1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tin tức ngon lành về vụ offline mĩ mãn đây.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Những tin tức ngon lành về vụ offline mĩ mãn đây.

    Ối khổ cái thân dại khờ của tôi, vừa nhọc công (cốc) viết một bài thì nó bay tèo một phát để lại mỗi nỗi tiếc ngẩn ngơ thẫn thờ. Cuộc đời chả mấy khi phù hợp với sự sống của mình gì cả.
    Thôi, còn chút thời gian vàng bạc quý hoá thì xin điểm danh các liền anh liền chị tí.
    1.Vuthanhminh
    2. Queen_83
    3.Khongkhocdau
    4. em gì nhân văn đi cùng khôngkhócdau, chị quên mất nick rồi, xông củm.
    5.Boy-galang
    6.Ranger04
    7.Donkihote
    8.tho`lo`mui~xanh
    9.Beconthichdua
    10.Iron_monkey
    11. Hoacucxanh
    12.dixuyenquamuathu
    13.meomeo84
    14. Vợ vuthanhminh
    15.Vip của boygalang
    16. batrô (suýt quên em gái chị khì khì)


    Em xin out đi đú hội khác đã. Hị hị

    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hí, điểm danh sót
    17. T_N_T
    Vô cùng kung cính xin lỗi đồng chí này.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đông...và rất vui ....
    Không ngờ box mình mới thành lập mà nhiều người đi offline như thế .Nhưng toàn người đã tham gia TTVN có thâm niên rồi cả .Cũng có vài người quen nhau từ trước .
    Gặp ông Mod Minh mới thấy ở ngoài ông ấy "đong hàng" cung chẳng kém gì trên net cả ... choáng
    Có 17 người đi ofline thì có đúng 5 mống con trai .Kiểu này âm thịnh dương suy mất rồi .
    Vui nhất là được gặp bạn hiền của mình Càng ngày càng thấy xinh hơn...tiếc ...
    Vui ...ngày hôm nay vui thật .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    oa`i vip của boy-galang ai thía nhỉ có ai công nhận đâu mà bảo là vip của em nhỉ .ma` vụ off line na`y ngon thật

    Mà đang thách mắc bác VUTHANHMINH có vợ roài mà vẫn đong hàng họ nhỉ khiếp quả này chán cơm thèm mì tôm roài bác nhỉ .Nì bác VUTHANHMINH hum nào có cái chợ nào bán "hàng " cho iem đi với được ko
    em gì nhân văn đi cùng khôngkhócdau, chị quên mất nick rồi, xông củm<-----oa`i chắc là (chỉcườithôi) ma` cho là thế đi
    Mà bây giờ mới biết cái mẹt của chanzô nhầm baggio nhìn cũng được đấy

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    bled.....
    thế mà éo anh chị nào báo cho em bít với để em ra Thủ Đô tham dự cho vui....ở nhà chán wé à....
    Lần sau nhớ báo nhá......................
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đi offline với một hoàn cảnh éo le khác nhau. CHết chết... tớ và becon thì ngồi tầng 1 nhồi cho đầy cái mõm các loại kẹo mình (nổi hứng ) vác đến. Lại còn nốc cho đầy một bụng Dimah -nhạt toẹt. Chờ đợi trong tâm trạng bức bối nên 2 đứa cứ điên điên khùng khùng. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn để đêm về ngồi kà kê bên bát phở chửi bới cái bọn to mồm ko đến. Nào ngờ chúng nó tự lúc nào đã chễm trệ trên đầu mình đong đưa nhau <= tiếc đứt ruột.
    Đầu tiên thì thấy 2 con bé khác (sau mới biết là khongkhocdau va ..?..) lượn qua trước mặt rồi tí tởn lên gác. Sau thì thấy một thằng gầy gầy lôi theo một con bé xinh xinh ...cũng mò lên gác.
    Tiếp nữa lại một tiểu thư bận áo trắng, mái tóc mềm mềm buông tả tơi. Nó vẫn mò lên trên.
    Cáu quá becon liều mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm là vùi mình vào căn gác bí mật kia.
    Một loáng sau chị quay xuống với nụ cười vừa mếu máo vừa rạng rỡ "chúng nó đang ngồi hết trên đấy đông lắm"
    Vậy là 2 chị em khuân vác hết tài sản của mình bám đuôi nhau lên gác cùng bọn trên đấy hoạt động bí mật...
    he he
    mai post tiếp. Bây giờ phải té đây. Nhà đóng cửa rồi.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Box mình quả là club hiếm có khó thấy ở ttvn : sao mà đông đủ đến thế? Sao mà đúng giờ quá sức tưởng tượng.
    Thấy 2 chị em tớ bước vào cả làng cứ gọi là ngoác hết cả miệng ra mà cười chào niềm nở. Hí hí đến muộn làm vip thích thật.
    Tất cả đều như đã quen nhau nên chuyện trò bàn bạc ồn ào rối loạn. Tóm lại tôi chả nghe được lời phát biểu nào của bác Vuthanhminh hết. Nhưng theo nét mặt hớn hở của các bé thì hình như bác ấy nói điều gì buồn cười lắm. Kệ
    Có mấy cái mặt quen quen đập ngay vào mắt tôi là ông bạn maudotrenvangtrang và 2 đứa queen_83, răngẻ Duy có bác Vuthanhminh thì khác xa so với tấm ảnh quảng cáo - có nhẽ vì thía mà bác ý cố ngồi trong góc tối để lẩn tránh những ánh mắt soi mói dù phải bỏ mặc chị vợ giữa bầy lang sói.
    cho câu nhờ tí bài
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư con Hạnh, con Hoài, thằng Phương không rủ ông đi.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này