1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin nhắn gửi người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi invisible, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig12

    small_pig12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Em muốn anh biết điều này, em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Không còn gặp nữa, em cầu chúc anh được hạnh phúc cho dù người mang hạnh phúc không phải là em, anh sẽ thành công nha anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ham làm việc nhiều quá. Anh cũng nhớ giảm cân nữa. Chào anh.
  2. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em iu, em có muốn sau này em chết đi tên em có trên bàn thờ nhà anh không?
  3. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    em ui đừng giận anh nữa mà tội nghiệp
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ... "Anh không say đâu, nhưng bao giờ mình mới không phải nhắn tin như thế này nữa em nhỉ?" ...
    Điếng người! Hị hị hị!
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    1: Chiều này sao muh lạnh lùng thía?
    2: Xin lỗi a nhé, tại chiều nay e thấy khó chịu trong người...
    1: Thế làm sao mà khó chịu?
    2:

    1: Hmm sao mà ko thấy nt lại luôn??....zzzzz
    2: Hừm, e mệt, e khó chịu, e bực mình.
    1: E mệt thì đi ngủ sớm đi. Nếu a làm e khó chịu, bực mình thì cho a xl. Nếu ko fải thì cũng chẳng làm fiền e nữa đâu, lại thêm khó chịu bực mình. :|
    2:.... A đúng là trẻ con đấy. A ko biết là con gái luôn có 1gđoạn khó chịu mà ko cần lý do ah???
    (sao có người ngố thế này hả zời)
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác giải thích dùm em suy nghĩ của bác chút đi
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Sau giai đoạn khó chịu là giai đoạn sẵn sàng cho việc đúc baby chứ sao
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tớ ngủ , trong đầu cứ vang vang giai điệu của bài " Niệm khúc cuối " . Bài này hay thật , tớ cứ nghĩ nếu người đàn ông nào nói ra được những lời này mà người đàn bà bỏ qua thì cô ta thật ngu dại . Bài hát là cả 1 tấm lòng .
    Sáng nay tớ đã dậy không sớm , thế mà chả hiểu tâm trạng hứng thú thế nào , tớ quyết tâm thưởng cho mình 1 chầu tắm nước nóng dịu ngọt , nước nóng bỏng mơn man cơ thể và làm ấm áp tâm trí tớ , giúp tớ quen được phần nào những lời căng thẳng mà tớ vừa được nghe 1 người bạn cũ từng rất quan tâm dành cho tớ , haha , thế gian vật đổi sao rời, hôm qua là thâm tình bậc nhất , hôm nay đã có thể đá lạnh, tớ đã thấy rất xót xa , rất rất xót xa khi đọc lại những gì mất dậy tớ đã phản hồi lại trong lúc nóng giận . Tớ vừa tắm vừa hát Niệm khúc cuối , tớ thích cái cảm giác ngẫm từng lời của Niệm khúc cuối , cảm ơn cậu đã gửi Niệm khúc cuối tặng tớ , tớ rất thích nó .
    Cuối cùng , tớ đã đứng trước gương tự cười rất lâu , chọn cho mình cái áo sơmi thật đẹp vừa may , thêm 1 chút perfume ưa thích , tớ ra mở cửa , mùi mưa mát dịu ào vào tớ , hoá ra gió mùa về , cả đêm tớ đóng kín cửa ngủ chẳng hay biết ngoài cửa lạnh hơn rất nhiều ,chẳng đâu ấm như trong nhà mình ấy nhỉ , home sweet home , tớ lại thấy có sự trùng hợp khi mà cả đêm về sáng tớ chỉ vang vang giai điệu của Niệm khúc cuối : " Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...... "
    My Dear .... dù sao đi nữa .....
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nhờ các chiến hữu giúp đỡ em gái mình, thanks nhiều:
    http://hoahaudulich.com/thisinh/detail/513/le_thu_thuy.html

Chia sẻ trang này