1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin nhắn gửi người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi invisible, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    yêu mí chả đương, lúc đầu thì hay nhắn tin nhắm, càng về sau thì càng phớt lờ ... toàn gọi
  2. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể không cần phải cố tỏ ra dũng cảm được không anh????
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hôm em đang nghe bài Sweetest_Ass_In_The_World nhạc fê quá send cho em nó cái câu trên thì bị chửi thối mặt
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Giữa cuộc vui, Lão nhắn tin: ..."Càng vui càng thấy nhớ em quá!" ...
    Biết là nói không thật, mà mình thì chết lên chết xuống vì cái tin nhắn này!
    [nick]
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh à.....sắp 1 tháng rồi.....em sẽ giữ anh mãi :(
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thót tim với mấy tin nhắn thế này
    Anh ơi,mình giữ nó luôn nghe anh..... (giữ tình yêu ấy)
    nghe mà toát mồ hôi
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, em ước em đã không quen anh ...nhưng cứ theo đuổi mơ ước của anh đi, em ở đây, vẫn âm thầm, lẵng lẽ dõi theo từng bước chân của anh và em sẽ đến vào lúc anh cần em...
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    + Nếu anh đang ở trước nhà em, em có đi chơi với anh không?
    - Không biết nữa. Nếu ra cổng có động đất, hay một cơn gió rất to cuốn mất em, thì chắc em ko đi được đâu : )
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn : nhớ em nhiều nên phải nói......
    Trả nhời : nói cho nhiều cũng vậy thôi....
    ko ngờ cũng vậy thật
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Em: sao dạo này em thấy anh lạ ghê, nói khéo ghê
    Anh: Phụ nữ rắc rối ghê, lúc nào rỗi anh giải thích cho mà nghe
    Em: anh giải thích ngay đi (ặc, phụ nữ chúa là sốt ruột )
    Anh: Đơn giản lắm. Mấy hôm bọn mình cãi nhau, vì anh bảo anh thích là anh :-). Tức là anh chỉ sống cho 1 mình anh. Thời gian đó, anh thấy thăng bé bị bệnh, cuộc sống với nó đáng quý từng ngày.
    Anh: Anh suy nghĩ và tự hỏi, mình được sống thoải mái, sao mình ko sống thật hạnh phúc, ko làm cho những người thân yêu của mình được hạnh phúc. Vậy sao ko làm cho người anh yêu được hạnh phúc?
    Anh: Sao ko cho người mình yêu biết rằng mình rất yêu cô ấy. Mình rất hạnh phúc khi là một phần cuộc sống của cô ấy. Vậy nên anh tự nguyện thay đổi
    Em: enh ko hiểu (cô này xạo pà cố)
    ...
    ....im lặng...bỏ điện thoại đi chơi 30 phút....về thấy 2 cái tin nhắn....ko thèm trả lời.....
    Em: anh làm sao vậy. Anh biế anh là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em mà
    Em: Anh làm sao thế, sao e ko thấy anh reply
    ....
    ... ten minutes left...nàng cuống cuồng gọi điện...tắt đi 3 phút sau gọi lại....anh đang đi đổ rác ... xxxx
    ps: các đồng chí đánh giặc = tin nhắn chú ý.
    Trong một số trường hợp, đặc biệt chú ý các cụm từ, người anh yêungười yêu anh là khác nhau....nó mang tính khẳng định mạnh mẽ khiến cho giặc nhận tin mà đầu óc cứ bùng nhùng .
    ps tiếp: tin này hoàn toàn thật, và cảm xúc thật, ko mang tính tán tỉnh cưa cẩm gì cả

Chia sẻ trang này