chồng của mình thì mình chưa ok.
    Phụ nữ đôi khi không fải cứ hiền thục, nết na, ngoan ngoãn, chăm chỉ, khéo léo....là đã giữ được 1 người đàn ông cho riêng mình. Thỉnh thoảng fải quái 1 tý và cơ bản là biết xem anh ta thích kiểu gì. Luôn thay đổi theo sự thay đổi của chồng. Vì sống với nhau cả đời mà cứ theo nhịp điệu cũ thì cũng chán lắm ạ.
    Tuy nhiên, cũng có thể do tính nết từng người nữa ạ. Nhưng tựu chung em thấy ăn mãi một món cũng chán, nên không hoàn toàn trách các anh lăng nhăng khi bản thân mình cũ rích mãi được
    Em đồng ý với chị chung thuỷ = yêu mình mãi mãi. Nhưng không có gì là mãi mãi nên khôg bao giờ em thích sự chung thuỷ theo định nghĩa ấy. Em hiểu chung thuỷ = chỉ yêu 1 mình mình tại thời điểm đang yêu. Không bắt cá nhiều tay, nếu hết yêu rồi giải quyết dứt điểm.
    Hãy nói yêu em đừng nói yêu mãi mãi
    @ lucky : trong yêu có thương là điều cần thiết. Nhưng chỉ thương mà không yêu thì ... lượn vì chỉ cần người thân, bạn bè mình thương mình là đủ.
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có trách nhiệm là tiêu chí hàng đầu đối với 1 người đàn ông em yêu.
    Nhiều người ghét đàn ông lăng nhăng, nhưng sự lăng nhăng của đàn ông không đáng sợ bằng sự lạnh lùng vô trách nhiệm của họ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này